Ngày 6/2 là ngày kỷ niệm 4 năm bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời. Ông là người thổi còi dịch bệnh virus Corona mới (viêm phổi Vũ Hán) và là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán. Mới đây, một bài đăng của ông cách đây 4 năm một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận.

Ly Van Luong
Ngày 6/2 là ngày kỷ niệm 4 năm bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời. (Nguồn ảnh: Weibo)

Hơn ba năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không tổ chức một sự kiện tưởng nhớ công khai chính thức nào, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục bày tỏ sự tưởng nhớ và ngưỡng mộ đối với vị bác sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh khi làm nhiệm vụ.

Ông Lý Văn Lượng đã viết vào ngày 31/1/2020: “Xin chào mọi người, tôi là Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Vũ Hán. Vào ngày 30/12 (2020), tôi đã xem báo cáo xét nghiệm của một bệnh nhân, cho thấy các virus SARS có chỉ số dương tính với độ tin cậy cao, xuất phát từ góc độ nhắc nhở các bạn cùng lớp chú ý phòng ngừa và bảo vệ, vì các bạn cùng lớp cũng là bác sĩ lâm sàng nên tôi đã đăng một tin nhắn trong nhóm rằng ‘7 trường hợp mắc bệnh SARS đã được xác nhận’. Sau khi thông tin được phát đi, ngày 3/1, Cục Công an đã tìm đến tôi và tôi đã ký giấy phê bình giáo dục. Sau việc đó, tôi vẫn làm việc bình thường, sau khi tiếp nhận bệnh nhân bị viêm phổi do virus Corona mới, tôi bắt đầu có triệu chứng ho vào ngày 10/1, sốt vào ngày 11 và nhập viện vào ngày 12.

Lúc đó tôi còn thắc mắc tại sao trong báo cáo vẫn nói không có lây truyền từ người sang người, không có bệnh lây nhiễm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, sau đó tôi được đưa vào ICU, trước đó tôi đã làm xét nghiệm axit nucleic nhưng kết quả kết quả không bao giờ được đưa ra. Sau khi điều trị, gần đây tôi đã được xét nghiệm lại và xét nghiệm axit nucleic cho kết quả âm tính, nhưng tôi vẫn khó thở và không thể cử động. Bố mẹ tôi cũng đang nằm viện.


Ở trong phòng bệnh, tôi cũng thấy được sự ủng hộ, động viên của rất nhiều cư dân mạng, khiến tôi tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn một chút, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tại đây, tôi muốn đặc biệt làm rõ ràng rằng, tôi không bị thu hồi giấy phép, mong mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ tích cực hợp tác điều trị, cố gắng sớm xuất viện!”

Ly van Luong 2
Một bài đăng trên mạng xã hội của bác sĩ Lý Văn Lượng cách đây 4 năm lại một lần nữa thu hút sự chú ý. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Ông Lý Văn Lượng học tại trường trung học Bắc Trấn và đạt kết quả xuất sắc. Năm 2004, ông được nhận vào ngành y lâm sàng của Đại học Vũ Hán (chương trình 7 năm) với số điểm 609 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nơi ông học liên tiếp để lấy bằng cử nhân và bằng thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2011, ông vào làm việc tại Trung tâm Mắt Hạ Môn liên kết với Đại học Hạ Môn. Sau khi làm việc ở Hạ Môn được 3 năm, ông trở lại Vũ Hán vào năm 2014 và làm việc tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán. Theo một cựu thực tập sinh tại Khoa Nhãn khoa của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, bác sĩ Lý Văn Lượng rất kiên nhẫn với bệnh nhân của mình và sẽ không trở nên bực mình vì bệnh nhân không thể nghe rõ.

Chiều ngày 30/12/2019, bà Ngải Phần (Ai Fen), bác sĩ tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, đã đưa ra một báo cáo xét nghiệm trong nhóm của khoa, cho thấy một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona SARS với độ tin cậy cao. Không lâu sau, tin nhắn này truyền đến chỗ ông Lý Văn Lượng, vào lúc 17:43 cùng ngày, ông đăng một tin nhắn cho các bạn cùng lớp về tình hình dịch bệnh ở Chợ hải sản Hoa Nam: “7 trường hợp mắc SARS đã được xác nhận tại Chợ hải sản Hoa Nam”. Sau đó, ông cũng gửi báo cáo xét nghiệm và ảnh chụp CT phổi của bệnh nhân; lúc 18:42, ông nói thêm: “Tin tức mới nhất là việc nhiễm virus Corona đã được xác nhận và việc phân loại virus đang được tiến hành”. Ông cũng giải thích về nguồn gốc của virus Corona, đồng thời yêu cầu trong nhóm không lan truyền tin tức và báo cáo xét nghiệm, nhưng nó đã nhanh chóng được chụp màn hình và truyền ra ngoài.

1:30 sáng ngày 31/12, ông Lý Văn Lượng được lãnh đạo bệnh viện gọi đến Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán để hỏi thăm tình hình, sau khi đi làm lúc rạng sáng, ông đã được bộ phận kiểm tra của bệnh viện hẹn nói chuyện, sau đó được yêu cầu viết một bản “Kiểm điểm và tự phê bình về việc lan truyền tin tức không đúng sự thật ra ngoài”. Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, ban đầu bệnh viện dự định sa thải ông Lý Văn Lượng. Kết quả, ông không bị xử lý, trừng phạt hay bị thu hồi chứng chỉ chuyên môn bác sĩ; giám đốc nhãn khoa của bệnh viện cũng đặc biệt dặn dò ông không nên có gánh nặng tư tưởng sau khi bị phía bệnh viện hẹn nói chuyện.

Ngày 3/1/2020, ông Lý Văn Lượng bị cáo buộc “tung tin đồn” và bị công an triệu tập khiển trách, sau đó ông được yêu cầu ký giấy phê bình giáo dục, công an nghiêm khắc cảnh cáo nếu tiếp tục tham gia vào các hoạt động trái pháp luật thì sẽ bị trừng phạt theo pháp luật. Sau đó, ông tiếp tục làm việc trong bệnh viện và đăng tải đơn phê bình giáo dục lên mạng xã hội vào ngày 31/1, đồng thời đề cập đến việc ông bị công an triệu tập.

Vào ngày 9/1/2020, ĐCSTQ chính thức xác định mầm bệnh là một loại virus Corona mới. Khi dịch bệnh lây lan và số ca nhiễm ngày càng gia tăng, Vũ Hán đã bị “phong tỏa” vào lúc 10h sáng ngày 23/1/2020 trong kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Sau khi dịch bệnh bùng phát, Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán chỉ cho phép nhân viên y tế ở khoa cấp cứu, khoa hô hấp và ICU đeo khẩu trang N95, các khoa khác không được phép đeo khẩu trang, kể cả khoa nhãn khoa nơi ông Lý Văn Lượng làm việc. Vào ngày 10/1, ông Lý Văn Lượng xuất hiện các triệu chứng như ho và sốt, sau đó tình trạng bệnh của ông trở nên nghiêm trọng.

Vào ngày 12/1, ông Lý Văn Lượng bắt đầu được điều trị cách ly trong phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Chăm sóc Hô hấp và Hồi sức. Trong khoảng thời gian này, ông đã trải qua nhiều lần xét nghiệm axit nucleic, nhiều lần cho kết quả âm tính nhưng kết quả là dương tính vào ngày 30/1. Những người cũng bị nhiễm COVID-19 còn có các đồng nghiệp của ông Lý Văn Lượng trong khoa, phó giám đốc Nhãn khoa Mai Trọng Minh (Mei Zhongming), và phó trưởng khoa đã nghỉ hưu Chu Hòa Bình (Zhu Heping). Mặc dù đã được điều trị hết sức nhưng hai bác sĩ Mai và Chu lần lượt qua đời vì bệnh vào trưa ngày 3/3 và sáng ngày 9/3/2020.

Vào ngày 31/12 cùng năm, ông Lý Văn Lượng cũng được chẩn đoán nhiễm virus Corona mới. Ngoài ra, bố mẹ của ông và nhiều đồng nghiệp cũng bị nhiễm bệnh viêm phổi do virus Corona mới. Sau khi được chẩn đoán xác nhận lây nhiễm, tình trạng của ông bắt đầu xấu đi vào ngày 5/2. Khi nói chuyện với một người bạn vào ngày 6/2, ông cho biết về tình trạng tức ngực, khó thở và độ bão hòa oxy trong máu chỉ ở mức 85. Đến chiều ngày 6/2, khi thực hiện thông khí không xâm lấn 95%, áp suất riêng phần của oxy giảm xuống còn 41. Ông Lý Văn Lượng cuối cùng đã qua đời vào đêm ngày 6/2.

Sau cái chết của ông Lý Văn Lượng, bà Ngải Phần đã chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với giới truyền thông rằng chính là chính quyền liên tiếp che giấu và phớt lờ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh nên khiến nhiều nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán bị nhiễm bệnh. Bà nói: “Nếu các bác sĩ này được nhắc nhở kịp thời thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Vì vậy, với tư cách là người có liên quan, tôi rất hối hận. Nếu biết trước sẽ có ngày này thì tôi không quan tâm liệu có bị phê bình hay không.”

Nhưng kể từ đó, bà Ngải Phần cũng trở thành mục tiêu trọng điểm của việc duy trì sự ổn định của chính quyền và các báo cáo liên quan đã chính thức bị xóa. Tuy nhiên, nhiều người cư dân mạng đã tiến hành lan truyền và tiếp sức, đã chuyển tiếp cuộc phỏng vấn với Ngải Phân bằng nhiều phiên bản ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Do Thái, v.v. Kết quả là câu nói “Sớm biết có kết quả như thế này, tôi đã đi khắp nơi để nói” của bà Ngài Phần đã trở thành câu nói nổi tiếng của năm.

p2645211a56396770
Bác sĩ Ngải Phần công khai tuyên bố sẽ đấu tranh chống thực trạng hủ bại trong lĩnh vực y tế dưới thời ĐCSTQ. (Nguồn: mạng Internet)

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times