Ngày 23/6, bộ phim tài liệu quy mô lớn “State Organs” (Nội tạng Quốc doanh) đã đoạt giải “Phim tài liệu về nhân quyền hay nhất” tại Liên hoan phim Manhattan lần thứ 18.

noi tang nha nuoc
Bộ phim tài liệu “State Organs” (Nội Tạng Nhà Nước) từng đoạt giải Sư tử điện ảnh Canada năm 2023 cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Âm nhạc hay nhất, sẽ được chiếu rạp ở Mỹ bắt đầu từ ngày 26/1. (Ảnh: Hãng phim Ruyi (Như Ý) của Canada cung cấp)

Ban tổ chức liên hoan phim đã tổ chức lễ trao giải tại Làng Điện ảnh (Cinema Village) ở Lower East Side của Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ. Bộ phim tài liệu quy mô lớn “Nội tạng Quốc doanh” về nạn thu hoạch nội tạng của những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã giành được giải “Giải thưởng Phim tài liệu về nhân quyền hay nhất”.

id14276476 Screen Shot 2024 06 24 at 2.30.12 PM
Hôm 23/6, bộ phim tài liệu  “State Organs” của Canada đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Manhattan lần thứ 18. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

Một trong những người được phỏng vấn trong phim, Tiến sĩ Hoàng Vạn Thanh (Huang Wanqing) đang sống ở New York, thành viên gia đình có một nạn nhân mất tích ở Trung Quốc Đại Lục, cho biết: “Thật vinh dự khi được thay mặt nhà sản xuất nhận giải thưởng này. Tôi cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đối với vấn đề nhân quyền Trung Quốc.”

id14276477 Screen Shot 2024 06 24 at 2.33.00 PM
Vào ngày 23/6, bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” của Canada đã giành được giải thưởng tại Liên hoan phim Manhattan 2024. Ông Hoàng Vạn Thanh, một trong những người có người nhà mất tích được phỏng vấn trong phim, đã có mặt tại lễ trao giải. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

Bộ phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh” kể về câu chuyện em trai của Tiến sĩ Hoàng Vạn Thanh, mới ngoài đôi mươi, vì tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và kiên trì làm người tốt nên đã Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt ở Thượng Hải, sau đó biến mất một cách bí ẩn. Đến nay, em trai ông đã mất tích 21 năm, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Tiến sĩ Hoàng Vạn Thanh chia sẻ tâm trạng hiện tại của mình trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông: “Đã 21 năm không có bất cứ tin tức gì. Đây là cảm giác tuyệt vọng và thất vọng. Bộ phim này đã đoạt giải và cho tôi nhìn thấy được hy vọng.”

Quá trình quay bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” mất vài năm, thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhiều nạn nhân và những người tham gia thu hoạch nội tạng sống, đã mang đến cho khán giả bên ngoài Trung Quốc Đại Lục cơ hội hiểu được sự thật tàn khốc về nạn thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Ông Philip Nelson, người sáng lập Liên hoan phim Manhattan, cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên sau 18 năm kể từ khi thành lập liên hoan phim, ông bật khóc sau khi xem một bộ phim.

Ông Raymond Zhang (Chương Dũng Tiến), đạo diễn phim tài liệu “Nội tạng Quốc doanh”, ca ngợi những người tổ chức liên hoan phim là những “anh hùng” và nhấn mạnh: “Chân lý là sức mạnh”, “Nếu mỗi chúng ta có thể hành động một chút, hãy chia sẻ những gì mình xem được, nghe được từ bộ phim với người nhà, bạn bè của mình, chúng tay hãy cùng nhau lên tiếng, thì chúng ta có thể biến Trung Quốc thành một đất nước tốt đẹp hơn.” Ông kêu gọi mọi người trên khắp thế giới hãy đứng lên và ngăn chặn cuộc đại thảm sát đang diễn ra này.