Ngày 5/7, 4 cựu thành viên chủ chốt của Đảng Demosisto (đã giải thể) bị bắt giữ, họ bị cáo buộc thông qua việc điều hành nền tảng mua sắm trực tuyến “trừng phạt mee”, để hỗ trợ cho La Quán Thông đang ở nước ngoài, và bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

20230705223510443
Cựu thành viên Đảng Demosisto Hồng Kông Lâm Lãng Ngạn (Ảnh cắt từ video)

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù cách đây vài ngày, chính quyền Hồng Kông đã truy nã 8 người, nhưng mục đích là loại bỏ những người ủng hộ họ, làm suy yếu ảnh hưởng của họ, và biến họ thành “những chỉ huy đơn độc chiến đấu một mình”.

Khi nói về 8 người Hồng Kông ở nước ngoài bị chính quyền Hồng Kông truy nã vào ngày 4/7, Bộ trưởng An ninh Đặng Bính Cường cho biết, ngoài việc bắt giữ những người này, họ còn phải cắt đứt nguồn tài chính của họ, như đóng băng, hạn chế, tịch thu, sung công tài sản của những người này.

Ngoài ra, cũng cần tìm hiểu các mối liên hệ của họ ở Hồng Kông và nước ngoài. Nếu ai đó huy động vốn từ cộng đồng trực tuyến và tiếp tục gây quỹ cho họ cũng có thể sẽ phạm pháp.

Ngày 4/7, Bộ trưởng An ninh Đặng Bính Cường (Chris Tang) đã nêu tên và chỉ trích La Quán Thông, cựu Chủ tịch sáng lập Đảng Demosisto Hồng Kông. Ông Đặng Bính Cường gọi La Quán Thông là “hán gian thời hiện đại”“con rùa rụt cổ”, đồng thời thúc giục anh quay trở lại Hồng Kông tự thú.

Ngày 5/7, một ngày sau khi ông Đặng Bính Cường đưa ra nhận xét trên, Cục An ninh Quốc gia đã bắt giữ 4 cựu thành viên cốt cán của Đảng Demosisto, vì nghi ngờ họ vi phạm các tội danh “âm mưu cấu kết với nước ngoài hoặc lực lượng nước ngoài, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”“âm mưu thực hiện các hành vi với ý định xúi giục“, bao gồm cả cựu Chủ tịch Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam).

Sau khi Lâm Lãng Ngạn bị bắt, các nhân viên từ Cục An ninh Quốc gia đã hộ tống anh ra khỏi Trung tâm Công nghiệp Gold Way tại Kwai Chung. Cảnh sát cũng lấy đi các hộp bằng chứng.

Vào buổi chiều, cảnh sát đã đến văn phòng của Công ty TNHH Tư vấn Gia Thành ở Trung tâm Công nghiệp Gold Way tại Kwai Chung, để khám xét và thu thập bằng chứng.

Theo báo cáo, sau khi Đảng Demosisto tan rã, các thành viên đã thành lập nền tảng mua sắm trực tuyến “Trừng phạt mee” thông qua một công ty tư vấn, bao gồm các nền tảng xã hội liên quan và ứng dụng điện thoại di động, với mục đích hồi sinh “vòng tròn kinh tế vàng”. Nhưng vòng tròn này bị cảnh sát coi là hoạt động đối đầu mềm.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng cảnh sát đã sớm thực hiện một loạt hành động, bao gồm việc trấn áp các hoạt động đối đầu mềm như vòng kinh tế vàng, nhằm cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính của những người chống Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngoài ra, trong một bài báo gần đây, ông Dư Cẩm Hiền, người phụ trách chuyên mục của “Hong Kong Economic Journal“, tuyên bố rằng danh sách truy nã của cảnh sát luôn tồn tại, trong đó có nhiều hơn 8 người trên. Sở dĩ chưa công khai là vì họ lo những đối tượng bị truy nã sẽ không dám trở về Hồng Kông.

Vậy vì sao họ lại để lộ một phần danh sách? Đó là vì cảnh sát đã quyết định thưởng cho mỗi người một 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 127.905USD). Với sự trọng thưởng này, đương nhiên danh tính của kẻ bị truy nã phải được công bố cho toàn thế giới.

Một nhà phân tích nói với Vision Times rằng ĐCSTQ luôn tàn nhẫn trong việc đàn áp phe đối lập, và thực thi chính sách “nhổ cỏ nhổ tận gốc”. Mục tiêu đàn áp của ĐCSTQ lần này không phải là 8 người bị truy nã, mà là những người ủng hộ 8 người đó.

ĐCSTQ hy vọng sẽ cắt bớt vây cánh của họ, khiến 8 người này bị cô lập và bất lực, giảm thiểu sức ảnh hưởng và sự thu hút của họ, đồng thời biến họ thành “những chỉ huy đơn độc chiến đấu một mình”.

Các nhà phân tích đã đề cập rằng khi phe cánh của Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, họ đã triển khai chính sách đàn áp “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế, hủy hoại thể xác”.

Hiện giờ ĐCSTQ không thể “hủy hoại thể xác” của 8 người này, thì họ sẽ “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế”, khiến những người này mất đi mọi sự ủng hộ và mọi nguồn lực có thể dùng để chống lại ĐCSTQ, bao gồm kinh phí, nhân lực và vật lực.

Tuy nhiên, phân tích cũng chỉ ra rằng thời thế hiện nay đã khác, ngày tàn của ĐCSTQ đang đến gần. Dưới làn sóng chống cộng toàn cầu, ĐCSTQ càng đàn áp thì làn sóng chống cộng ở nước ngoài sẽ càng mạnh mẽ.

Lý Hoài Quất / Vision Times

  • Mời quý vị xem thêm video: “Một quốc gia hai chế độ”: Cuộc lật lọng kéo dài hơn 20 năm