Vài giờ sau khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại Ukraine, trong khung cảnh hỗn loạn, cặp tình nhân Yaryna Arieva và Sviatoslav Fursin đã quyết định nhanh chóng làm đám cưới. Trước đó, cặp đôi lên kế hoạch kết hôn vào ngày 6/5 và tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng có sân thượng “rất, rất dễ thương” nhìn ra sông Dnepr.

Vào ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, cặp đôi đã cầm súng trường, chuẩn bị bảo vệ Ukraine, quê hương của họ.

Trước đó, đối mặt với căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, giống như nhiều người Ukraine khác, Arieva và Fursi đã đăng ký gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ. Đây là một nhánh của Lực lượng vũ trang Ukraine, chủ yếu gồm những người tình nguyện.

Sau khi nhận được vũ khí tương ứng, cặp vợ chồng mới cưới này sẽ đến văn phòng Đảng Đoàn kết Châu Âu của họ để tham gia một cuộc mít tinh.

“Hiện tại, chúng tôi đang ở đây và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể. Vì vậy, có rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn”, Arieva nói thêm rằng một số người dân bình thường không thuộc lực lượng quốc phòng cũng đã đến nhận súng.

“Có những nơi bạn có thể nhận được súng, chỉ cần ký tên là có thể đi bảo vệ tổ quốc của mình”, cô nói.

Người đàn ông Ukraine: Tôi đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước mình

Đối mặt với việc quân đội Nga đang tiến sát thủ đô Kiev, người dân Ukraine trong và ngoài nước đang chuẩn bị tinh thần, hy vọng sẽ dốc sức mình cho đất nước của họ.

Một người đàn ông Ukraine sống ở Ba Lan cho biết anh sẽ quay trở về chiến đấu cho tổ quốc mình nếu tình hình trở nên tồi tệ. “Tôi sẽ chiến đấu, tôi đã sẵn sàng chết cho mảnh đất của mình. … Tôi sẽ chiến đấu cho luật pháp của một nền dân chủ và một đất nước tự do, đó là nhiệm vụ của tôi”, anh Scott McLean nói với CNN vào hôm thứ Sáu (25/2).

Khi nói điều này, anh ấy đã ở nhà ga Przemyśl của Ba Lan. Nhiều người tị nạn Ukraine đã đến Ba Lan từ đây. McLean báo cáo rằng theo các nhà chức trách Ba Lan, các chuyến tàu từ Kiev đã bị hoãn do sự chậm trễ trong hệ thống công nghệ thông tin.

Hôm thứ Sáu, cựu chiến binh Ukraine, ông Dmytro Dovzhenko, năm nay 40 tuổi, cũng nói với phóng viên hãng tin Reuters rằng ông đã bỏ lại vợ và hai con ở lại Ba Lan, để trở về với đơn vị cũ ở Ukraine. Ông từng chiến đấu ở Donbass vào năm 2014.

“Gia đình tôi không vui lắm khi tôi rời đi”, ông Dovzhenko cho biết khi đang mặc đồng phục quân đội và đeo một chiếc nhẫn đặc biệt có khắc dòng chữ “trung thành mãi mãi” của đơn vị thủy quân lục chiến Ukraine. Ông nói tiếp “Tôi hy vọng sẽ trở lại với gia đình. Nếu tôi không trở lại, hy vọng mọi thứ sẽ ổn!”

Ông Dovzhenko, người điều hành quỹ hỗ trợ các cựu chiến binh Ukraine trên khắp Liên minh châu Âu, cho biết: “Những người khác đang ở Ukraine hoặc họ đang trên đường tới Ukraine. Rất nhiều xe đang quay trở lại.” 

Để chào đón sự xuất hiện của những người tị nạn, nước và hộp thức ăn được đặt trong ga xe lửa. Theo Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, nước này đã cấm tất cả nam công dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi đất nước,.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ không đi đâu khi đối mặt với cuộc bao vây của Nga, “chỉ ở Kiev”. Trước đó, ông đã biết rằng mình sẽ là “mục tiêu đầu tiên” trong chiến dịch chặt đầu của Nga.

Bình Minh (t/h)