Người xưa giảng “phúc đức”, người có phúc thì không cần hối hả vội vã cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, người vô phúc thì dù bận bịu, vội vã cũng vô ích. Một người nếu như có phúc thì mọi việc đều sẽ thuận lợi, trong nhà nếu có phúc thì chuyện tốt sẽ tới cửa. Kỳ thực, phúc khí của một gia đình đều có thể do mỗi thành viên bồi đắp mà thành. Nếu trong gia đình mà các thành viên làm được “tam bất động” dưới đây thì “phúc khí lâm môn”, gia đình vui vẻ an lành.

Gia đình làm được "tam bất động", phúc tự tìm tới
(Tranh minh họa: Vương Thì Mẫn, Minneapolis Institute of Art, Public Domain)

“Bất động oán hận”, tai họa tự rời xa

Nhà Phật có câu: “Sân vi độc chi căn, sân diệt nhất thiết thiện”, ý nói oán hận là căn nguyên của hết thảy tai nạn và mối họa, điều này mà được trừ bỏ thì những điều tốt đẹp sẽ đến. Nếu sống trong một gia đình tràn đầy oán khí, tai nghe thấy đều là những lời sân hận thì cuộc sống cũng không thể tránh khỏi những bất hạnh. 

Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng rất lớn đối với một người. Nếu trong gia đình luôn có người oán giận, oán trách Trời đất, oán trách vợ con hay oán trách chồng con thì trong gia đình ấy sẽ tràn ngập oán khí. Con người một khi mang oán hận trong lòng thì nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt và cảm thấy mọi thứ thật bất công, không thể cảm nhận được hạnh phúc và như thế sẽ làm cho hạnh phúc càng ngày càng ít đi.

Một gia đình tốt đẹp, có phúc khí sẽ không thể tách rời khỏi tình yêu thương và lòng biết ơn. Càng là gia đình tích cực, hướng đến những điều chân chính thì trường năng lượng lại càng ấm áp, lực hạnh phúc lại càng mạnh. Các thành viên trong gia đình không chứa đựng sự oán hận, không so đo tính toán, luôn mang trong mình lòng biết ơn, biết ơn cuộc sống, biết ơn cha mẹ, biết ơn bạn bè… thì có thể hóa giải được các mối họa và khổ nạn.

“Bất động tức giận”, phúc khí tự tìm đến

Trong cuốn “Chu Tử gia huấn” viết: “Gia môn hòa thuận, tuy ung sôn bất tể, diệc hữu dư hoan”, ý nói gia đình hòa thuận thì mặc dù đồ ăn thức uống không ngon nhưng vẫn có dư niềm vui. Phúc khí lớn nhất của một gia đình chính là không khí hòa thuận vui vẻ.

Từ xưa đến nay, gia đình có người tức giận không kiểm soát được mà dẫn đến tai họa lớn cho người thân là không hiếm.

Một gia đình, cho dù nhà cửa xa hoa lộng lẫy, gia tài bạc triệu thì cũng không thể so sánh được với một giọng nói nhẹ nhàng có thể sưởi ấm lòng người. Giữa thân nhân với nhau có sự hòa thuận vui vẻ mới có thể ở vào lúc khó khăn đến, mọi người cùng nắm tay nhau vượt qua được cửa ải, mới có thể ở vào lúc nghịch cảnh mà đồng tâm hiệp lực trở về với cuộc sống bình an vô sự. 

Nếu trong gia đình luôn xảy ra sự cãi vã, không nhường nhịn lẫn nhau thì sau một thời gian tình cảm vợ chồng sẽ lạnh nhạt dần, mọi người thân trong nhà cũng sẽ trở nên bất hòa, gia đình như vậy không thể có phúc khí được.

“Bất động dục vọng”, lòng người tự thấy sung túc

Cổ ngữ có câu: “Nhân tâm bất tri túc, thường phùng tai dữ sầu”, nghĩa là người mà tâm không biết đủ thì thường gặp tai ương và ưu sầu. Thế gian này gia đình thật sự không hạnh phúc thì ít, gia đình không biết đủ thì có rất nhiều.

Trong cuộc sống có không ít gia đình vì lẫn lộn giữa ước muốn và nhu cầu mà trở nên thống khổ. Kỳ thực, điều người ta cần cho nhu cầu cuộc sống không quá nhiều như điều mà người ta mong muốn có được. Giống như người xưa thường nói, lụa là gấm vóc cũng không cần quá một thân người, cao lương mỹ vị bất quá cũng chỉ ăn ngày ba bữa mà thôi. Nhưng điều con người vọng tưởng có được lại rất nhiều, khiến người ta luôn thấy thiếu thốn, không đủ.

Cuộc đời không có sự hoàn mỹ, gia đình nào cũng đều có điểm yếu điểm mạnh. Khi hâm mộ gia đình người khác nhiều của cải, ta lại không biết có người cũng đang hâm mộ gia đình chúng ta vì sự hòa thuận vui vẻ. Khi hâm mộ gia đình khác vì con cái thành đạt, có người lại hâm mộ gia đình chúng ta vì con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nếu cứ mãi theo đuổi, không thỏa mãn thì trong tâm sẽ luôn thấy phiền não, cuộc sống như vậy mới là khổ.

Trong cuộc sống không thiếu hạnh phúc, thứ còn thiếu là một trái tim có thể cảm nhận được hạnh phúc, bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ xuất hiện theo cách ta mong muốn.

Tâm rộng rãi thì trời đất bao la, gia an thì phúc tự tìm đến. Gia đình là bến cảng của mỗi người. Phúc khí của gia đình không phải cầu là được mà phải dựa vào sự tu dưỡng của mỗi người.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: