Thẩm phán Arthur Engoron đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Donald Trump phải trả khoảng 355 triệu USD trong vụ án gian lận dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi kiện.

Bà Letitia James đã cáo buộc ông Trump thao túng giá trị của các tài sản của ông để đảm bảo có được những điều khoản vay tín dụng ưu đãi và trả các khoản phí bảo hiểm thấp. Bà đã yêu cầu ông Trump phải nộp 370 triệu USD tiền phạt và phải bị cấm điều hành bất kỳ doanh nghiệp nào tại New York.

Phán quyết của Thẩm phán Engoron đã dựa theo một phần yêu cầu của bà James, cấm ông Trump điều hành bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York trong 3 năm, nhưng không giải thể Tập đoàn Trump. Thẩm phán Engoron cũng đã ra lệnh phạt hai con trai lớn của ông Trump là Donald Jr. và Eric 4 triệu USD.

Luật sư Alina Habba của ông Trump đã gọi phán quyết của Thẩm phán Engoron là “bất công rõ ràng – chỉ có vậy. Nó là đỉnh điểm của cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị trong nhiều năm được tạo ra để ‘lật đổ Donald Trump’ ngay cả trước khi Letitia James bước vào văn phòng Tổng chưởng lý [New York]. Nhiều giờ vô kể khai chứng đã chứng minh rằng không có hành vi sai trái, không có phạm tội và không có nạn nhân”.

Bà Alina Habba tiếp tục: “Vì những rủi ro nghiêm trọng này, chúng tôi tin rằng Tòa thượng thẩm sẽ lật ngược phán quyết quá đáng này và chấm dứt sự bức hại không ngừng nghỉ đối với những khách hàng của tôi. Hãy để tôi làm rõ một điều: Đây không chỉ là về Donald Trump – nếu quyết định này có hiệu lực, nó sẽ là chỉ dấu cho tất cả mọi cá nhân người Mỹ rằng New York không còn là nơi cở mở cho kinh doanh nữa”.

Vụ án dân sự nêu trên đã kết thúc từ tháng Một và ban đầu tòa dự kiến đưa ra phán quyết vào cuối tháng đó, nhưng sau đó họ đã nói rằng phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào “giữa tháng Hai”. Trong phiên tòa không có bồi thẩm đoàn này, ông Trump thường xuyên cự cãi với thẩm phán Engoron. Cựu Tổng thống Trump cáo buộc ông Engoron là người có định kiến xấu với ông.