Người quá cố vốn có tính cách tốt bụng và hào phóng. Sau khi qua đời, bà muốn trao tặng chiếc xe yêu quý cùng niềm vui cho những người ở lại.

xe hơi
Mong ước hài hước cuối cùng của Diane là mang đến cho những người tham dự lễ tang cơ hội sở hữu chiếc Volkswagen Beetle mẫu mới của bà. (Ảnh minh họa: sarunyu rapeearparkul/ Shutterstock)

Tham dự đám tang rồi mang về nhà một chiếc xe hơi là một chuyện vô cùng khó tin. Thế nhưng, một cô gái đến từ El Reno, Oklahoma, đã thực sự trải qua trải nghiệm kỳ lạ này. 

Chúng ta hãy cùng quay lại một năm trước, khi bà Diane Sweeney qua đời vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Trước đó không lâu, bà đã nói chuyện với cháu trai mình, Rick Ingram, về điều ước cuối cùng của mình liên quan đến chiếc xe Volkswagen Beetle.

Vào tháng 7 năm 2022, cháu gái của Sweeney, Suzanne Singleterry, nói với KFOR: “Dì Diane của tôi là một người vô cùng hào phóng. Dì rất thích chiếc VW Bug và cũng đã nói về việc sẽ đem tặng nó trong một thời gian dài”.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do People Magazine (@people) chia sẻ

Trên cáo phó của bà Diane Sweeney ghi rõ: “Mong ước hài hước cuối cùng của Diane là mang đến cho những người tham dự lễ tang cơ hội sở hữu chiếc Volkswagen Beetle mẫu mới của bà ấy hoặc một chiếc ô tô cùng kiểu dáng và năm sản xuất”.

“Chúng tôi đăng thông tin này lên tờ báo địa phương. Bất cứ ai cũng có thể sở hữu chiếc xe của bà ấy, bất kể tuổi tác, chủng tộc, người lạ hay người có quen biết đều được. Đó là mong muốn của Diane”, Rick Ingram nói với Fox News Digital.

Theo Ingram, bà Sweeney độc thân và không có con.

Sau khi xem câu chuyện của Diane trên TV, Gabriella Bonham (16 tuổi) đã quyết định đến dự đám tang. Tại buổi lễ, Bonham có thể nhận thấy rõ bà Sweeney là một người tốt bụng và đáng mến.

“Họ tập hợp các hình ảnh và video về bà ấy rồi chiếu trên màn hình lớn. Thật thú vị khi tôi có cảm giác như tôi biết rõ về bà ấy dù chúng tôi chưa từng gặp mặt trước đây. Họ nói rằng bà ấy rất vui tính, yêu gia đình, yêu nhà thờ. Có vẻ như bà ấy là một người hào phóng”, Bonham kể lại.

Hơn một năm sau tài sản của bà Sweeney mới được giải quyết xong. Cuối cùng, chiếc xe ô tô đã thuộc về Bonham – một người chẳng hề quen biết với gia đình người quá cố.

Người chiến thắng chiếc xe được gia đình Sweeney chọn ngẫu nhiên dựa trên những cái tên được ghi lại trong sổ lưu bút của nhà tang lễ.

“Dì của tôi luôn nghĩ đến người khác ngay cả khi bà đã qua đời. Bây giờ Gabriella có thể bắt đầu cuộc sống của cô ấy cùng với tinh thần của Diane”, Ingram cho biết.