Những đứa trẻ muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng phải chấp nhận bị lạm dụng. Nhưng vấn nạn này không chỉ tồn tại ở Hollywood mà còn trên toàn nước Mỹ.

Landon Starbuck 1
Landon Starbuck trong bài phát biểu kêu gọi chấm dứt nạn lạm dụng trẻ em. (Ảnh từ Twitter Landon Starbuck)

Landon Starbuck nói rằng cô chuyển đến L.A. để theo đuổi giấc mơ Hollywood, nhưng có vẻ như sự thật là cô chỉ đang cố gắng thoát khỏi chính mình.

Mỗi ngày, cô gái tuổi teen đều bị hành hạ bởi nỗi ám ảnh “cảm thấy bản thân không đủ tốt”. Vậy nên năm 18 tuổi, Starbuck đã rời khỏi Dallas với niềm tin Hollywood sẽ “chữa khỏi bệnh” cho mình. Cô nghĩ rằng chỉ cần trở thành một ca sĩ giỏi hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa, thậm chí gầy hơn nữa, và tìm thấy người tin tưởng vào mình thì mọi thứ khác đều không quan trọng nữa. Starbuck đã quá ngây thơ.

Sau khi bước vào cánh cửa hào nhoáng, cô mới nhận ra Hollywood là một cơn ác mộng mang tên “lạm dụng trẻ em ở quy mô công nghiệp”

Mới đây, Starbuck đã thẳng thắn nói về văn hóa tình dục có qua có lại của Hollywood, về những kỳ vọng, những ân huệ, những lời chê bai bạn cần chịu đựng để trở thành một ngôi sao.

“Quản lý đề nghị tôi đóng vai chính trong video ca nhạc của một ban nhạc rất nổi tiếng. Tôi đồng ý. Quản lý còn ngầm nói với tôi rằng đây là bước quan trọng cho sự nghiệp của tôi. Có vẻ như tôi sẽ được đi lưu diễn cùng ban nhạc. Tôi thấy ở đó có một chiếc giá đựng quần áo chứa đầy đồ lót bên trong. Rõ ràng là bạn sẽ phải cởi đồ để được tham gia dự án này”, Starbuck nói.

Cô nói với quản lý rằng mình cảm thấy không thoải mái khi mặc đồ hở hang. Người này trả lời: “Không sao. Chúng tôi sẽ tìm ai đó có thể làm được điều này”. 

Chỉ vậy thôi và Starbuck mất quyền tham gia chuyến lưu diễn. Trong suốt sự nghiệp, cô đã phải đối mặt với sự bất công rất nhiều lần và theo nhiều cách khác nhau.

Trong buổi tiệc chúc mừng ký kết hợp đồng với hãng đĩa, Starbuck đã tuyên bố rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, một hình mẫu lý tưởng cho các cô gái khác mà không cần phải cởi quần áo. Và ngay ngày hôm sau, cô đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề. 

“Thỏa thuận với hãng thu âm của tôi hoàn toàn thất bại”, cô nói.

Mọi người xung quanh khuyên cô phải hòa nhập, dự tiệc, uống rượu, ăn tối và giao tiếp với những người “phù hợp”.

“Landon, bạn không cần phải ngủ với họ. Bạn chỉ cần tham gia các cuộc vui và tiệc tùng thôi”, họ nói.

“Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết điều họ thực sự muốn là gì”, cô trả lời.

Hollywood
(Ảnh minh họa: AS Inc/ Shutterstock)

Starbuck không muốn lãng phí thời gian với các giám đốc điều hành trên sân thượng ở Las Vegas. Thế nhưng, những buổi gặp gỡ này lại là một phần công việc đối với những kẻ mộng mơ muốn thành danh ở Hollywood.

“Tôi cảm thấy có điều gì đó thật sai lầm. Tôi không hạnh phúc với những gì mình đang làm”, cô nói. 

Starbuck trở thành kẻ bị ruồng bỏ ở Hollywood. Họ nói cô là một người “khó làm việc cùng” và đưa cô vào danh sách đen. Cô cũng phải liên tục thay đổi người quản lý và công ty quản lý. Cuối cùng, cô quyết định từ bỏ công việc biểu diễn và chỉ âm thầm ở sau cánh gà sáng tác cho các nghệ sĩ khác. Thế nhưng, con đường này còn khiến cô đau khổ hơn. Cô vẫn đang phải chứng kiến những đứa trẻ khác bị lạm dụng nhưng thỏa thuận bảo mật thông tin khiến cô không được nói gì cả. 

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều ngôi sao trẻ mới chớm nở bị đưa đến trường quay mà không có cha mẹ đi cùng. Những đứa trẻ vị thành niên xuất hiện ở mọi nơi. Có lẽ đứa nhỏ nhất mới 9 tuổi. Tôi không nhìn thấy chúng dùng ma túy, nhưng tôi biết là có chuyện đó. Ít lâu sau, tôi quyết định bỏ việc”, cô nói.

Hoàn toàn vỡ mộng, Starbuck rời khỏi Hollywood. Cô kết hôn với nhà sản xuất video âm nhạc người Mỹ gốc Cuba Robbie Starbuck. Năm 2022, chồng cô tham gia vào lĩnh vực chính trị với tư cách là ứng cử viên quốc hội của Đảng Cộng hòa.

Nhiều năm trôi qua, giờ Starbuck đã là mẹ của ba đứa con. Cô có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc ở Tennessee nhưng vẫn không quên sứ mệnh phải lên tiếng để bảo vệ những đứa trẻ đang bị lạm dụng. Cô chia sẻ cho các bậc phụ huynh hiểu rằng văn hóa bóc lột trẻ em ở quy mô công nghiệp không chỉ tồn tại ở Hollywood mà còn trên toàn quốc.

Hiện nay, Starbuck đang điều hành Freedom Forever – một tổ chức phi lợi nhuận chống lại mọi hình thức bóc lột trẻ em. Cô cũng sáng tác âm nhạc để thông qua đó lan truyền thông điệp quan trọng tới mọi người. Ví dụ như đĩa đơn “Hope” của cô nói về nạn buôn bán trẻ em. 

Starbuck nhấn mạnh rằng các mô hình bóc lột trẻ em đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Trước đây, những kẻ buôn bán trẻ em thường ngồi trên một chiếc xe tải màu trắng rồi đột ngột tóm lấy những đứa trẻ trên đường phố. Còn bây giờ, kẻ xấu chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội là đã có thể gây tổn thương cho những đứa trẻ tò mò và ngây thơ rồi.

Nếu các bậc phụ huynh cho rằng các nền tảng công nghệ lớn như Instagram, Snapchat, TikTok sẽ có chính sách gì đó để bảo vệ con trẻ thì họ đã hoàn toàn sai lầm. Những kẻ xấu trên mạng xã hội đang dần đưa những suy nghĩ lệch lạc vào tâm trí của trẻ em để “bình thường hóa những kẻ săn mồi và nội dung khiêu dâm”.

“Các bậc cha mẹ không hiểu những nền tảng này hoạt động như thế nào. Không có ai yêu cầu [những nền tảng này] bảo vệ trẻ em cả”, Starbuck nói. 

Vào năm 2022, Trung tâm CyberTipline dành cho Trẻ em Mất tích Quốc gia đã nhận được 32 triệu báo cáo nghi ngờ về tình trạng khai thác tình dục trẻ em. Con số này cho thấy những lo ngại của Starbuck không hề thừa thãi.

Về giải pháp, Starbuck không tập trung vào luật pháp hay quy định của các công ty công nghệ. Điều đầu tiên cô muốn các bậc phụ huynh thực hiện là hãy quan sát, bảo ban cho con em của mình khi chúng sử dụng mạng xã hội và các thiết bị công nghệ.