Dịch bệnh lại bùng phát ở Trung Quốc, hơn 500 “hồ sơ ma” (hồ sơ sức khỏe vẫn đang được cập nhật sau khi người đã chết) được phát hiện ở Hắc Long Giang. Sự việc đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, cộng đồng mạng e rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

p3265571a183846295
Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải hồi tháng 12/2022. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin hôm 17/12, mới đây nhân viên Ủy ban Kiểm tra Giám sát Kỷ luật quận Long Phụng, TP. Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã phát hiện trong quá trình giám sát hàng ngày rằng “một người dân có thông tin hộ khẩu từ Cục Công an cho thấy đã mất được 3 năm, nhưng hồ sơ sức khỏe của ông ấy vẫn được cập nhật định kỳ tại trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng?”

Sau khi tìm hiểu sơ bộ, các nhân viên biết được rằng mỗi khi nhân viên liên quan cập nhật hồ sơ sức khỏe, họ có thể nhận được tới 4,5 nhân dân tệ tiền bù đắp chi phí bảo trì và quản lý dựa trên chất lượng của bản cập nhật.

Nhân viên Ủy ban Kiểm tra Giám sát Kỷ luật huyện ngay lập tức liên hệ với cơ quan công an trên địa bàn và sử dụng phương pháp dữ liệu lớn (big data) để đối chiếu thông tin hồ sơ sức khỏe với thông tin của người đã khuất. Theo kết quả so sánh dữ liệu, các nhân viên nhận thấy có hơn 500 “hồ sơ có vấn đề” vẫn đang được lập hồ sơ và cập nhật sau khi người dân trong quận đã qua đời. Những “hồ sơ có vấn đề” này liên quan đến 10 trung tâm y tế thị trấn và trung tâm y tế cộng cộng đồng. Hơn 100 bác sĩ và nhân viên công tác có liên quan đến vụ việc.

Theo báo cáo, các nhân viên liên quan đã sử dụng tài khoản của những người đã nghỉ hưu để tạo và cập nhật “hồ sơ sức khỏe” của những người dân đã qua đời nhằm nhận được tiền bù đắp.

Hơn 500 “hồ sơ ma” ở Hắc Long Giang bị tiết lộ, những tin tức liên quan nhanh chóng trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc, người ta cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Rò rỉ dữ liệu của Cục Công an tiết lộ số người chết vì dịch bệnh thực sự

Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần che giấu số người chết thực sự vì dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc Đại Lục. Đầu tháng 7/2022, Cơ sở dữ liệu Công an Thượng Hải bị xâm nhập và một hacker (được gọi là ChinaDan) đã công khai bán thông tin cư dân Đại Lục và dữ liệu vụ án của cảnh sát trên một diễn đàn tội phạm mạng; bao gồm dữ liệu cá nhân của một tỷ cư dân, dung lượng dữ liệu khổng lồ lên đến 23TB.

Hai nhà nghiên cứu bảo mật khác nhau xác nhận rằng một bảng chứa tên, ngày sinh, địa chỉ, thẻ ID và ảnh ID trong cơ sở dữ liệu có khoảng 970 triệu hàng.

Nhà bình luận Hình Nhân Đào (Xing Rentao) của Vision Times có bài biết về vấn đề này, nói rằng từ góc độ kỹ thuật, ông đã nghiên cứu lý do rò rỉ Cơ sở dữ liệu Công an Thượng Hải, nhưng nhận thấy rằng những gì tin tặc thu được không thể là một phần dữ liệu mà chỉ có thể là kho dữ liệu hoàn chỉnh. Nói cách khác, những gì cơ quan công an đã thu được, dân số cả nước Trung Quốc khoảng 1 tỷ người, chỉ khác 400 triệu so với con số 1,42 tỷ mà ĐCSTQ chính thức tuyên bố. Vậy 400 triệu người này đã đi đâu? Lời giải thích hợp lý duy nhất là 400 triệu người này đã cái chết do dịch bệnh quy mô lớn.

Ông phân tích rằng các chính sách phong tỏa và ZERO-COVID của ĐCSTQ đang chặn tin tức về số người chết, và việc di chuyển những người bị nghi ngờ lây nhiễm đang được tiến hành, làm gián đoạn các kết nối cộng đồng ban đầu, thì mới có thể che giấu con số tử vong thực tế; bởi vì người với người không có liên hệ trong cộng động, số liệu tử vong do lây nhiễm trong cộng đồng mới được che giấu. Tình huống này cũng được ghi lại trong cuộc gặp với một quan chức Tân Cương cách đây vài tháng. Trong video, đích thân ông này thừa nhận số người chết chỉ có thể được che đậy bằng cách phong tỏa, nói chết bao nhiêu người thì là chết bấy nhiêu.

Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông lớn trong và ngoài Trung Quốc, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc, các bệnh viện quá tải, các nhà xác và lò hỏa táng tràn ngập xác chết. Trong khi ĐCSTQ đang cực lực che đậy số liệu dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh đã tổ chức rầm rộ đại hội chúc mừng.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, những số liệu dịch bệnh do chính quyền ĐCSTQ công bố trong tháng nới lỏng hoàn toàn phòng chống dịch bệnh là gây sốc, mặc dù Trung Quốc tràn ngập virus và các lò hỏa táng khắp nơi đều quá đông đúc, nhưng chính quyền chỉ tiết lộ tổng cộng 120.000 trường hợp được xác nhận lây nhiễm và 30 trường hợp tử vong trong một tháng. Con số này khác rất nhiều so với số lượng lớn tài liệu văn bản và âm thanh, video được lưu hành ở Đại Lục những ngày gần đây, cũng như sự khác biệt rất lớn trong nhận thức của công chúng.

Ông Michael Ryan, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng cho biết trong cuộc họp báo ở Geneva rằng WHO tin “Trung Quốc đã đánh giá thấp nghiêm trọng số người chết vì virus corona mới”.

Theo Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, hơn 400 triệu người đã chết vì dịch bệnh này ở Trung Quốc trong 3 năm qua và con số này sẽ lên tới 500 triệu khi làn sóng dịch bệnh này kết thúc. Đại sư Lý cũng cho biết, lần gần đây nhất dịch SARS xuất hiện đã khiến 200 triệu người Trung Quốc thiệt mạng. Nhiều năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện dân số ngày càng giảm và ngay lập tức nới lỏng chính sách 2 và 3 con.

Khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 3/2020, Đại sư Lý đã cảnh báo trong bài “Lý Tính”: “Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào.”

Đại sư Lý cũng chỉ ra một lối thoát: “Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.”