Đêm 28/11, một cháu bé 14 tuổi đã lên cầu sông Hàn tự vẫn sau nhiều ngày lang thang tìm việc không thành. Cả cha mẹ và ông bà của cháu bé đều qua đời trong đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). 

be gai mo coi nhay cau song han tu tu 0
Cháu H.T.Đ được đưa đến Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng sau khi được người dân cứu sống. (Ảnh: Truyền hình An ninh Đà Nẵng)

Công an TP. Đà Nẵng cho hay khoảng 0h ngày 29/11, Tổ tuần tra 8394 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà khi tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo nhận ra các tàu đang neo đậu trên sông Hàn vừa kịp thời cứu sống một cháu bé nhảy cầu sông Hàn tự tử.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé được xác định tên H.T.Đ (SN 2009, quê Quảng Trị). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ phải đi làm ăn xa ở TP.HCM, nên từ nhỏ Đ. đã sống với ông bà nội. Sau đó, cả ba mẹ và ông bà nội của cháu đều đột ngột qua đời trong đại dịch COVID-19, cháu Đ. trở thành trẻ mồ côi và sống nhờ nhà người dì.

Nghe lời bạn bè giới thiệu, cháu Đ. tự bắt xe vào Đà Nẵng tìm việc làm để tự lập. Do ít tuổi, không ai nhận làm, cháu Đ. lang thang dọc các tuyến đường bờ biển, ăn đồ do người qua đường cho và ngủ trên ghế đá. Đến khuya ngày 28/11, nghĩ quẩn, cháu Đ. lên sông Hàn nhảy cầu tự tử. May mắn, người dân trên các tàu neo đậu trên sông Hàn kịp phát hiện và cứu sống được cháu Đ.

Công an phường An Hải Bắc chấn an tinh thần cháu Đ., và liên hệ Hội từ thiện và quyền bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng, Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng lập hồ sơ và đưa cháu vào trung tâm để chăm lo và giúp đỡ cho cháu.

Thuyền trưởng nhảy xuống, cùng du khách cứu người phụ nữ lớn tuổi nhảy cầu tự vẫn, chiều 28/11. (Nguồn: Người dân ghi lại/dẫn qua Hồ Ngọc Bảo Linh/Facebook) 

Tại TP.HCM, trong chiều 28/11, một phụ nữ lớn tuổi lên cầu Sài Gòn để lại một ba lô, một vali và một đôi giày búp bê rồi nhảy xuống sông. Trên chiếc vali dán tờ giấy ghi dòng chữ rằng mình không có người thân, xin hay giúp thiêu và rải tro cốt xuống biển.

Khi người phụ nữ chới với, sắp chìm xuống dòng nước thì một ca nô du lịch đưa 5 hành khách người nước ngoài ngắm cảnh sông kịp phát hiện. Truyền trưởng ca nô nhảy xuống cứu sống người phụ nữ. Các du khách đã cùng thuyền trưởng đưa nạn nhân lên ca nô, giúp trấn an tinh thần.

Được biết, người phụ nữ lớn tuổi vì buồn chuyện gia đình cho người thân dẫn tới nghĩ quẩn. Tối cùng ngày, sức khoẻ của bà đã ổn định và được người thân đưa về nhà.

Nguyễn Sơn