Sau khi nghỉ hưu, ông bà Tsuyoshi và Tomi Seki bắt đầu một cuộc sống thứ hai. Họ chăm chút cho từng bộ trang phục của nhau và không ngừng truyền cảm hứng yêu thương cho những cặp đôi lớn tuổi khác.

Ở độ tuổi 60, tóc hoa râm và đã cưới nhau 43 năm, cặp vợ chồng người Nhật này vẫn chăm chỉ mặc trang phục giống nhau mỗi ngày. Họ đăng bức ảnh đầu tiên vào năm 2016 và kể từ đó đến nay, cặp đôi đã thu hút được gần 900 nghìn người theo dõi trên Instagram.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

Tsuyoshi và Tomi Seki (thường được biết đến với tên Bonpon511 trên Instagram) gặp nhau lần đầu tiên ở một lễ hội sinh viên tại một trường nghệ thuật ở Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, Tsuyoshi theo đuổi công việc thiết kế và marketing, còn Tomi tập trung vào việc nuôi dạy con gái ở nhà.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

Dù đã kết hôn với nhau nhiều thập kỷ, hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc và hòa hợp với nhau. Họ thường chụp ảnh bằng điện thoại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Họ từng phát hành 2 cuốn sách kỷ niệm cuộc sống vợ chồng, và thậm chí câu chuyện của họ còn được đăng lên nhiều tờ báo và tạp chí của Nhật Bản.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Tomi bật mí rằng con gái chính là người đã vô tình giúp hai vợ chồng trở nên nổi tiếng.

“Con gái chúng tôi chụp ảnh chúng tôi rồi đăng lên tài khoản Instagram cá nhân của nó. Có rất nhiều người đã để lại bình luận khuyên chúng tôi nên lập một tài khoản riêng”, bà Tomi giải thích.

Tên Instagram của hai vợ chồng được đặt theo biệt danh thời thơ ấu của họ kết hợp ngày kỷ niệm ngày cưới (ngày 11 tháng 5). Năm nay, họ kỷ niệm dịp này bằng cách mặc trang phục kẻ caro Gingham, kèm theo các hashtag “ngoài 60 tuổi”, “tóc bạc”. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

Hai ông bà Tsuyoshi và Tomi Seki vốn có sở thích thời trang giống nhau. Nhưng từ khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, họ bắt đầu có ý thức chuẩn bị trang phục tỉ mỉ hơn, kể cả trong những ngày lười biếng ở nhà hay khi đi siêu thị.

“Chúng tôi không chỉ phối hợp quần áo với nhau. Chúng tôi luôn cố gắng chọn trang phục sao cho hòa hợp với môi trường xung quanh”, ông Tsuyoshi nói.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

Tủ đồ của họ có những bộ quần áo đến từ các chuỗi bán lẻ nổi tiếng, nhưng về cơ bản, họ muốn hướng tới phong cách thân thiện, dễ tiếp cận.

“Chúng tôi mặc quần áo đơn giản, rẻ tiền, ai cũng có thể mua được”, bà Tomi nói.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by bon・pon (@bonpon511)

Không chỉ về thời trang, ông bà Tsuyoshi và Tomi còn mong muốn truyền cảm hứng về tình cảm vợ chồng cho các cặp đôi lớn tuổi khác. Họ muốn nhấn mạnh rằng nghỉ hưu không phải là một điều gì đáng sợ, mà đó chỉ là sự khởi đầu cho cuộc sống thứ hai – một khái niệm được đề cập trong sách của họ.

“Vì bây giờ chúng tôi đang ở một mình nên chúng tôi cũng có thời gian để làm tất cả những việc mà chúng tôi muốn làm. Trước đây vì bận công việc và nuôi dạy con cái nên chúng tôi không thể làm rất nhiều thứ. Nghỉ hưu cũng rất thú vị, đặc biệt là khi bạn có thể tìm thấy một sở thích mà cả hai cùng đam mê”, bà Tomi nói.