Nói đến công chúa, chúng ta đã từng xem qua rất nhiều câu chuyện cổ tích hay các bộ phim: cung điện, xa hoa, hoàng tử..v.v.., nói chung thì chính là những gì như mơ… Vậy còn hiện thực thì sao? Công chúa Eugenie của nước Anh từng được một tạp chí phỏng vấn, và cô đã chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình.

Bật mí cuộc sống thường nhật của công chúa nước Anh
Công chúa Eugenie (trái) và công chúa Beatrice (phải). (Ảnh: Carfax2, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Công chúa Eugenie là cháu gái của nữ hoàng Elizabeth II. Nghe danh xưng công chúa thì có vẻ như Eugenie đang sống một cuộc sống trong hoàng cung tráng lệ, nhưng cô lại chia sẻ rằng thật ra cuộc sống của mình cũng không khác nhiều so với người bình thường.

Eugenie ấy làm việc ở phòng trưng bày tranh, rời xa ánh hào quang của một công chúa, cô cũng là một người đi làm bình thường. Mỗi sáng cô thức dậy lúc 6 giờ 45 phút…

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Eugenie là kiểm tra hộp thư. Sau đó cô nhanh chóng thay trang phục, ra ngoài tập thể dục một giờ đồng hồ.

Đôi khi tâm trạng vui vẻ thì cô sẽ ra công viên, nhưng đa phần cô chỉ đến một phòng gym dành cho nữ ở London. Siêu mẫu Cara cũng là khách quen của phòng gym này, thẻ thành viên một năm là 5.000 bảng Anh.

Lúc về nhà sau khi tập thể dục, Eugenie cũng thích ghé qua siêu thị gần nhà để mua đồ. Về đến nhà, cô nhanh chóng tắm rửa thay trang phục chuẩn bị đi làm.

Có lúc không kịp trang điểm, cô cứ thế vào trong xe, vừa lái xe vừa trang điểm…

Nói đến trang phục yêu thích của công chúa, chủ yếu là những thương hiệu như Sandro, Maje, Zara, Topshop, chẳng phải rất bình dân sao?

Khi không phải tham dự hoạt động trong hoàng cung thì Eugenie sẽ ăn mặc rất thoải mái, và chỉ đến mãi sau này cô mới bắt đầu mang giày cao gót khi đi làm.

Công chúa cũng 9 giờ đi làm 5 giờ tan sở như chúng ta vậy…

9 giờ sáng bắt đầu làm việc, công việc chính của Eugenie ở phòng tranh là sắp xếp các hạng mục đặc biệt, quản lý hoạt động của phòng tranh và cổ vũ các họa sĩ hợp tác với phòng tranh.

Tất nhiên là dù sao công chúa cũng là công chúa, công việc của cô rất linh hoạt, khi cô phải vào điện Hoàng gia thì đều có thể xin nghỉ bất cứ lúc nào.

Sau khi tan sở, vào buổi tối, Eugenie sẽ quay lại làm công chúa và tham gia họp mặt Hoàng gia Anh hoặc một số những bữa tiệc từ thiện. Lịch trình mỗi tối của cô đều rất bận rộn.

“Tôi hiểu rõ trách nhiệm mà mình đang mang trên vai”.

“Chỉ cần nữ hoàng cần thì tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bà”.

Dù vậy, khi ngẫu nhiên có khách đến nhà, cô cũng sẽ giống như một cô gái bình thường.

Cô thích tự mình xuống bếp nấu ăn, thích ở nhà xem phim.

Eugenie, công chúa nước Anh, kỳ thực cũng bình dân, giản dị, cũng tập thể dục, làm việc gia đình, công việc, xã giao… chỉ thế thôi!

Thanh Long biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: