Ong là loài động vật giúp phát tán phấn hoa, có đóng góp xuất sắc trong quá trình sinh sinh nảy nở của thực vật. Tuy nhiên ong có tính công kích mạnh, vì vậy con người hoặc các loài động vật khác đều phải tránh xa chúng để không bị bầy ong đốt. Tuy nhiên, có một người phụ nữ ở Mỹ lại di dời một tổ ong rất lớn bằng tay không mà không có bất cứ dụng cụ phòng hộ nào. Cô ấy đã làm điều này như thế nào?

Theo Epoch Times, người phụ nữ có tên Erika Thompson này là một người nuôi ong ở Texas. Cô thường xuyên vận dụng những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giúp mọi người di dời tổ ong ở gần nhà của họ cũng như chia sẻ những hình ảnh liên quan lên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh cô dùng tay không để di dời một tổ ong lớn (cho một gia đình) đến nơi an toàn đã trở nên nổi tiếng trên mạng và nhờ đó cô được đặt danh hiệu là “Người thì thầm của ong” (Bee Whisperer).

Trong đoạn video này, cô Erika cho biết có một bầy ong làm tổ dưới sàn của một căn nhà nhỏ trong khu vườn của gia đình này đã 2 năm nay. Chủ nhà muốn tìm người để diệt bầy ong này, nhưng gia đình này thì muốn cứu chúng nên đã nhờ cô giúp đỡ.

Có thể thấy cô Erika đã không sử dụng bất cứ biện pháp phòng hộ nào khi nhấc cái tổ ong rất lớn đó lên rồi sau đó di dời chúng tới nơi ở mới, giúp rất nhiều con ong “chuyển nhà”, trong quá trình này cô cũng có sử dụng khói vô hại để dẫn đường cho bầy ong.

Cô Erika nói rằng một khi di dời ong chúa thì những con ong khác cũng sẽ di chuyển theo. Cô đặt tổ ong ở đó suốt một đêm, ngày hôm sau thì thấy tất cả ong đều đã chuyển sang nhà mới rồi.

Bằng cách này, cô đã cứu hàng trăm ngàn con ong vốn đã có thể bị giết chết.

Theo lời Erika, cô sẽ sử dụng trang thiết bị phòng hộ khi cần thiết, nhưng đa phần thì cô đều dựa vào trực giác và sự tin tưởng lẫn nhau (giữa cô và những con ong) khi di dời các tổ ong.

Cô Erika nói với tờ The Austin Chronicle rằng loài ong cũng giống như các loài động vật khác, chúng sẽ cảm nhận được năng lượng trên người bạn, vì vậy việc giữ bình tĩnh và có thái độ biết ơn là rất quan trọng.

Cô cho biết là một người yêu thích côn trùng, cô rất thích được tiếp xúc với những con ong, việc cô biết rõ mục đích khi tiếp xúc với chúng chính là điều giúp cô bình tĩnh một cách hết sức tự nhiên.

Thanh Trúc

Xem thêm: