Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chỉ đồng ý phỏng vấn nếu ông nhận được khoản phí 1 triệu USD. 

Trong cuộc nói chuyện hôm thứ Ba (20/2) với Tổng giám đốc điều hành của Blaze Media Glenn Beck, ông Carlson đã so sánh trải nghiệm của mình khi phỏng vấn tổng thống Putin với nỗ lực ngồi lại với ông Johnson.

“Khi tôi đang ở Moscow, tôi đang chờ để thực hiện cuộc phỏng vấn với ông Putin, và tôi ngay lập tức bị một người tên là Boris Johnson tố cáo…Vì vậy, tôi đã yêu cầu được phỏng vấn ông [Johnson], vì ông ấy liên tục lên án tôi”, ông Carlson nói.

“Cuối cùng, một cố vấn trả lời tôi và nói: ‘Ông ấy (Johnson) sẽ nói chuyện với ông, nhưng ông sẽ phải mất một triệu đô la.’ Ông Johnson muốn một triệu đô la Mỹ, vàng hoặc bitcoin – điều này mới xảy ra ngày hôm qua hoặc hai ngày trước!” ông Carlson tiếp tục.

Ông Carlson lưu ý rằng ông vừa kết thúc cuộc phỏng vấn với ông Putin, người “không yêu cầu tôi một triệu đô la”.

Ông Johnson đã cực kỳ chỉ trích cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ của ông Carlson và tổng thống Putin, cựu thủ tướng Anh đã viết một bài bình luận gay gắt cho Daily Mail ngay sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng.

“Khi Tucker Carlson tới Điện Kremlin, ông ấy có một chức vụ được lịch sử biết đến. Ông ta là tay sai của bạo chúa, kẻ độc tài và là kẻ phản bội báo chí”, ông Johnson viết và nói thêm rằng ông Carlson đã thất bại trong việc gây sức ép với ông Putin về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Cuộc phỏng vấn của ông Carlson cũng bị lên án tương tự bởi một loạt nhà lãnh đạo và nhà bình luận phương Tây, họ cáo buộc ông Carlson chỉ hỏi nhà lãnh đạo Nga những câu hỏi nhẹ nhàng và cho phép ông Putin trả lời dài dòng mà không bị gián đoạn.

Khi được hỏi tại sao ông không nêu ra một số chủ đề nhất định trong Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai hồi đầu tháng này, ông Carlson cho biết ông muốn thực hiện cuộc phỏng vấn vì quan tâm đến thế giới quan của ông Putin và không muốn can thiệp vào cuộc thảo luận. Nhà báo này cũng giải thích rằng ông muốn có cuộc trò chuyện với ông Putin vì truyền thông Mỹ đang “nói dối” và vì công chúng Mỹ thiếu thông tin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Anh Nguyễn, theo RT