Theo thông tin trên mạng Internet, ngày 9/1, một người lớn tuổi qua đời tại làng Miêu, thị trấn Hưng Long, huyện An Long, tỉnh Quý Châu. Vì gia đình không đủ khả năng chi trả phí nghĩa trang cao, nên họ muốn chôn cất trong làng. Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm và nhân viên công vụ đã xông vào cướp tro cốt một cách thô bạo, tuy nhiên hành động của họ khiến người dân phẫn nộ, họ bị dân làng bao vây “tước vũ khí” và bắt giữ.

p3439711a944544750
Hàng trăm cảnh sát và công chức bị “bắt” đã cúi đầu rời khỏi làng giữa tiếng “la ó” của cư dân Miêu ở làng Thạch Khôi, Quý Châu. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Vào ngày 11/1, tài khoản “Mr. Tao Miao” trên mạng xã hội X đã đăng một video có nội dung “Sự kiện An Long” nổ ra ở Trung Quốc. Chính quyền buộc người dân phải bán nghĩa trang, và cử cảnh sát đặc nhiệm vào các làng Miêu để “giật tro cốt”. Tuy nhiên, họ gặp phải sự phản công mạnh mẽ của người Miêu, toàn bộ cảnh sát đã bị bắt, xe cảnh sát của họ cũng bị đập phá.

Sáng sớm ngày 9/1, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm người, trong đó có cảnh sát đặc nhiệm và nhân viên công vụ, mang theo khiên, nĩa và các trang thiết bị khác, cưỡng bức đột nhập vào làng Miêu, nhằm thu giữ tro cốt của ông cụ.

Họ đối xử bạo lực với dân làng như trước, do đó đã kích động dân làng. Dân làng ném đá, gạch, gậy và các đồ vật khác vào cảnh sát. Người dân tức giận cũng chặn mọi lối ra của làng Miêu và đập phá tất cả xe cảnh sát và xe công vụ.

Không còn cách nào trốn thoát khỏi làng Miêu trên núi, cuối cùng cảnh sát phải giao nộp vũ khí như khiên, nĩa và trở thành “tù nhân”.

Sáng ngày 9/1, sau khi chính quyền địa phương xin lỗi và hứa hẹn với dân làng, dân làng đã để cảnh sát và nhân viên công vụ rời khỏi làng Miêu. Vì xe ô tô của họ đều bị đập nát, nên họ chỉ có thể cúi đầu đi bộ rời khỏi làng. Những người đứng xem đã la ó, và cảnh báo rằng nếu họ đến lần nữa, sẽ chỉ có cái chết đang chờ đợi họ.

Video cho thấy, một cảnh sát bị bắt sống đang cầu xin những người dân làng giận dữ thả anh ta ra, dân làng hét lên “Không có giấy chứng nhận công tác là đánh”.

Một nữ dân làng bị nghi đã hét lên: “Đánh chết hắn trước! Làm quan, chỉ là quan khốn nạn!”

 Một người đàn ông khác hét lên: “Họ có súng, chúng ta có thuyền cao su!”

Một người đàn ông đang ghi lại tình hình giao thông, nói với xe cảnh sát bị đập vỡ: “Đường chỗ nào cũng có người chặn, sẵn sàng giết chính quyền. Xe cảnh sát cũng bị đập vỡ! Trên đường tất cả đều là người của chúng tôi, bao vây tất cả bọn họ trong làng! Xem xem các người kiêu ngạo đến mức nào. Thật hả giận!”

(Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Mới nhất: Sự việc An Long nổ ra ở nước cộng sản: Chính quyền cộng sản (Đảng cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) cưỡng bức người dân phải bán nghĩa trang, và cử cảnh sát đặc nhiệm vào làng Miêu để cướp tro cốt. Họ gặp phải sự phản công mạnh mẽ của người Miêu, toàn bộ đều bị bắt, xe cảnh sát đã bị đập vỡ!)

(Nội dung bài đăng trên nền tảng X: “Cảnh sát bị tấn công? Vụ việc xảy ra ở Quý Châu, chưa rõ tình hình.”)

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng ca ngợi người dân làng Miêu rằng “Các dân tộc thiểu số thực sự có cá tính riêng, đoàn kết lại là làm.”

“Rơi nước mắt khi nhìn thấy những con người đau khổ và lương thiện của chúng ta.”

Một số cư dân mạng cũng nhắc nhở: “Dân làng nên cẩn thận. Thứ nhất, bọn cướp Cộng sản (ĐCSTQ) sẽ tính sổ sau. Thứ hai, chúng sẽ tàn sát làng nếu bị dồn vào chân tường. Rốt cuộc thì lần này chúng không ngờ tới và không mang theo vũ khí nhiệt, lần sau lên núi sẽ gây nhiều rắc rối.”