Los Angeles Times mở bài rằng Kairan Quazi có lẽ cần có người lái xe đưa đón khi bắt đầu sự nghiệp như một kỹ sư ở hãng hàng không vũ trụ nổi tiếng SpaceX, vì thần đồng chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Santa Clara vào tháng 6 này hiện nay chưa tròn 14 tuổi.

Kairan Quazi
Kairan Quazi trong một phỏng vấn gần đây (ảnh cắt từ video và ghép với ảnh Elon Musk của James Duncan Davidson/ CC BY-NC 3.0)

“Tôi nghĩ những năm đại học là những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, bởi vì tôi thực sự có rất nhiều quyền tự chủ để chia sẻ hành trình của mình,” Kairan nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo vào hôm Thứ Sáu (9/6) từ phòng ngủ của cậu ở Pleasanton, California.

Cậu thiếu niên ăn nói nhẹ nhàng, nói rằng cậu sẽ làm việc như một kỹ sư ở Starlink, và kỳ vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho những bước tiến xa hơn của mình.

SpaceX của ông chủ Elon Musk là hãng rất nổi tiếng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, trong đó bộ phận Starlink cũng rất nổi tiếng, chuyên về cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh. Tờ báo bình luận rằng làm việc cho Starlink là một cơ hội rất tốt cho một người trẻ và có nhiều tương lai như Kairan.

Khi 2 tuổi, Kairan đã nói được những câu hoàn chỉnh. Khi còn học mẫu giáo, Kairan đã kể lại cho giáo viên và bạn học những câu chuyện thời sự mà cậu nghe trên Đài phát thanh công cộng quốc gia.

Khi 9 tuổi, chương trình học phổ thông đã không còn là thách thức với thần đồng này. Sau một số khó khăn, cuối cùng cha mẹ đã thu xếp cho Kairan được đi thi và đã thi đỗ vào trường Las Positas College ở Livermore, California. Như vậy Kairan đã nhảy cóc từ lớp 3 ở trường tiểu học lên thẳng cấp trường cao đẳng đại học.

Sau đó Kairan chuyển đến Đại học Santa Clara, nơi có các chương trình giảng dạy chuyên môn hơn về khoa học kỹ thật. Cậu chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình đang học ở cấp độ mà tôi dự định học.”

Gia đình của Kairan từng nói với Tạp chí BrainGain rằng khi cậu 9 tuổi, các bài kiểm tra đã đặt cậu ở vị trí 0,1% những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới.

Khi được hỏi liệu cậu có thể được tính là thiên tài hay không, thì cậu trả lời rằng cha mẹ đã nói với cậu “Thiên tài là ở hành động, và nó đòi hỏi phải giải quyết những vấn đề lớn có tác động đến nhân loại.”

Khi còn học đại học, Kairan và mẹ đã lập danh sách những nơi mà có thể xin thực tập, chỉ có một công ty trả lời. Lama Nachman, giám đốc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hệ thống Thông minh tại Intel, đã có cuộc gặp ngắn gọn với cậu bé Kairan mà lúc đó mới 10 tuổi, và nghĩ rằng sẽ cho cậu bé “thử lại sau vài năm nữa” theo thông lệ.

Đó được xem như một sự tán đồng năng lực của cậu.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội, cậu cho rằng nó đã “mở ra một cánh cửa… thay đổi mọi thứ” khi cậu được một hãng danh tiếng trong ngành CNTT tán đồng.

Năm 2023 này, sau vài tuần xin việc, cậu đã được SpaceX chấp nhận, và dự định sẽ cùng mẹ chuyển tới Redmond, Washington để tiếp tục sự nghiệp của mình.

Khi được hỏi sẽ định mặc gì vào ngày đầu tiên tới sở làm, Kairan đã nói đùa trong một email rằng sẽ “xuất hiện với hình ảnh các sản phẩm của SpaceX từ đầu đến chân, và tôi sẽ là một quảng cáo thương mại đi bộ! Đùa chút thôi! Có lẽ tôi sẽ mặc quần jean và áo phông để có thể được coi là một kỹ sư một cách nghiêm túc.”

Có cư dân mạng bình luận rằng năm đó cũng tốt nghiệp đại học trẻ như vậy và sau đó đi làm. Kết luận: Sai lầm lớn. Theo đuổi sự nghiệp sớm vậy làm gì trong khi có thể được ở nhà chơi và được chăm sóc miễn phí! Nói là thế, nhưng theo cư dân mạng này, thì cha mẹ cậu nên hướng cậu học thêm những gì đó nhân văn như âm nhạc, hội họa, v.v cũng như phát triển kỹ năng xã hội. Năng lực và trí thông minh không nên được dùng một cách quá định hướng ngay từ thời trẻ một cách chủ quan vào một lĩnh vực, nhất là lĩnh vực khô khan như khoa học kỹ thuật. Lối tư duy, “này Bob, con có năng khiếu rất giỏi về toán học, vậy cả đời này con sẽ chuyên sâu vào toán học nhé” là một tư duy sai lầm.

Nhật Tân