Cựu Tổng thống Donald Trump phải trả gần nửa tỷ đô la dưới dạng trái phiếu cho Bang New York trước khi ông có thể kháng cáo phán quyết của Thẩm phán Arthur Engoron vào tuần trước. Tổng số tiền ông Trump phải trả là 450 triệu đô, trong đó bao gồm 354 triệu tiền phạt và phần còn lại là tiền lãi.

Các nhà phê bình đã lưu ý rằng ông Trump là người duy nhất từng bị kiện theo một đạo luật gian lận ‘khó hiểu’ của New York, đạo luật có thể áp dụng ‘dù không có tổn hại nào được gây ra và có khả năng hình sự hóa hành vi định giá bất động sản trong các cuộc thương lượng với ngân hàng’. 

Mặc dù Bộ trưởng Tư pháp Letitia James – người nhắm vào ông Trump – tuyên bố rằng không ai đứng trên luật pháp, tuy nhiên vụ kiện của bà chống lại ông Trump là trường hợp duy nhất trong lịch sử bang. Và mức phạt đáng kinh ngạc cũng là điều chưa từng có.

Luật sư Jonathan Turley nêu ra trên tờ New York Post rằng, trước khi có thể kháng cáo, ông Trump phải trả toàn bộ số tiền phạt:

Theo luật New York, ông Trump không thể kháng cáo phán quyết này nếu không nộp toàn bộ số tiền, bao gồm cả tiền lãi, vào tài khoản của tòa án. 

Ngay cả đối với ông Trump, 455 triệu USD tiền mặt không dễ dàng huy động. Nếu như ông nộp phạt bằng trái phiếu cũng sẽ cần một công ty đảm bảo thanh toán cho một bị đơn đã bị cấm kinh doanh ở New York. Ông Trump đang đối mặt với việc thanh lý phần lớn danh mục đầu tư của mình.

Bằng cách áp đặt số tiền phạt khổng lồ này, ông Engoron có thể gây tình trạng không thể kháng cáo của bị cáo, phá sản không tự nguyện hoặc phải bán bớt tài sản với mức giá khó khăn.

Mức phạt quá cao đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về luật pháp và hiến pháp. Nhiều người trong chúng tôi tin rằng nó nên được giảm bớt đáng kể hoặc bị loại bỏ hoàn toàn.

Thẩm phán Engoron cũng từ chối cho phép ông Trump đưa ra bất kỳ biện pháp bào chữa nào, và đã tuyên bố ông Trump có tội thông qua bản án tóm tắt của bang.