Một người đàn ông ở Mỹ từng phải khổ sở vật lộn trong khoảng thời gian nghiện rượu đến mức rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng anh đã dùng ý chí kiên cường để thoát khỏi sự kiểm soát và dày vò của rượu để tìm lại ánh sáng trong đời. Sau 3 năm cai nghiện rượu thành công, anh đã viết về câu chuyện của chính mình với hy vọng khích lệ những người cũng trải qua điều tương tự.

cai rượu
(Ảnh: Anh Jerold Maghoney cung cấp/Epochtimes)

Theo Epoch Times đưa tin, anh Jerold Maghoney sống ở bang California, lần đầu tiên anh uống rượu là khi đi du lịch cùng bố vào năm 12 tuổi, vài năm sau đó anh không ngừng uống rượu và dần dần mỗi ngày sau khi tan sở anh đều phải uống rượu. 

“Tôi đang không ngừng giảm cân, mọi người đều chọc ghẹo tôi, chỉ có uống rượu mới khiến tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu.”

Đến năm 26 tuổi,  mỗi ngày Jerold đều uống 1/5 chai vodka và đã trở nên nghiện rượu nặng khiến sức khỏe gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, cân nặng của anh tăng lên đến 118 kg. 

Anh cho biết: “Tôi gần như không thể ngủ được nếu không có rượu, ngủ một lúc là tỉnh giấc, cả người phát run, đổ mồ hôi và phải uống một chút rượu thì mới ngủ tiếp được”. Anh cảm thấy vô cùng đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí anh còn phải tìm đến sự giúp đỡ của “đường dây nóng ngăn chặn tự sát”.

Vào ngày 18/8/2017, Jerold đã được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ phải thực hiện gây mê cho anh. Bố mẹ, chị gái và cô của anh đều đang theo dõi tình trạng của anh, và khoảng thời gian này không hề vui vẻ, Jerold đã hôn mê suốt 13 ngày. Anh kể lại rằng: “Trong khi mê man, tôi nghĩ rằng mình đã chết, cảm giác cứ như ở dưới địa ngục vậy.”

cai ruou 2
Anh Jerold đang ở trong phòng cấp cứu, phải đặt máy thở. (Ảnh: Anh Jerold Maghoney cung cấp/Epochtimes)

Trong vòng vài tháng sau khi tỉnh dậy, anh Jerold đã phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy. Khi về nhà, cân nặng của anh đã giảm 45 kg.

Anh Jerold đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân để không phải quay trở lại những ngày tháng nghiện rượu nữa, anh muốn tìm lại cuộc đời của mình. Những gì đã trải qua tại bệnh viện khiến anh cảm thấy rất có hứng thú đối với y học, vì thế anh đã đăng ký theo học tại Cao đẳng San Joaquin Valley chuyên ngành hộ lý.

Khoảng thời gian theo học tại đây khiến anh cảm thấy rất thích thú, “Tôi rất hứng thú với ngành này, tôi thích giao tiếp với người khác cũng như giúp bệnh nhân đi lại. Tôi đã cố gắng hết sức để học tập, không có bất cứ việc gì khiến tôi cảm thấy sợ hãi cả, bởi vì tôi đang sống một cuộc đời thứ 2 rồi.”

Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô chủ nhiệm Tina Husman hướng dẫn anh Jerold đánh giá anh rất cao: “Cậu ấy sẵn sàng chia sẻ với mọi người và biết lắng nghe ý kiến của người khác. Cậu ấy là người rất có trách nhiệm với việc học và cuộc sống của chính mình.”

cai rượu
Anh Jerold của hiện tại. (Ảnh: Anh Jerold Maghoney cung cấp/Epochtimes)

Anh Jerold của ngày hôm nay vô cùng biết ơn cuộc đời và cuộc sống, mẹ ruột và bố dượng cũng luôn giúp đỡ anh trong việc học, anh còn có một người vợ chưa cưới rất yêu thương mình.

Vào ngày 18/8/2020, anh Jerold đã gửi lời chúc mừng chính bản thân mình đã cai nghiện rượu được 3 năm: “Nếu so với trước đây thì tôi thật sự không dám tin bản thân mình lại có ngày hôm nay. Rượu từng khiến tôi gần như đi đến cái chết. Nhưng nhờ có Đức Chúa Trời toàn năng đã cho tôi cuộc đời thứ hai, để tôi được sống lại và thoát khỏi những tháng ngày mà mình không bao giờ muốn nhìn lại ấy.”

Sức khỏe của anh Jerold cũng đang dần hồi phục, hiện nay anh đang viết thành sách những gì mà mình từng trải qua với hy vọng có thể khích lệ người khác: “Những kinh nghiệm của tôi là ý muốn của Chúa Trời, Ngài đã cho tôi tất cả mọi thứ của hiện tại, khiến tôi làm được những điều có ý nghĩa này, tôi vẫn còn những sứ mệnh chưa hoàn thành.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: