Một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ theo đạo Cơ đốc đã bị buộc tội phạm tội thù ghét sau khi thừa nhận chặt đầu bức tượng của Đền thờ Satan được trưng bày tại Tòa nhà Quốc hội Bang Iowa vào tháng 12/2023.

NAVY1
Cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ Michael Cassidy (Ảnh: twitter)

Ông Michael Cassidy ban đầu bị buộc tội phạm tội hình sự nhẹ vào ngày 15 tháng 12, nhưng Văn phòng Luật sư Quận Polk chỉ ra rằng lời thừa nhận rằng ông “đã phá hủy tài sản vì tôn giáo (Đền thờ Satan)” đã khiến cáo buộc được nâng lên thành “tội ác cấp độ ba vi phạm quyền cá nhân, trọng tội loại D.”

Các công tố viên cho biết chi phí để sửa chữa hoặc thay thế bức tượng Satan bị hư hại sẽ vào khoảng từ 750 USD đến 1.500 USD.

Các quan chức cho biết thêm: “Văn phòng Biện lý Quận Polk tìm kiếm các giải pháp công bằng và chính đáng cho mọi trường hợp, vì chúng tôi tiếp tục áp dụng luật một cách bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo, chủng tộc, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng kinh tế”.

Cựu viên sĩ quan quân đội gây nên sự chú ý sau khi phá bỏ và lấy phần đầu ra khỏi bức tượng.

Ông Cassidy nói với tờ Sentinel vào thời điểm đó rằng ông đã phá hủy bức tượng để “thức tỉnh những người theo đạo Cơ đốc về những hành động chống Cơ đốc giáo do chính phủ chúng ta cổ vũ”.

Ông Cassidy nói: “Thế giới có thể bảo cho những người Cơ đốc giáo chấp nhận sự hợp pháp hóa của Satan, nhưng không ai cân nhắc việc chính phủ trừng phạt các bàn thờ của Satan bên trong Tòa nhà hội đồng tiểu bang được Tu chính án thứ nhất bảo vệ”.

“Các giá trị chống Cơ đốc giáo ngày càng được phổ biến rộng rãi trong những thập kỷ gần đây, và những người theo đạo Cơ đốc phần lớn đã hành động như một con ếch trong nồi nước sôi”.

Cảnh sát đã bắt giữ Cassidy sau khi ông đầu thú với các sĩ quan có mặt trong tòa nhà.

“Tôi nhìn thấy bức tượng báng bổ này và vô cùng phẫn nộ”, cựu chiến binh nói. “Lương tâm của tôi tuân theo lời Chúa, chứ không phải theo mệnh lệnh quan liêu. Và thế là tôi hành động.”

Ông Cassidy sẽ bị buộc tội vào ngày 15 tháng 2.

Theo đài KCCI, bức tượng được trưng bày công khai tại Tòa nhà quốc hội Iowa, cách cây thông Noel khoảng 100 feet.

“Nó được cho phép bởi quy tắc quản lý các cơ sở tôn giáo bên trong Tòa nhà Quốc hội Bang Iowa”, cơ quan này đưa tin.

Người đồng sáng lập Đền Satan, Lucien Greaves, vào thời điểm đó cho biết bức tượng là biểu tượng cho tự do tôn giáo.

“Chúng tôi sẽ thực sự tận hưởng cơ hội được đại diện trong một diễn đàn công cộng. Chúng tôi không có nhà thờ ở mọi góc phố”, Greaves nói. “Cảm giác của tôi là nếu mọi người không thích cách chúng tôi thể hiện trên các diễn đàn công cộng thì họ không cần phải tương tác với chúng. Họ không cần phải xem chúng”.

Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds (Đảng Cộng hoà) đã bị chỉ trích vì cho phép một bức tượng như vậy được đặt trong tòa nhà lập pháp của bang, mặc dù bà phản hồi bằng cách gọi việc trưng bày là “hoàn toàn phản cảm”.

“Giống như nhiều người dân Iowa, tôi thấy việc trưng bày Đền thờ Satan ở Điện Capitol là hoàn toàn phản cảm”, bà Reynolds nói trong một tuyên bố. 

“Trong một xã hội tự do, phản ứng tốt nhất đối với ngôn luận gây phản cảm chính là nói nhiều hơn, và tôi khuyến khích tất cả những người có đức tin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tòa nhà hội đồng tiểu bang, và nhận ra cảnh Chúa giáng sinh sẽ được trưng bày – lý do thực sự của mùa Giáng sinh”.