Trong lúc chủ xe lơ là, một tên trộm đã nhanh chóng lấy cắp xe ô tô của họ. Hắn thả đứa trẻ 2 tuổi xuống đường rồi lái xe đi mất. Thật may mắn là một tài xế xe buýt đã tìm thấy bé sau đó. 

Ngày 4/10 vừa qua, một vụ trộm xe táo tợn ở gần Đại lộ Marlette, Kentwood, Mỹ đã khiến cư dân mạng bàng hoàng.

Vào khoảng 8 giờ sáng, sau khi một cặp vợ chồng xuống khỏi xe hơi riêng để đưa con ra trạm xe buýt, chiếc xe hơi đã bị trộm đi. Lúc đó, trên xe còn một em bé 2 tuổi không có khả năng kháng cự. Sau đó, tên trộm đã thả bé xuống đường rồi lái xe đi mất. 

Cha mẹ của bé hết sức hoảng loạn. Họ vừa khóc vừa chạy đến nhờ hai tài xế lái xe buýt của trường Kelloggsvile giúp đỡ. Sau khi nghe câu chuyện từ cha mẹ cậu bé, tài xế Dave Skinner đã gọi 911 và phát thanh cho các tài xế đồng nghiệp để cùng nhau hỗ trợ. 

“Tài xế xe buýt lúc nào cũng phải để ý mọi thứ xung quanh. Vì vậy, nếu họ đang ở trong khu phố thì nhất định họ sẽ để ý đến những đứa trẻ. Những đứa trẻ là điều đầu tiên các tài xế nhìn thấy mỗi ngày. Hầu hết các tài xế đều biết điểm dừng ở đâu, lũ trẻ sẽ đứng ở đâu, nếu có em nào đến muộn thì trên đài sẽ thông báo. Chúng tôi là một cộng đồng hoạt động hết sức gắn bó và chặt chẽ”, tài xế Skinner nói.

Cô Sue Figueroa, một tài xế xe buýt khác trong khu vực, đã tìm thấy đứa trẻ sau sau khi tìm kiếm. Cô xuống xe, bế cậu bé đang lững thững trên vỉa hè lên xe buýt rồi đưa về cho cha mẹ. 

Theo báo cáo của cảnh sát, tình trạng của cậu bé hoàn toàn bình thường khi được trao trả cho cha mẹ. Họ cũng đã tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp ở Grand Rapids không lâu sau đó.

Trên bài đăng Facebook của trường công lập Kelloggsville, các tài xế xe buýt Skinner, Figueroa và giám đốc giao thông Kristin Nickelson được khen ngợi như những vị anh hùng vì đã hành động nhanh chóng, giải cứu kịp thời đứa trẻ 2 tuổi.

Minh Minh (t/h)