Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hô vang khẩu hiệu “quốc gia ghép tạng lớn nhất thế giới” và ban hành nhiệm vụ “xúc tiến hiến tạng trong khuôn viên trường học”. Không chỉ sinh viên đại học mà ngay cả học sinh tiểu học và trung học chưa đủ tuổi cũng đứng ở tuyến đầu tham gia quảng bá.

Người Trung Quốc lý giải về sự tồi tệ của hệ thống giáo dục Trung Quốc
Một buổi chào cờ sáng Thứ Hai của học sinh Trung Quốc. (Nguồn: Shutterstock)

Sau khi vụ việc học sinh Hồ Hâm Vũ bị mất tích trong khuôn viên trường tại tỉnh Giang Tây vào tháng 10/2022, một video lan truyền trên mạng đã nói về nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ trên khắp Trung Quốc, rằng con cái họ sẽ bị lợi dụng làm nguồn hiến tạng.

Nhiều cư dân mạng cũng bình luận rằng nếu không cấy ghép nội tạng thì sẽ không có một lượng lớn thanh thiếu niên mất tích bí ẩn như hiện nay.

Video này quay cảnh tháng 12/2020, tại “Lễ khánh thành Công viên Tưởng niệm những người hiến tạng ở tỉnh Giang Tây” do Trung tâm Quản lý Hiến tặng Nội tạng người Trung Quốc chỉ đạo, hàng chục sinh viên vừa mới trưởng thành của Đại học Nam Xương, và các đại diện sinh viên khác đang tuyên thệ tập thể. Họ giơ nắm tay phải lên và đồng thanh thề rằng sẽ tham gia hiến tạng.

Trung tâm Quản lý Hiến tặng Nội tạng người Trung Quốc chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động hiến tạng trên toàn quốc, và được lãnh đạo bởi đảng ủy của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Hội chữ thập đỏ Trung Quốc.

Đáp lại video này, một luật sư Trung Quốc Đại Lục đã viết bài nói rằng việc tổ chức cho trẻ vị thành niên tuyên thệ hiến tạng là bất hợp pháp và không hợp lệ.

Nhưng đây không chỉ là vấn đề có vi phạm pháp luật hay không. Hiến tạng là việc tự nguyện, thì vì sao lại yêu cầu học sinh tuyên thệ, bắt học sinh tham gia vào nghi lễ tuyên thệ này, khiến mọi người không khỏi rùng mình.

Vấn đề mấu chốt phía sau chuyện này là, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tôn sùng học thuyết vô thần, vậy thì mọi người là đang tuyên thệ với ai?

Cửu Bình”, cuốn sách bị ĐCSTQ liệt vào danh sách cấm hàng đầu, đã phơi bày đầy đủ và trung thực bản chất của ĐCSTQ. ĐCSTQ thực chất là một tà giáo gây họa cho nhân loại dưới hình thức một chế độ của con người. Lễ gia nhập chính là hình thức yêu cầu mọi người tuyên thệ.

Học sinh Trung Quốc đeo khăn quàng đỏ, tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong từ bậc tiểu học, đến bậc trung học cơ sở phải gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, và gia nhập ĐCSTQ ở bậc đại học. Các thành viên đều phải giơ nắm tay trước lá cờ đẫm máu của ĐCSTQ, thề sẽ chiến đấu cho ĐCSTQ suốt đời và hy sinh cho đảng.

Lời thề độc đã tuyên thệ sẽ không vì mọi người không tin vào Thần mà không ứng nghiệm. Tương tự, lời thề hiến tạng vẫn sẽ được tính, không vì nó vi phạm luật pháp của con người.

Việc tuyên truyền hiến tạng đã đi vào khuôn viên trường học, đặc biệt là các trường tiểu học và trung học cơ sở còn non nớt về thể chất và tinh thần.

Ngày 30/5/2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Giang Tây đã vào trường tiểu học Nam Lâm ở thành phố Nam Xương dưới danh nghĩa “Kỷ niệm ngày 1/6”. Nhóm “Sứ giả Liên Ty” (Sứ giả Tơ Sen) đã tổ chức một khóa học khoa học thường thức về nội tạng người cho học sinh tiểu học. “Sứ giả Liên Ty” là một dự án viện trợ cho các gia đình của những người hiến tạng thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Giang Tây.

Làng Nam Châu, thị trấn Châu Dương Tử Châu, nơi có trường tiểu học Nam Lâm, từng là khu vực được xóa đói giảm nghèo. Nhóm “Sứ giả Liên Ty” của Hội chữ thập đỏ lại đi rao giảng cho học sinh tiểu học ở nơi từng là một ngôi làng nghèo của tỉnh về việc “bảo vệ nội tạng”.

Chỉ cần nhìn vào luật pháp hiện hành của Trung Quốc, Điều 8 của “Quy định về cấy ghép nội tạng người” nói rằng “công dân hiến tặng nội tạng người phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự”. Điều này quy định việc hiến tạng của người không có năng lực hành vi dân sự và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là hành vi vi phạm pháp luật.

Trẻ vị thành niên chưa đủ điều kiện để đồng ý hiến tạng và các quy định liên quan khác như “Luật bảo vệ trẻ vị thành niên”. Việc trẻ vị thành niên quảng bá hiến tạng, để trẻ vị thành niên tham gia công khai và tán thành việc hiến tạng đều là hoạt động bất hợp pháp.

Công tác tuyên truyền hiến tạng ở tỉnh Chiết Giang nơi viện sĩ của ĐCSTQ Trịnh Thụ Lâm (Zheng Shusen) công tác đã được ông Hoàng Khiết Phu đánh giá cao là “đi đầu cả nước”.

Đặc biệt, Chiết Giang còn từng hùng hồn tuyên bố sẽ “tạo ra một hình mẫu quốc gia về việc tuyên truyền hiến tạng trong trường học.”

Năm 2018, tỉnh Chiết Giang cho phép trẻ em từ các trường tiểu học trọng điểm trong tỉnh và trường trung học cơ sở của Trường Thực nghiệm An Cát Lộ Hàng Châu tham gia vào một chiến dịch công khai hiến tạng quy mô lớn.

Một nhóm trẻ em đứng cùng nhau chụp ảnh tập thể, biểu ngữ màu đỏ trước mặt các em có nội dung: “Hiến tạng ích nước lợi dân.”

Một phóng viên của kênh truyền thông đảng “Nhật báo Chiết Giang” viết: Trung tâm quản lý hiến tặng nội tạng người Chiết Giang tích cực thực hiện các hoạt động tương tác hiến tạng với các trường tiểu học và trung học, đồng thời hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ của trẻ em từ gốc rễ, và gieo mầm hiến tạng trong trái tim của các em.

Năm 2019, Chi bộ Đảng Sinh viên của Đại học Y Ôn Châu tổ chức hoạt động tích cực đến các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Ôn Châu, thực hiện các khóa giáo dục về chủ đề hiến tạng, đồng thời mở rộng mô hình này đến miền trung và miền bắc Chiết Giang.

Năm 2020, Chi bộ Đảng Sinh viên Đại học Y Ôn Châu bước vào trường tiểu học Đông Uyển ở thành phố Kim Hoa với khẩu hiệu “Thệ ước của sinh mệnh – Trao gửi tình yêu vĩ đại”.

Sau khi thuyết trình về trường hợp của cậu bé 16 tuổi chết não hiến tạng cho 7 người, diễn giả đã khuyến khích các em học sinh tiểu học viết cảm nghĩ về việc hiến tạng.

Năm 2021, trong kỳ nghỉ hè của học sinh ở Hàng Châu, tình nguyện viên tổ chức các hoạt động đăng ký hiến tạng tự nguyện và tuyên truyền hiến tạng. Ví dụ, học sinh trường trung học Học Quân Hàng Châu cũng tham gia vào đội tuyên truyền hiến tạng. Một số em còn ký vào thư tình nguyện hiến tạng.

Hiến tạng là một vấn đề gây tranh cãi rất lớn đối với người lớn, nhưng công tác tuyên truyền lại gieo mầm hiến tạng cho trẻ vị thành niên. Điều này thực sự đáng để các bậc cha mẹ Trung Quốc lo lắng cho sự an toàn của con cái mình.

Trên thực tế, từ nhiều năm trước, trẻ em chưa đủ tuổi bị bệnh đã bị lợi dụng để thúc đẩy hiến tạng.

Năm 2014, cô bé được truyền thông đảng của Thâm Quyến ca ngợi là một “đứa trẻ tuyệt vời”. Trước khi chết, cô bé 11 tuổi Lương Diệu Nghệ đã nói: “Nếu con không thể sống, hãy cho con được hiến tạng…”. Truyền thông chính phủ tuyên truyền trên quy mô lớn rằng hành động của cô bé Diệu Nghệ đã gây xúc động cho Thâm Quyến và cả Trung Quốc.

Năm 2017, Tào Tuấn Minh, người trẻ tuổi nhất hiến tạng ở Liêu Ninh, đã nói trước khi em qua đời lúc 10 tuổi: “Con muốn hiến tất cả nội tạng của mình cho người khác. Bố, bố phải ký tên…”

Nếu lý trí không bị che mờ, bạn có thể nhìn thấu những cảnh dàn dựng tuyên truyền giật gân này che giấu sự thiếu sót của thể chế đằng sau việc vì sao người dân có bảo hiểm y tế nhưng lại không đủ tiền khám chữa bệnh. Không những vậy, nhiều trẻ em bệnh tật còn bị lợi dụng làm nguồn hiến tạng.

Nói đến hành vi lợi dụng trẻ vị thành niên vô cùng tà ác của ĐCSTQ nhằm dàn dựng quay phim, chụp ảnh để tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù, không thể không nhắc đếnVụ tự thiêu giả Thiên An Môn, nhằm viện cớ cho cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 23/1/2001, Lưu Tư Dĩnh, một bé gái 10 tuổi, bị đẩy ra Quảng trường Thiên An Môn tự thiêu. Nhưng nguyên nhân cái chết thực sự của em không phải do bị bỏng vì tự thiêu.

Sau khi hết giá trị lợi dụng, em đột ngột qua đời vào đêm trước khi được xuất viện từ Bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc Kinh. Câu chuyện của Lưu Tư Dĩnh cho thấy lời thề gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc ở trường của em đã ứng nghiệm.

ĐCSTQ còn tuyên truyền trên quy mô lớn vào sách giáo khoa vụ tự thiêu giả mạo Thiên An Môn do chính họ dàn dựng nhằm vu khống và đàn áp học viên Pháp Luân Công. Họ tự cho rằng những lời dối trá có thể đầu độc các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở không có khả năng phán đoán, mà không biết rằng hành vi này đang “bảo toàn bằng chứng” của vụ giết người được chính phủ lên kế hoạch tỉ mỉ.

Dưới chế độ của ĐCSTQ, học sinh Trung Quốc phải thề với lá cờ máu của ĐCSTQ nhiều nhất 3 lần từ bậc tiểu học đến đại học. Hiện giờ các em còn phải cam kết hiến tặng nội tạng của mình. ĐCSTQ thực sự là chế độ tà ác nhất trong các kỳ của văn minh nhân loại.

Trần Tư Mẫn
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, được đăng trên Epoch Times.)