Bé Spencer còn rất nhỏ nhưng đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nghiêm trọng. Cha mẹ của bé vẫn đang đi học nên Ông già Noel bí mật đã gửi tặng một món quà nhỏ để hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho bé.

trẻ sơ sinh
Cha mẹ của bé vẫn đang đi học nên Ông già Noel bí mật đã gửi tặng một món quà nhỏ để hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho bé. (Ảnh minh họa: Alena Sli/ Shutterstock)

“Ông già Noel bí mật” nổi tiếng hào phóng ở miền đông Idaho đang chăm chỉ tặng những món quà giá trị cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

Nhà tài trợ ẩn danh đã hợp tác với nhóm East Idaho News để trao tặng 1 triệu USD trong mùa Giáng sinh này và người tiếp theo được giúp đỡ là một em bé mắc dị tật tim bẩm sinh.

Bé Spencer chào đời vào tháng 7 và được chẩn đoán mắc Hội chứng thiểu sản thất trái (HLHS). Mẹ của bé – cô Kelsey – cho biết bản thân có một người anh trai mắc bệnh tương tự như vậy nên cô biết Spencer sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến rất khó khăn. Trên thực tế, cậu bé đã phải trải qua một ca phẫu thuật tim hở đầu tiên khi mới 6 ngày tuổi.

Spencer được chăm sóc rất lâu trong phòng NICU và CICU sau khi chào đời. Đến khi Spencer được phép về nhà thì đường truyền tĩnh mạch ở chân của bé lại “bị thâm nhiễm và gây ra các vấn đề y tế”. Sau đó, Spencer đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp khác để cứu lấy bàn chân của mình. Thật may mắn, sau ngày hôm đó thì cậu bé được ra viện. Đến ngày 8 tháng 11, bé phải thực hiện một cuộc phẫu thuật khác. Cả gia đình Spencer đã phải di chuyển bằng trực thăng y tế nhiều lần vì tình trạng nghiêm trọng của đứa trẻ.

Cha của cậu bé – Scott – hiện đang đi học. Còn mẹ cậu – Kelsey – thì vừa tốt nghiệp và đậu kỳ thi điều dưỡng.

Phóng viên Nate Eaton cho biết: “Cô ấy đang cố gắng làm việc và chăm sóc cậu con trai nhỏ của mình”.

Nhóm của East Idaho News đã gây bất ngờ cho cặp đôi trẻ tại nhà bố mẹ của Scott.

“Kelsey bị bệnh do vi rút Corona nên tạm thời chúng tôi ở đây”, Scott nói.

“Chúng tôi rất vui vì có thể tìm thấy bạn. Chúng tôi mang quà của ông già Noel bí mật cho bạn đây”, Nate Eaton nói.

Trong hộp quà là thẻ quà tặng trị giá 1.000 USD dùng cho nhà hàng và thẻ quà tặng xăng trị giá 2.000 USD để hỗ trợ chi phí đi lại cho gia đình khi đi điều trị cho Spencer ở thành phố Salt Lake.

“Ôi, chúa ơi. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều vì mọi thứ”, Scott vừa nói vừa rơi nước mắt. 

Giáng sinh là khoảng thời gian kỳ diệu nhất trong năm. Đây là thời điểm mà tất cả mọi người đều sẵn sàng trao tặng cho người khác mà không mong chờ được đáp trả hay tạo bất cứ ràng buộc nào. 

“Ông già Noel bí mật” (Secret Santa) là một truyền thống tặng quà vào lễ Giáng sinh ở phương Tây. Người nhận sẽ hoàn toàn không biết ai là ông già Noel đã tặng mình món quà đó.