“Mua xổ số, trúng giải độc đắc, làm giàu chỉ qua một đêm, và sau đó sống một cuộc sống sang giàu” là giấc mơ của rất nhiều người. Nhưng một cô gái trẻ người Anh trúng xổ số 1 triệu bảng Anh (khoảng 31,6 tỷ VNĐ) năm 17 tuổi lại nói rằng cô ấy ước gì mình đã không có nhiều tiền như vậy.

p2739811a194725151
Xổ số (Ảnh: Pixabay)

Báo chí nước ngoài đưa tin, một cô gái người Anh có tên Jane Park, năm 2013, mới chỉ 17 tuổi. Năm đó lần đầu tiên cô mua vé số và chỉ mua một vé. Thật bất ngờ, cô ấy đã giành được giải nhất trị giá 1 triệu bảng Anh (khoảng 31,6 tỷ VNĐ), và trở thành người đoạt giải độc đắc trẻ nhất nước Anh. Chưa trưởng thành nhưng bỗng chốc trở thành triệu phú, cuộc sống của Jane đã thay đổi chóng mặt.

Cô bỏ công việc bán thời gian của mình, sau đó bắt đầu mua xe hơi, đi nghỉ mát, mua sắm và sống cuộc sống của một phụ nữ giàu có. Mặc dù Jane không sống xa hoa như những người trúng giải độc đắc khác, nhưng cô ấy đã mất hết số tiền thưởng chỉ sau vài năm.

Bởi được báo chí đưa tin rộng rãi khi đoạt giải, cô đã có được danh tiếng nhất định, và kiếm tiền từ sự nổi tiếng của mình trong vài năm sau đó. Ví dụ, năm 2014, cô xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Triệu phú trẻ: Năm tôi trúng xổ số”, khiến nhiều người Anh biết đến cô hơn.

Có tiền, nhưng Jane ngày càng không hạnh phúc. Nguyên nhân là suốt bao năm qua, Jane luôn mong muốn tìm được một người bạn trai thật lòng yêu thương cô, hai người cùng sống với nhau trọn phần đời còn lại.

Năm 2018, Jane thông báo “tuyển bạn trai”, đồng thời đưa ra mức giá hấp dẫn là 60.000 bảng Anh (khoảng 1,9 tỷ VNĐ)/năm. Ba năm sau, dẫu nhận được hàng ngàn đơn đăng ký từ khắp nơi trên thế giới nhưng cô vẫn chưa tìm được bạn trai ưng ý.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2019, Jane nói về việc “bỏ tiền để thuê bạn trai”. Cô nói rằng sự giàu có của mình không những không giúp ích được gì mà còn phản tác dụng.

“Hoàn cảnh của tôi quá khó khăn. Giờ tôi mới 23 tuổi. Tôi không thể biết được người đàn ông ở bên tôi vì yêu tôi hay yêu tiền của tôi.”

Cô cũng giải thích rằng số tiền 60.000 bảng (khoảng 1,9 tỷ VNĐ) trả cho bạn trai không phải là tiền lương, “Tôi không muốn trả tiền cho người khác để họ trở thành bạn trai của tôi.”

Thật tiếc là sau 3 năm chờ đợi, dẫu rất nhiều người nộp đơn, nhưng vẫn chưa có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của cô ấy. Jane vẫn độc thân. Cô cho biết tiền bạc không thể thỏa mãn khát vọng tình yêu hay giúp cuộc sống của cô ấy trở nên tốt đẹp hơn.

“Tôi giàu có về vật chất, nhưng cuộc sống trống rỗng. Mục tiêu của tôi trong cuộc sống này là gì?”

“Tôi đã nghĩ rằng khi tôi giàu có, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn gấp 10 lần trước đây, nhưng thực tế cuộc sống của tôi lại trở nên tồi tệ hơn gấp 10 lần.”

Giang Tuyết, Vision Times

Xem thêm: