Gần đây, Nghị sĩ kiêm cựu Bộ trưởng Y tế Anh Lord Philip Hunt đã đề cử Tổ chức các Bác sĩ Chống cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) làm ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình.

Organ harvesting demo taiwan 600 1
Việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ được coi là “tội ác lớn nhất trên hành tinh”. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)

Vì sao Nghị sĩ Hunt lại đề cử tổ chức bác sĩ này? Bởi vì ông tin rằng hành động của họ bắt nguồn sâu sắc từ niềm tin đề cao đạo đức y tế và phẩm giá con người.

Ông nói rằng hành động thu hoạch nội tạng từ những người vẫn còn sống rất tà ác và là một tội ác vô cùng khủng khiếp, chúng ta phải phản đối, phải truyền bá cho đến khi hành vi khủng khiếp này bị xóa bỏ. Trong quá trình phản đối thu hoạch nội tạng, DAFOH đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.

Trao giải Nobel Hòa bình cho DAFOH không chỉ giúp nâng cao nhận thức và sự chú ý đến vấn đề này, mà còn có tác động tích cực đến mọi nỗ lực chống lại du lịch cấy ghép tạng tại Trung Quốc.

DAFOH là tổ chức gì? Đây là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Washington, D.C., Mỹ, bao gồm các bác sĩ thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau trên khắp thế giới, nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng y tế và xã hội những bằng chứng khách quan về việc thu hoạch nội tạng phi đạo đức và bất hợp pháp.

DAFOH đã xuất bản cuốn sách “State Organs: Transplant Abuse in China” (Nội tạng nhà nước: Hậu trường của việc lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc).

17 năm qua, tổ chức này đã hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tội ác thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngoài việc công bố bằng chứng nghiên cứu, DAFOH còn thường xuyên tổ chức các hội thảo và đưa ra các kiến ​​nghị kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động.

Tháng 1 năm nay, với sự hỗ trợ của 110 nghị sĩ, bác sĩ, học giả và các nhóm xã hội dân sự, DAFOH đã kêu gọi Liên Hợp Quốc thành lập tòa án hình sự quốc tế chống lại nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Từ lần đầu tiên vụ bê bối thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ bị vạch trần tại Hoa Kỳ năm 2006, nhiều tổ chức, nhóm, chuyên gia, luật sư, phóng viên, v.v., bao gồm cả Tổ chức Bác sĩ Chống cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), đã tiến hành một lượng lớn các cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.

Kết luận được đưa ra là nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ tồn tại một cách khách quan mà vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, hiện đã mở rộng sang cả người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, v.v.

Nhiều báo cáo điều tra về tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ đã được công bố ở nước ngoài. Bao gồm:

(1) Video “Absolute Proof” (Bằng chứng không thể chối cãi) (32 tập) do Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) sản xuất.

(2) Bộ phim tài liệu “Kill to Live” (Giết người để sống) do TV Chosun, công ty con của nhật báo lớn nhất Hàn Quốc Chosun Ilbo, cho ra mắt.

(3) Ngày 22/6/2016, tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, hai luật sư nhân quyền người Canada David Kilgour và David Matas, cùng nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Ethan Gutmann, cùng phát hành cuốn “Bloody Harvest/The Slaughter: An Update” (Thu hoạch nội tạng đẫm máu).

Ngày 22/3/2022, DAFOH và “CAP Freedom of Conscience” (Tổ chức Tự do Tín ngưỡng CAP) đã phối hợp tổ chức hội thảo video “Vi phạm nhân quyền leo thang trong thế kỷ 21: Tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức được Nhà nước hỗ trợ”.

Tiến sĩ Torsten Trey, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của DAFOH, là người đầu tiên phát biểu.

Ông nói: “Chính quyền ĐCSTQ đã bí mật chuyển giao quyền hành quyết các học viên Pháp Luân Công từ tòa án sang bệnh viện, và thiết lập thành công một hệ thống cấy ghép nội tạng dựa vào lợi nhuận khổng lồ – một cơ chế tự hành để giết các học viên Pháp Luân Công.

Chỉ cần những du khách có nhu cầu cấy ghép nội tạng, cơ chế này sẽ tự động vận hành. Những du khách này có thể không biết đến cơ chế này của ĐCSTQ. Trong quá trình ký kết và trả tiền cho các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng, họ đã trở thành đồng phạm trong tội ác phản nhân loại mà ĐCSTQ gây ra.

Bằng cách cho phép khách du lịch cấy ghép nội tạng vào Trung Quốc Đại Lục, tội ác này đã bị đẩy lên mức độ chưa từng có. Trong quá trình đó, thủ phạm sát hại các học viên Pháp Luân Công đã lôi kéo mọi người trên khắp thế giới vào sứ mệnh tà ác của họ là tiêu diệt Pháp Luân Công.”

Cuối cùng ông Trey nói: “Con người phải đưa ra lựa chọn, dù muốn hay không… Im lặng không phải là trung lập. Im lặng về vấn đề này đồng nghĩa với việc tiếp tay cho tội ác ‘thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ’. Sự im lặng sẽ khiến chúng ta mất đi cơ hội ngăn chặn tệ nạn này, đồng nghĩa với việc không chủ động lựa chọn sự lương thiện…”

“Miễn là được tự do, chúng ta có quyền lựa chọn và phá vỡ sự im lặng. Ủng hộ Pháp Luân Công là lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Vương Hữu Quần / Epoch Times

Xem thêm: