Một số người nói rằng “đạt được” là hạnh phúc, mà “mất mát” là bất hạnh. Thực ra, khi một người không còn quan tâm đến được và mất, thì đó là lúc họ sống thoải mái nhất. Vận may cầu thì khó được, nhưng có thể cải thiện bản thân mà tự nhiên đạt được.

vận may
(Ảnh: Shutterstock)

Người lạc quan cho rằng thích cười sẽ gặp nhiều may mắn. Trong giao tiếp giữa người với người, nụ cười có thể khiến mối quan hệ xích lại gần nhau hơn. Trong khi người bi quan lại nghĩ bởi vì xui xẻo cho nên không thể cười nổi. 

Rõ ràng, những người bi quan đều nhìn mọi thứ một cách rất tiêu cực, mặc dù không có gì sai khi nói sự may mắn cùng nụ cười của một người là có quan hệ nhân quả, nhưng họ lại quên mất sự tồn tại của vòng luẩn quẩn ác tính này trong cuộc đời họ. Nếu một người luôn khóc lóc vì xui xẻo, thì vận may của họ có lẽ sẽ khó mà tốt lên. Suy cho cùng, không ai muốn ở gần những người có năng lượng tiêu cực.

Người có phúc nhìn thoáng qua là biết, họ trông hiền hòa và có thể kiềm chế được bản tính của mình. Chỉ ai biết tu dưỡng tính khí mới có thể giữ được phúc khí cho mình.

Một người tích cực thường sẽ làm được những điều tốt đẹp này:

1. Trau dồi năng lực kiềm chế cơn tức giận

Khuôn mặt tức giận, nộ khí thường nhăn nhó và xấu xí.

Bởi con người khi tức giận thường có xu hướng mất kiềm chế. Khi cơn tức giận nổi lên có thể bộc phát “ma tính”, lúc này họ sẽ hành động bốc đồng, mất lý trí và đưa ra những quyết định dẫn đến hậu quả khó có thể cứu vãn được.

Đã có quá nhiều hậu quả để lại sự hối tiếc, mà hầu hết những điều hối tiếc tồn tại trên thế giới này là đều do những hành động mất lý trí mang đến.

Có một quy luật phổ biến trong xã hội, chính là những người càng nóng tính thì càng kém năng lực, và ngược lại. Cuộc sống phức tạp, không ai có thể tránh khỏi việc gặp phải chuyện không hay, nhưng không phải ai cũng biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình. Dù biết phiền phức là gánh nặng, nhưng nếu bạn lý trí và không nhặt nó lên thì tự nhiên sẽ thấy thanh thản, bởi vì càng ôm vào nhiều thì cuộc sống của bạn sẽ lại càng trở nên nặng nề hơn. Còn gì hơn là coi nhẹ và bỏ qua?

Khi gặp chuyện không như ý muốn, ai cũng có bản năng nổi giận, nhưng có thể kìm nén được cơn tức giận mới là xuất sắc. Có thể im lặng cũng là một loại năng lực, trong nhiều tình huống, chỉ có im lặng mới có thể trưởng thành.

2. Bình tĩnh thì mọi vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết

Một ngày nào đó bạn sẽ phát hiện ra rằng mọi thăng trầm của cuộc sống, bạn chỉ có thể tự gánh chịu. Cho dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, trong một số việc, bạn không thể cứu được đối phương và đối phương cũng không thể thay thế bạn gánh chịu.

Rồi một ngày bạn sẽ phải tự đối mặt với khó khăn và cô đơn. Trưởng thành là học cách không để mình bị bầm dập bởi những lần vấp ngã, không ai có thể sống cả đời dưới sự bảo bọc của người khác. 

Bình tĩnh không chỉ là tự tin, mà còn là hiện thân của sự tu thân và trí tuệ. Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát. Do đó trước những điều không thuận lợi, hãy giữ cho mình một tâm thái lý trí, bình tĩnh và quản lý tốt cảm xúc để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay cả trong các tình huống xấu nhất.

Một người có tính khí tốt sẽ ngày càng tốt hơn, trong khi một người có tính khí xấu sẽ càng tồi tệ đi. Điểm mấu chốt chính là bạn cần làm chủ được cảm xúc của mình, nếu bạn trở thành nô lệ của cảm xúc, bạn không những không làm chủ được vận mệnh mà thậm chí còn bị kẻ xấu lợi dụng.

3. Bao dung cho người cũng chính là bao dung cho mình

Chúng ta có nên thừa nhận rằng có những thứ được định sẵn là không thuộc về mình? Thực tế thì chúng ta cần học cách chấp nhận hiện thực, bởi vì việc so sánh mù quáng chỉ đưa chúng ta đến gần hơn với vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Đừng quá cố chấp trong mọi chuyện, đến lúc phải buông thì hãy buông, thay vì lãng phí thời gian và sức lực cho những vướng mắc và đau đớn, thì thà chọn buông tay. Đời người là những chuyến đi, không ai ở bên mình mãi, cũng không có gì mình nắm giữ được mãi, đến lúc cần đi thì hãy đi, để tâm mình thanh thản, đừng quan tâm đến quá nhiều thứ.

Dù là niềm vui hay nỗi buồn, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian cho nó. Hãy nhớ rằng thứ quý giá nhất của đời người chính là thời gian. Thời gian trong cuộc đời là có hạn. Điều quan trọng nhất chính là phải làm cho bản thân mình vui vẻ, như vậy cũng sẽ khiến người ta vui vẻ, mà muốn thế thì cần biết sống độ lượng, biết tha thứ. Chỉ khi bạn bao dung người khác thì tâm hồn mới cảm thấy thoải mái, vì đó cũng chính là bạn đang tự bao dung lấy chính mình.

Đừng để nỗi buồn hủy hoại cuộc sống của bạn. Và hãy để quá khứ được ngủ yên, dù lúc đó bạn có sai lầm thế nào thì tất cả cũng đã là quá khứ, nếu bạn cứ tự dằn vặt mãi thì người phải chịu đau khổ rất có thể chỉ là bạn mà thôi.

4. Lòng rộng thì đường rộng, tính tình tốt thì đường đời rộng mở, “quý nhân” sẽ tự đến tìm bạn

shutterstock 533765722
(Ảnh: Kristina Kislichenko/ Shutterstock)

Ai đó từng nói câu: “Người nóng tính và thô lỗ thì có thể làm được gì?” 

Nếu một người luôn chấp nhặt mọi thứ, họ sẽ chỉ làm cho con đường của mình ngày càng hẹp hơn. Bởi lẽ không ai lại muốn phải luôn đối phó với một người luôn khiến mình khó chịu trong một thời gian dài. Bạn nóng tính và thô lỗ với người ta, khiến tâm tình người ta đau khổ, thì ai có thể chịu đựng được mãi. Không chừng “quý nhân” của bạn cũng phải rời bỏ bạn đi hết.

Hãy thư giãn, đừng quan tâm đến nó và học cách buông nhẹ để có thể kết được nhiều bạn tốt hơn. Vận khí của con người là một dạng từ trường, người may mắn, vui vẻ thì vận may sẽ càng ngày càng nhiều, người nóng giận, khó chịu thì vận may sẽ càng ngày càng kém.

Ở một phương diện khách, trong Chu Dịch có câu: “Phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân”, ý nghĩa rằng dù là người hay vật, đều sẽ vì những tập tính chung nào đó mà quần tụ bên nhau. Vi vậy, bạn là kiểu người nào thì sẽ thu hút những người kiểu đó vây quanh bạn. Bạn muốn người xung quanh bạn đều dịu dàng và nhẹ nhàng với bạn, thế thì đầu tiên bạn cần biến bản thân thành người như thế. 

Thế cho nên có thể kiềm chế khi nên kiềm chế, có thể nhẫn khi nên nhẫn, ông Trời sẽ không phụ lòng người. Tâm thái ôn hòa, bớt ưu phiền và rộng lượng với người khác thì may mắn và phúc phận tự nhiên sẽ đến.

Theo 360doc

Trúc Nhi biên tập