Hôm thứ Sáu (5/1), phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder tiết lộ rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã phải nhập viện kể từ đầu năm và cấp phó của ông xử lý “những công việc thường nhật”.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin/Ảnh: Win McNamee/Getty Images

Ông Austin đã được đưa vào Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed vào thứ Hai (1/1). Nguyên nhân nhập viện theo những gì ông Ryder mô tả là “các biến chứng sau một thủ thuật y tế tự chọn gần đây”. Ông Ryder cho biết thêm ông Austin đang “hồi phục tốt và dự kiến sẽ quay lại thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình vào ngày hôm nay”.

Lầu Năm Góc sẽ không tiết lộ loại “thủ thuật tự chọn” mà ông Austin đã trải qua hoặc những biến chứng có thể xảy ra. Ông Ryder nói với tờ Military Times rằng quyết định giữ bí mật về việc nằm viện của ông Austin được đưa ra “có suy xét đến quyền riêng tư” và do sự tiến triển của bệnh tình.

Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks “sẵn sàng hành động và thực thi quyền lực của Bộ trưởng nếu được yêu cầu” và trên thực tế đã “thay mặt ông ấy (ông Austin) thực hiện một số công việc thường nhật cho Bộ”, ông Ryder nói với các phóng viên.

Tờ Military Times lưu ý rằng việc không tiết lộ thông tin này “hoàn toàn trái ngược” với cách Thủy quân lục chiến (USMC) xử lý cơn đau tim của người chỉ huy vào tháng Mười. USMC đã gửi email cho các phóng viên ngay ngày hôm sau, thông báo rằng Tướng Eric Smith đã sống sót và đang hồi phục.

Ông Austin là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử đứng đầu Lầu Năm Góc, được Tổng thống Joe Biden đề cử vào tháng 1/2021. Sau khi giải ngũ vào năm 2016, ông Austin gia nhập hội đồng quản trị của nhà thầu quân sự Raytheon Technologies. Ông đã nhận được sự miễn trừ của quốc hội để có thể lãnh đạo Lầu Năm Góc, vì ông đã không xuất ngũ đủ 7 năm năm theo yêu cầu của pháp luật.

Vy An (Theo RT)