Ngày 30/12 năm nay là kỷ niệm 4 năm bác sĩ Lý Văn Lượng – người thổi còi COVID-19 – đưa ra thông tin cảnh báo về dịch bệnh. Vào lúc 13:00, buổi ra mắt bộ phim tài liệu “Vũ Hán phong tỏa” sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố như New York (Mỹ), Toronto (Canada), Tokyo (Nhật Bản), v.v.

Vu Han phong toa
Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa thời dịch COVID-19 năm 2020. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 30/12/2019, bác sĩ Lý Văn Lượng của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán nhận được tin nhắn về bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân từ các đồng nghiệp tại bệnh viện và gửi cho nhóm bạn bè cùng lớp. Đây là lần đầu tiên dịch bệnh ở Vũ Hán được truyền ra cho công chúng. Sau đó, bác sĩ Lý đã bị Cục Công an Vũ Hán phê bình và giáo dục. Đến ngày 30/12 năm nay là tròn 4 năm ông Lý gửi thông tin cảnh báo trên WeChat. Phim tài liệu “Vũ Hán phong toả” đã được đặc biệt lựa chọn để phát hành trên toàn cầu vào ngày 30/12, mong rằng thế giới sẽ chú ý đến tình hình tự do ngôn luận và nhân quyền ở Trung Quốc, để thảm kịch Vũ Hán sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bộ phim tài liệu được lên kế hoạch bởi ông Vương Đan (Wang Dan), giám đốc của “Đối thoại Trung Quốc” (Dialogue China), đồng thời được tài trợ và sản xuất bởi đội ngũ sản xuất gồm các doanh nhân, đạo diễn, nhà văn, nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất âm nhạc và các tình nguyện viên khác. Bộ phim tài liệu cố gắng ghi lại tình cảm dư luận và tình trạng kiểm duyệt trong thời gian phong tỏa ở Vũ Hán và sẽ được chiếu miễn phí dưới dạng phim phúc lợi công cộng.

  • Trailer của phim tài liệu “Vũ Hán phong tỏa”:

Từ cảnh báo đầu tiên được đưa ra bởi ông Lý Văn Lượng, một bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, vào ngày 30/12/2019 cho đến việc chính thức phong tỏa thành phố Vũ Hán vào ngày 8/4/2020, dịch bệnh ở Vũ Hán đã kéo dài 101 ngày. Trong 101 ngày này, hệ thống kiểm duyệt tuyên truyền của ĐCSTQ đã ban hành ít nhất 131 chỉ thị tuyên truyền, xóa 44 báo cáo tin tức và 229 bài viết của các kênh truyền thông cá nhân, đồng thời tạo ra ít nhất 638 vụ điều tra các bài viết, bài đăng trên mạng, khiến việc phong tỏa Vũ Hán không chỉ là sự kiện thảm họa nhân đạo hiếm hoi trong lịch sử nhân loại, mà nó còn là thảm họa cộng đồng hiếm có trong lịch sử loài người.

Nhà văn người Anh George Orwell đã nói, ai kiểm soát được lịch sử sẽ kiểm soát được tương lai. Trong các tường thuật chính thức của Trung Quốc (chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc), việc phong tỏa Vũ Hán là một “đại dịch” do một cuộc chiến tranh giữa các cường quốc gây ra.

Trong suy nghĩ của công chúng Trung Quốc, việc phong tỏa Vũ Hán là một cuộc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận.

Trong quá trình sản xuất bí mật, bộ phim tài liệu đã phải chịu áp lực rất lớn từ Chính phủ Trung Quốc. Vào tháng 2/2023, Trương Hải (Zhang Hai), một trong những người được phỏng vấn trong phim tài liệu, đã mất tích, và chính thức bị bắt vào tháng 4. Vào tháng 6/2023, một nhà sáng tạo chính khác thông báo rằng anh ấy đang trốn khỏi Trung Quốc. Cùng tháng đó, một người được phỏng vấn khác là Dương Mẫn (Yang Min), phải sống lưu vong ở Amsterdam, Hà Lan.

Câu chuyện tiếp theo của bộ phim tài liệu

Dương Mẫn – một trong những người được phỏng vấn trong phim tài liệu “Vũ Hán phong tỏa”.

Trong thời gian Vũ Hán bị phong tỏa, khi Dương Mẫn tỉnh dậy từ phòng chăm sóc đặc biệt, cô phát hiện ra rằng con gái yêu quý của mình đã bị virus Vũ Hán cướp đi sinh mạng. Từ đó trở đi, cô bắt đầu đi tìm công lý cho cái chết của con gái, vì cô tin rằng chính phủ đã che giấu dịch bệnh và giết chết con mình. Nhưng cũng vì điều này mà Dương Mẫn bắt đầu bị chính quyền Trung Quốc theo dõi chặt chẽ và đàn áp. Vào mùa xuân năm 2023, cô bắt đầu chạy trốn cùng các nhà hoạt động nhân quyền ở Vũ Hán, sau nhiều biến cố, cô trốn sang Hà Lan vào tháng 6. Hiện cô đang sống ở Hà Lan, mang theo hai giấy chứng tử của con gái mình vì chúng là bằng chứng cho thấy Chính phủ Trung Quốc đang nói dối.

Trương Hải – một trong những người được phỏng vấn trong phim tài liệu “Vũ Hán phong tỏa”.

Sau khi bố của Trương Hải qua đời, anh đã tìm kiếm lời giải thích cho cái chết của bố mình, thậm chí còn viết 3 bức thư ngỏ cho ông Tập Cận Bình. Vì vậy, Trương Hải đã trở thành một trong những người bảo vệ quyền lợi sôi nổi nhất, không chỉ bảo vệ quyền lợi của bố mình mà còn tích cực bảo vệ quyền lợi của các nhóm dễ bị tổn thương. Vào tháng 2/2023, anh bị bắt tại nhà riêng ở Thâm Quyến vì ủng hộ những người lớn tuổi về hưu ở Vũ Hán phản đối “cải cách y tế”. Tháng 4/2023, chính quyền thông báo bắt anh.

Lư Dục Vũ (Lu Yuyu), nhà sản xuất chính của bộ phim tài liệu “Vũ Hán phong tỏa”.

Đầu năm 2023, Lư Dục Vũ bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát sau khi hoàn thành bộ phim tài liệu ban đầu. Vì không có hộ chiếu nên anh phải vượt biên từ Quảng Tây sang biên giới Lào, rồi sang Thái Lan để vào trại tị nạn quốc tế. Vào tháng 9/2023, anh sống lưu vong ở Canada.

Phương Bân (Fang Bin) – một trong những nhà báo công dân trong bộ phim tài liệu.

Là một công dân thành thành phố Vũ Hán. Sau khi dịch bệnh ở Vũ Hán bùng phát, Phương Bân đến bệnh viện để quay phim sự thật về những cái chết trong dịch bệnh. Tháng 2/2020, ông biến mất sau nhiều lần quay phim và tung video lên mạng, và không rõ sống chết. Vào tháng 4/2023, có tin Phương Bân bị kết án 3 năm tù và hiện đã mãn hạn tù, nhưng bị quản thúc tại gia.

Trương Triển (Zhang Zhan) – một trong những nhà công dân trong phim tài liệu.

Vào tháng 5/2020, Trương Triển bị cảnh sát Thượng Hải bắt ở tỉnh khác và bị kết án 4 năm tù vào tháng 9. Cô tuyệt thực trong tù để kháng nghị, nhiều lần có tin truyền ra nói rằng cô bị nguy hiểm đến tính mạng.

HY – bạn của Phương Bân, người đã giúp Phương Bân quay video.

Trong thời gian phong tỏa ở Vũ Hán, HY đã làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, nơi bác sĩ Lý Văn Lượng công tác, và anh cũng đã quay nhiều video. Do đó HY bị theo dõi chặt chẽ. Năm 2023, anh cùng Dương Mẫn trốn khỏi Trung Quốc, đến Nam Mỹ và “vượt biên” vào Mỹ, hiện đang ở California, Mỹ.

Trương Hoằng Viễn (Zhang Hongyuan) – con trai của ông Trương Nghị (Zhang Yi), một trong những người được phỏng vấn trong phim tài liệu “Vũ Hán phong toả”.

Ông Trương Nghị bị bỏ tù vì vụ Thảm sát Thiên An Môn và là nhân sĩ dân chủ nổi tiếng ở Vũ Hán, con trai ông đã giúp ông nhận các cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài để nói lên sự thật về dịch bệnh. Cả hai bố con ông Trương Nghị đều bị ĐCSTQ theo dõi chặt chẽ, đe dọa và sách nhiễu. Đầu năm 2023, Trương Hoằng Viễn hỗ trợ Dương Mẫn xuất cảnh, sau đó anh trốn sang Hà Lan để xin tị nạn chính trị. Ông Trương Nghị hiện vẫn đang bị kiểm soát không được ra khỏi Trung Quốc.

Ca khúc “Năm đó” – ca khúc chủ đề của trailer phát hành toàn cầu của phim “Vũ Hán phong tỏa”.

Đầu tháng 3/2020, thảm kịch ở Vũ Hán gây chấn động Trung Quốc. Diễn viên Trung Quốc Nhậm Tố Tịch (Ren Suxi) đăng bài hát “Năm đó” lên weibo nhưng nhanh chóng bị xóa. May mắn thay, một cư dân mạng đã chuyển tiếp nó lên Twitter. Đội ngũ sản xuất phim tài liệu “Vũ Hán phong tỏa” đã đặc biệt sản xuất ca khúc này thành MV “Năm đó”.

Các thành phố phát hành đồng bộ

Bộ phim này này được xem miễn phí.

Toronto, Canada, 13:00, ngày 30/12, tại Hội trường Thư viện Trung tâm North York (5120 Yonge St, North York, Toronto, ON M2N 5N9, Canada), email đăng ký: [email protected];

Đài Bắc, Đài Loan, 18:30, ngày 30/12, tại Nhà thờ Tế Nam Giáo hội Trưởng lão Ki Tô Đài Loan (Số 3, Đường Trung Sơn Nam, Quận Trung Chính, Thành phố Đài Bắc);

New York, Mỹ, 14:30, ngày 30/12, tại Nhà tưởng niệm ngày Lục Tứ ở Manhattan (894 6th Ave, New York, NY 10001), liên kết đăng ký.

Los Angeles, Mỹ, 14:00, ngày 30/12, Hội quán Đài Loan (3001 Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770), email đăng ký: [email protected]

Tokyo, Nhật Bản, 14:00, ngày 30/12, Hiệp hội Phóng viên Nước ngoài, email đăng ký: [email protected]

The Hague, Hà Lan, 18:00, ngày 31/12, email đăng ký: [email protected]

Đức, 18:00, ngày 31/12, email đăng ký: [email protected]