Trong suốt 7 thập kỷ cống hiến, cụ Melba Mebane đã thử sức với nhiều vị trí trong công ty. Năm nay, cụ quyết định nghỉ hưu vì các đồng nghiệp đều đã lui về nghỉ ngơi.

Cụ Melba Mebane (hiện 90 tuổi) bắt đầu làm việc ở cửa hàng bách hóa Dillard từ năm 1949 và vẫn cần mẫn cống hiến cho đến tận năm nay. Trong suốt sự nghiệp tại Dillard, cụ Mebane đã làm việc với tư cách là người điều hành thang máy, thành viên trong bộ phận sản phẩm dành cho nam giới và cuối cùng là làm ở mảng mỹ phẩm.

Theo trang web giới thiệu, cửa hàng được thành lập vào năm 1938 bởi William T. Dillard, ở Nashville, Arkansas. Sau này cửa hàng được đổi tên thành Dillard’s.

Trong một bữa tiệc lớn do công ty tổ chức, cụ Mebane đã được trao giấy chứng nhận là “Nhân viên làm việc lâu nhất tại Dillard”. Sau sự kiện, cụ sẽ chính thức lui về nghỉ hưu.

Phó chủ tịch Drue Dillard Matheny cho biết bà đã quen biết biết cụ Mebane được 65 năm và chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ tính cách lạc quan cũng như tinh thần cống hiến không ngơi nghỉ của cụ.

“Bà ấy có rất nhiều bạn. Đôi khi tôi đến xem bà ấy trang điểm và nói ‘Tôi ước gì mình cũng được như vậy’. Bà ấy rất hòa đồng với mọi người. Lúc nào cũng vậy”, bà Matheny nói.

Con trai của cụ Mebane, ông Terry Mebane, cho biết mẹ của ông quyết định nghỉ hưu vì các đồng nghiệp đều đã nghỉ ngơi hết rồi.

“Tôi yêu mọi người ở đó và tôi thích đi làm mỗi ngày”, cụ Mebane nói.

“Mẹ của tôi rất thích kết nối với mọi người khi làm việc”, ông Terry Mebane cho biết.

Trong buổi tiệc chia tay, rất nhiều người thân, người bạn, đồng nghiệp đã đến chia vui cùng cụ. Ngay cả cụ Mebane cũng không nghĩ rằng mình có nhiều bạn bè đến vậy.

“Bà là một trong những người quan trọng nhất tại Dillard’s trong suốt 70 năm qua và chúng tôi yêu bà. Chúa ban phước lành cho bà”, phó chủ tịch Metheny nói thêm.

Sau khi nghỉ hưu, cụ Mebane sẽ dành thật nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng một vài chuyến du lịch và thưởng thức nhiều món ăn ngon.