Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang tiến hành khảo sát chợ hải sản tươi Hoa Nam trước đó đã bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhiều người Vũ Hán cho biết, nhóm chuyên gia điều tra nguồn gốc của virus trong điều kiện chính quyền ĐCSTQ đã sớm tiêu hủy chứng cứ và họ phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền, họ không được tiếp xúc với người nhà của nạn nhân, nên về cơ bản không thể nào điều tra ra sự thực của dịch bệnh.

photo 2021 02 01 02 56 07 600x400 1
Anh Trương Hải, người dân Vũ hán, nạn nhân của dịch bệnh nói với Epoch Times rằng bản thân không đánh giá cao điều tra của WHO (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Nhóm chuyên gia khảo sát chợ hải sản tươi Hoa Nam, không cho phóng viên và người dân lại gần

Chiều ngày 31/1, nhóm chuyên gia WHO đi xe đến chợ hải sản tươi Hoa Nam, không trả lời câu hỏi của phóng viên tập trung bên ngoài cổng vào chợ. Đoàn xe sau khi đi thẳng vào chợ, nhân viên an ninh lập tức kéo chướng ngại vật ra chặn đường, cấm người khác vào bên trong. 

Nhiều kênh truyền thông nước ngoài như hãng tin AFP, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, nhóm chuyên gia WHO đến hiện trường, nhân viên an ninh bố trí dày đặc xung quanh chợ hải sản tươi Hoa Nam, chính quyền còn đặt nhiều rào chắn bên ngoài hàng rào màu xanh lam quây quanh chợ. 

Ông Ngô: ĐCSTQ đã sớm tiêu hủy chứng cứ

Ngày 31/1, nhiều người dân Vũ Hán nói với phóng viên Epoch Times rằng họ không hy vọng quá lớn về việc nhóm điều tra của WHO điều tra nguồn gốc dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Ông Ngô, một người trí thức tại Vũ Hán, trả lời phỏng vấn của Epoch Times cho biết, bản thân WHO đã bị ĐCSTQ thâm nhập, công thêm việc ĐCSTQ kiểm soát nghiêm ngặt người của đoàn khảo sát, cấm họ tiếp xúc một cách tự do với người dân bản địa Vũ Hán và những bác sĩ dám lên tiếng như bà Ngải Phần.

Ông Ngô chỉ ra, ĐCSTQ đã dọn dẹp chợ hải sản Hoa Nam từ sớm, còn tiêu hủy các tài liệu liên quan đến virus Vũ Hán. Còn những người tiếp xúc với nhóm chuyên gia WHO thì đều là người được ĐCSTQ bố trí, là diễn viên quần chúng thay ĐCSTQ đọc lời thoại. 

“Kiểu khảo sát này cuối cùng không khiến cho quan sát viên của WHO khen ngợi [ĐCSTQ] thì đã là điều không tồi, kết quả cuối cùng cũng là có được một kết luận không đắc tội ai rằng dịch bệnh có nguồn gốc không rõ ràng hoặc là Vũ Hán là một điểm bùng phát quan trọng,” ông Ngô nói.

Ngày 31/12/2019, sau khi nhiều người nhiễm virus Vũ Hán (virus Trung Cộng, virus corona mới) được phát hiện có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam, chính quyền đã đóng cửa chợ ngay trong đêm. Sau đó, chính quyền tiến hành tiêu độc khử trùng trong nhiều ngày, dọn dẹp sạch động vật và các vật phẩm liên quan trong chợ. 

Ngay trước ngày nhóm chuyên gia WHO chuẩn bị vào Vũ Hán điều tra nguồn gốc dịch bệnh, trang web của Quỹ Khoa học Tự nhiên quốc gia Trung Quốc đột nhiên xóa hơn 300 bài nghiên cứu virus Vũ Hán của Viện nghiên cứu virus Vũ Hán. Nhiều chuyên gia quốc tế lên án hành động này của ĐCSTQ là “tiêu hủy chứng cứ”.

Trương Hải: 3 nguyên nhân không kỳ vọng vào điều tra của nhóm chuyên gia WHO

Anh Trương Hải, một người dân Vũ Hán và là nạn nhân trong dịch bệnh, đã nói với phóng viên Epoch Times rằng bản thân không kỳ vọng và điều tra của nhóm chuyên gia WHO là có nguyên nhân ở nhiều phương diện.

Thứ nhất, “người bệnh” mà nhóm chuyên gia WHO gặp đều là được chính quyền ĐCSTQ bố trí, “những người này không phải là người mắc bệnh thật, từ đầu đến cuối tôi cho rằng những người này được cơ quan liên quan đào tạo trước rồi”. 

Anh Trương Hải nói rằng “tôi không tin họ sẽ nói thật”, bởi vì sự kiện bùng phát dịch bệnh đã xảy ra một năm, “tôi trải qua rất nhiều, tôi cũng thấy rất nhiều người nói những lời trái với lương tâm”. 

Thứ hai là, vì sao nhóm chuyên gia WHO không gặp bản thân anh và người nhà của những nạn nhân thực sự, điều này đáng để nghi ngờ. Anh Trương Hải nói, bản thân muốn gặp chuyên gia WHO, đã thông qua bạn bè là phóng viên giúp đỡ gửi email cho chính quyền thành phố Vũ Hán và Tổng giám đốc WHO, nhưng đến nay họ vẫn không trả lời. 

Anh Trương Hải chỉ ra, nhóm chuyên gia WHO gặp ai và không gặp ai đều được bố trí rồi, gặp người nhà nạn nhân cần công khai. “Đầu tiên tôi khẳng định tôi là người nhà thực sự của nạn nhân, tôi còn có thể liên hệ với người nhà nạn nhân khác, tôi cho rằng họ chỉ có thực sự tiếp xúc với người nhà nạn nhân thì mới có thể hiểu được quá trình virus bùng phát, điểm này là rất quan trọng.”

Ngày 1/2, là tròn một năm cha của anh Trương Hải qua đời. Anh cho biết, chính quyền ĐCSTQ thông qua các kiểu đàn áp, các kiểu cấm lên tiếng, với ý đồ khiến anh không được truy cứu trách nhiệm việc ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, ĐCTQ sẽ không thể nào đạt được mục đích này. 

“Sự việc này không nói rõ, không có một lời giải thích, chắc chắn tôi sẽ không cho qua, tôi chắc chắn sẽ truy trách nhiệm đến cùng, đơn giản là như thế.”

Thứ ba là, nhóm chuyên gia WHO đến đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc dịch bệnh, tất cả đều là cách làm lén lút vụng trộm, giống như không dám gặp người khác.

Anh Trương Hải cho biết, chuyên gia WHO đến Vũ Hán, có một điểm quan trọng mà bản thân không đánh giá cao, đó là họ không nhận trả lời phỏng vấn của truyền thông. Bản thân việc này là công khai, quang minh chính đại, không có gì phải lén lút, nhóm chuyên gia cần phải công trai trả lời phỏng vấn của phóng viên.

“Bất cứ sự việc gì chỉ có làm công khai, để ngăn chặn hành động mờ ám, thì mới đáng tin.” Anh Trương Hải nói, vậy nên anh không đánh giá cao lần điều tra này của nhóm chuyên gia WHO.

“Các vị đến điều tra virus chứ không phải là đến xem triển lãm”

Anh Trương Hải nói, điều mà anh cảm thấy rất nực cười là chính quyền ĐCSTQ đưa nhóm chuyên gia của WHO đến Trung tâm Triển lãm Vũ Hán, đến tham quan “Triển lãm thành tựu chống dịch”. “Các vị đến điều tra virus, không phải là đến xem triển lãm. Hơn nữa, hôm nay họ đã đến 2 chợ, tôi trước sau vẫn cho rằng 365 ngày trong 1 năm có thể làm được rất nhiều việc, có thể thay đổi rất nhiều thứ, họ có thể thấy được gì khi đến đó?”

Theo thông báo chính thức của chính quyền ĐCSTQ, chiều ngày 30/1, nhóm chuyên gia của WHO đã tham quan “Triển lãm thành tựu chống dịch” của Vũ Hán. Đây là triển lãm được chính quyền tỉnh Hồ Bắc đặc biệt thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, mục đích là tuyên truyền cái gọi là “thành tựu chống dịch” của chính quyền ĐCSTQ. 

Ngày 31/1, nhóm chuyên gia của WHO đến khảo sát 2 chợ ở Vũ Hán: chợ hải sản tươi Hoa Nam và chợ Bạch Sa Châu. 

Bà Dương: ĐCSTQ toàn là làm điệu bộ kiểu xã hội đen

Bà Dương, một người dân ở Vũ Hán nói với phóng viên Epoch Times rằng cách làm của chính quyền ĐCSTQ đều là cách làm của xã hội đen, “chúng tôi cũng không có chỗ để lên tiếng” họ hạn chế tự do nhân thân của người dân địa phương, ngay cả ra khỏi cửa cũng không thể.

Bà Dương nói: “Chúng tôi ở đây có rất nhiều người là nạn nhân của dịch bệnh, chúng tôi rất muốn thế giới chú ý đến, nhưng chúng tôi không thể gặp mặt được chuyên gia của WHO. Chúng tôi đều bị nhốt trong nhà, bị giám sát.” 

Bà Dương đặt nghi vấn, chuyên gia WHO không có cách nào tiếp xúc được với người dân thực sự dám lên tiếng, người nhà của nạn nhân. Làm sao họ có thể biết được sự thật dịch bệnh. 

Lâm Thi Viễn, Epoch Times

Xem thêm: