Vào đêm thứ Tư (ngày 19/7), trận mưa đá to bằng quả bóng tennis đã đổ xuống một khu vực rộng lớn ở miền bắc nước Ý, khiến ít nhất 110 người bị thương.

mưa đá
Trận mưa đá to bằng quả bóng tennis đã đổ xuống một khu vực rộng lớn ở miền bắc nước Ý, khiến ít nhất 110 người bị thương. (Ảnh minh họa: Suzanne Tucker/ Shutterstock)

Chủ tịch vùng Veneto, ông Luca Zaia, cho biết vùng này vừa hứng chịu một cơn bão bất ngờ, với những hạt mưa đá có đường kính lên tới 10 cm rơi xuống đường phố.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự của vùng Veneto cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được hơn 500 cuộc gọi yêu cầu trợ giúp liên quan đến thiệt hại tài sản và thương tích cá nhân.

Ông Zaia nói: “Sau khi ảnh hưởng đến vùng núi của chúng tôi, thời tiết xấu này giờ cũng đang ảnh hưởng đến vùng đồng bằng.” Ông cho biết có hơn 110 người bị thương do mưa đá, mảnh thủy tinh và bị ngã.

“Một lần nữa, tôi xin cảm ơn lực lượng cứu hộ và kỹ thuật viên đã phản ứng ngay sau sự cố và tiếp tục tiến hành công việc sửa chữa cùng thống kê thiệt hại trong thời gian này”, ông nói.

Các công nhân đang tháo kính khỏi các cửa sổ bị vỡ và chặt cây cũng như các thảm thực vật khác bị hư hại nặng nề do bão.

Gió cục bộ lên tới 140 dặm/giờ đã được báo cáo.

Tờ báo nhà nước La Repubblica mô tả cây cối “gãy như que tăm” và mái nhà bằng kim loại “xé toạc các ngôi nhà” trước khi đổ xuống cách đó vài trăm mét.

Sky24, chi nhánh của CNN đưa tin, một người đàn ông 53 tuổi đã thiệt mạng trong cơn bão khi chiếc xe đạp của ông bị chiếc xe phía sau do người vợ điều khiển tông phải.

Ông Zaia đang chuẩn bị ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm nay khi ông mô tả khối lượng công việc cần thiết để dọn dẹp thiệt hại.

“Mưa đá rơi xuống hoàn toàn bất thường, với một số hạt mưa đá có đường kính hơn 10cm”, ông nói.

Trong những trận siêu giông mạnh nhất, mưa đá có thể lớn tới 10cm, như đã thấy ở Ý. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), những hạt mưa đá lớn hơn 10 cm dự kiến ​​sẽ rơi ở tốc độ từ 44 đến 72 dặm/ giờ.

“Tuy nhiên, có những điểm không chắc chắn đáng kể trong những ước tính này do sự thay đổi về hình dạng mưa đá, mức độ tan chảy, hướng rơi và điều kiện môi trường,” theo một tuyên bố trên trang web của tổ chức.

Thời tiết ở châu Âu đã thay đổi đáng kể trong năm nay

Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao trong những ngày gần đây. Rome, thủ đô của Ý, đã xác lập kỷ lục nhiệt độ cao mới với 41 độ C vào thứ Ba (18/7).

Hiệp hội Khí tượng Ý đã đặt tên cho đợt nắng nóng mới nhất là “Cerberus”, theo tên con quái vật ba đầu canh giữ cổng địa ngục trong Dante’s Inferno.

Luca Mercalli, người đứng đầu Hiệp hội Khí tượng Ý, nói với CNN: “Hành tinh này đang trong cơn sốt và Ý đang cảm nhận được điều đó.”

Vào tháng 5 năm nay, một số khu vực của Emilia-Romagna ở miền bắc nước Ý đã phải hứng chịu trận lũ lụt chết người “cả thế kỷ mới có một lần”. Hơn 20 con sông trong khu vực bị vỡ bờ, gây ra lở đất.