Là bố của 6 người con, hàng ngày anh Isaac Taylor phải làm việc đến tận sáng sớm. Cộng đồng đã tặng anh một chiếc ô tô để cuộc sống của anh dễ dàng hơn.  

bố đơn thân
Khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của anh, cộng đồng đã quyết định mang đến cho gia đình Taylor một món quà ý nghĩa. (Ảnh minh họa: ArchMan/ Shutterstock)

Trong suốt nửa năm, Isaac Taylor – một ông bố đơn thân sống tại California – đã phải đạp xe 25km mỗi ngày để kiếm kế mưu sinh. Khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương đó, cộng đồng đã quyết định mang đến cho gia đình Taylor một món quà ý nghĩa. 

Trước đây, Taylor thường đi làm bằng một chiếc ô tô cũ nhưng nó đã bị hư hỏng hoàn toàn sau một vụ tai nạn. Kể từ đó, anh phải đi làm rồi đi về quãng đường hàng chục kilomet bằng xe đạp. 

Mỗi ngày, anh đều làm việc trong 10 tiếng, đạp xe về nhà vào buổi sáng rồi tiếp tục đưa các con của mình đến trường.

“Sau khi hoàn thành một ca làm toàn thời gian kéo dài trong 10 tiếng, tôi trở về nhà vào sáng sớm. Tuy cuộc sống rất vất vả nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để có thể đạt được những điều tốt đẹp hơn trong tương lai”, ông bố đơn thân của 6 đứa con chia sẻ.

Khi biết đến hoàn cảnh éo le của Taylor, chương trình National Auto Body Council’s Recycled Rides Program và tổ chức phi lợi nhuận Family Promise of Sacramento đã quyết định tặng cho anh một chiếc ô tô.

“Ngoài kia còn có rất nhiều người đang phải trải qua hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, tôi không biết liệu mình có xứng đáng với sự giúp đỡ này không. Tôi không biết tại sao mà mình lại may mắn đến vậy?”, anh Taylor nói.

Kể từ năm 2007, chương trình The Recycled Rides đã tặng hơn 3.000 chiếc ô tô cho những người có nhu cầu.

“Thật tuyệt vời, giờ tôi cứ như đang sống trong mơ vậy. Tôi thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình”, anh Taylor nói.