Một đội tìm kiếm kho báu ở Florida đã tìm thấy 214 đồng xu hơn 300 năm tuổi chỉ trong hai ngày. Họ hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc vương miện trong lần đi săn tiếp theo.

Mới đây, một nhóm thợ săn ở Hạt Brevard đã tìm thấy một kho báu gồm 214 đồng bạc bị chôn dưới biển từ 300 năm trước. Sự kiện này đã đánh dấu một màn khởi đầu thành công vang dội cho mùa săn tìm kho báu ở Florida.

Hiện các đồng bạc quý giá đã được đưa về đất liền an toàn.

Grant Gitschlag, thợ săn kho báu và thuyền trưởng của cuộc tìm kiếm, cho biết: “Tôi tin bạn sẽ cảm thấy cảm giác giống như tôi. Đó là cảm giác bạn không mong đợi điều đó sẽ đến, nhưng bạn vẫn âm thầm hy vọng, cuối cùng bạn vẫn không bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực”.

Thuyền trưởng không phải là người duy nhất cảm thấy bị choáng ngợp.

Corinne Lea, một thành viên trong đội tìm kiếm, cho biết: “Tôi không mong đợi điều đó. Điều vĩ đại đã xảy ra đúng vào lúc tôi không kỳ vọng gì cả”.

Trong chuyến lặn vào cuối tháng 5, đội tìm kiếm đã gửi một tin nhắn cho Sal Guttuso để thông báo rằng họ đã tìm thấy một điều gì đó tuyệt vời.

Sal Guttuso là người đã ký hợp đồng với những thợ lặn này để khám phá những con tàu bị chìm từ năm 1715, đồng thời cũng là người giám sát hoạt động của nhóm.

“Chúng tôi đang đạt được một điều gì đó thực sự tốt đẹp”, Guttuso nói.

Những con tàu Tây Ban Nha bị chìm từ năm 1715 đã được trục vớt trong nhiều thập kỷ. Vậy nên rất khó để các thợ lặn ngày nay có thể tìm thấy một lượng kho báu lớn từ chúng.

214 đồng bạc được tìm thấy không chỉ có giá trị về tiền bạc mà còn mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Những con thuyền chở chúng từ Tây Ban Nha đã bị nhấn chìm trong một cơn bão. Nhóm của Grant Gitschlag đã làm được một điều phi thường chỉ trong hai ngày.

“Tìm thấy một kho báu lớn như vậy chỉ trong vài ngày, quả là một khởi đầu thú vị”, Gitschlag xúc động nói.

Được biết, đội thợ săn này đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm. Họ sử dụng thuyền Lilly May và tìm kiếm kho báu ngoài khơi bờ biển Indian River County.

“Tôi đam mê với công việc tìm kiếm. Tôi yêu lịch sử. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi là người đầu tiên tìm thấy những thứ bị đánh mất trong một thảm kịch cách đây 309 năm”, Corinne Lea nói.

“Phần lớn những con tàu đó đều bị vỡ thành nhiều mảnh. Vậy nên các kho báu trôi dạt khắp nơi ngoài biển”, Guttuso nói thêm.

Sau khi được đưa trở lại đất liền, kho báu đã được chuyển đến cho Guttuso – giám đốc điều hành của 1715 Fleet Queen’s Jewels LLC. Công ty của ông là đơn vị giám sát và cứu hộ độc quyền cho hạm đội tìm kiếm kho báu lịch sử năm 1715 của Tòa án Quận Hoa Kỳ.

Kho báu thô 300 tuổi hiện vẫn đang bị bao phủ bởi cát và vỏ sò nhưng lịch sử ẩn giấu trong chúng sẽ sớm được khám phá. Các chuyên gia đang gấp rút tiến hành các bước làm sạch và bảo tồn chúng.

Đội săn lùng kho báu đã sẵn sàng trở lại biển để tìm kiếm những món đồ giá trị hơn.

“Tôi luôn nghĩ rằng vương miện chính là đỉnh cao của các kho báu. Dù chúng có mỏng manh thế nào đi chăng nữa thì việc tìm thấy chúng vẫn là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi”, Lea nói.

“Bạn biết đấy, kho báu không thể mọc lại được. Mỗi khi chúng ta tìm thấy một thứ gì đó thì cũng đồng nghĩa với việc các kho báu đã bị nhỏ đi một phần. Sau này chúng ta sẽ khó tìm thấy chúng hơn”, Gitschlag kết luận.