Đọc chuyện phụ nữ ôm con nhảy xuống sông chết thấy thật buồn.

Không phải chỉ ở Việt Nam mới có chuyện này đâu. Ở Nhật cũng đã từng có và làm cho dư luận bàng hoàng. Nhưng ở ta có vẻ số vụ nhiều hơn và tần suất dày hơn.

Người bình thường hay ở ngoài khó mà hiểu được logic trong hành động của người phụ nữ này.

Khi người ta hành động theo cảm xúc và bị các suy nghĩ tiêu cực dẫn dắt, thậm chí trong trạng thái bị kích động, trầm cảm thì rất khó có thể hành động bằng lí trí hay logic.

Có lẽ một phần do đặc trưng giới, phụ nữ sau sinh, nuôi con nhỏ dễ bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực và không kiểm soát được ngôn ngữ, hành vi. Họ cũng rất nhạy cảm với những bình luận và thái độ của người xung quanh – giống như là một hành vi phòng vệ của bản thân và bảo vệ con từ tổ tiên truyền lại suốt mấy triệu năm.

Họ cần sự cảm thông (một phần là chịu đựng và chấp nhận), chia sẻ, giúp đỡ của người xung quanh như bố mẹ, chồng, anh chị em, hàng xóm…

Lúc đó không nên dùng logic mà cắt nghĩa hành vi, ngôn ngữ của họ mà nên chấp nhận nó như một thực tế và suy nghĩ theo hướng tích cực.

Trong giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình nên quan tâm nhiều hơn đến các kĩ thuật kiểm soát tâm trí, kiểm soát cảm xúc để cá nhân không được buông thả sống theo cảm xúc để hành xử, nói năng tùy tiện kiểu bản năng. Sống kiểu bản năng gây ra hệ lụy khôn lường cho chính bản thân họ và người xung quanh. Bản năng giúp con người sinh tồn nhưng cũng gây ra rất nhiều đau khổ! Cần cảnh giác với bản năng và cảm xúc.

Về mặt tâm lý xã hội, không nên tán tụng lối suy nghĩ đơn giản kiểu “thẳng mà thật” hay “hồn nhiên là tốt”. Cần suy tôn lối sống lý tính, biết kiềm chế, kiểm soát bản thân, tiết chế cảm xúc và suy ngẫm thấu đáo trong từng hành vi nhỏ.

Các bạn cứ ngẫm mà xem, có phải người Việt hành xử rất xốc nổi vì thiếu minh triết trong cuộc sống và kiểm soát cảm xúc không?

Vào quán nhìn nhau một cái có khi đánh lộn tới mất mạng. Chạm xe ngoài đường thay vì hỏi nhau xem có bị đau, bị thương không, thiệt hại vật chất sẽ giải quyết thế nào, người xung quanh có an toàn không thì lại xông vào chửi và đánh nhau loạn xạ để rồi người đau, người đi tù, thậm chí mất mạng!

Đấy là lối hành xử và tư duy vô cùng ngu ngốc và nông nổi.

Trong cuộc sống tôi không thích những người hành xử theo kiểu bản năng. Hành xử theo bản năng chưa chắc đã phải là người tốt bụng. Nó có thể trùng khớp ít nhiều nhưng không phải là một.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: