Ca sĩ Đài Loan Panai đã giành Giải Giai điệu Vàng (Golden Melody Awards) lớn nhất Đài Loan cho album “Iā Pô”. Vào ngày nhận giải 29/6, cô đã kêu gọi mọi người đừng quên cuộc đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Panai
Vào ngày nhận giải Giai điệu vàng hôm 29/6, ca sĩ Đài Loan Panai đã kêu gọi mọi người đừng quên cuộc Thảm sát Thiên An Môn diễn ra cách đây 35 năm. (Ảnh chụp màn hình video)

Ca sĩ kiêm nhà hoạt động xã hội Đài Loan Panai, người đoạt giải Giai điệu vàng Đài Loan cho album “Iā Pô” (nghĩa tiếng Phúc Kiến là “bánh bao”), vào ngày nhận giải 29/6 đã kêu gọi mọi người đừng quên vụ đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, ngay sau đó mọi thông tin liên quan đến ca sĩ Panai trên mạng xã hội Weibo đã bị xóa bỏ.

Trước đó cho tới sáng ngày 30/6, những người đoạt giải Giai điệu vàng khác và các thông tin liên quan vẫn có thể được tìm thấy; tìm kiếm nóng trên Baidu vẫn liên quan ca sĩ Panai như “Giải Giai điệu vàng cho Panai”, “Tuổi ca sĩ Panai”…, và trang giới thiệu về ca sĩ Panai trên “bách khoa toàn thư Trung Quốc” Baidu vẫn chưa bị xóa.

Ba từ “Thiên An Môn” và số “64” thường là những từ nhạy cảm trên các mạng xã hội của Trung Quốc, mỗi dịp kỷ niệm ngày 4/6 là Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc lại kiểm soát internet chặt chẽ hơn. Ngày 3/6/2022, người dẫn chương trình nổi tiếng trên internet Lý Giai Kỳ (Li Jiaqi) bị bắt vì phát sóng trực tiếp bánh kem hình xe tăng, khiến buổi phát sóng trực tiếp bị gián đoạn, phòng phát sóng trực tiếp của anh cũng bị niêm phong. Nhưng chính sự kiện như vậy mà nhiều khán giả trẻ vốn không biết gì về Thảm sát Thiên An Môn 1989 đã phải vượt tường lửa để tìm hiểu. Trước thềm ngày kỷ niệm 4/6 năm nay, các nền tảng xã hội Trung Quốc như WeChat, Xiaohongshu, Weibo… đã không cho người dùng thay đổi ảnh đại diện và biệt hiệu tài khoản của họ, cũng khiến nhiều cư dân mạng trẻ Trung Quốc càng tò mò tìm kiếm.

Trái ngược với những tuyên bố chính trị [kiểu lấy lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc] của một số nghệ sĩ Đài Loan như của ban nhạc Mayday và ca sĩ Jolin Tsai (Thái Y Lâm)… rằng “chúng ta là người Trung Quốc”, ca sĩ Panai khi lên nhận giải đã thể hiện ý chí kiên định đấu tranh cho quyền lợi của người bản địa [Đài Loan] mà cô đã nỗ lực trong nhiều năm. Cô cho hay, “Đừng nghĩ rằng nhạc pop không liên quan gì đến chính trị… Chúng ta hãy nhớ, Giải Giai điệu Vàng đến lần thứ 35 thì Sự kiện Thiên An Môn cũng đã diễn ra qua 35 năm”…

Nhạc pop Đài Loan luôn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng Trung Quốc, từ Teresa Teng (Đặng Lệ Quân), Tayu Lo (La Thái Hữu), Jay Chou (Châu Kiệt Luân), Goo-pah (Ngũ Bách)… cho đến các ban nhạc gần đây như No Party for Cao Dong, Accusefive, Elephant Gym… đã khiến giải Giai điệu Vàng được đông đảo khán giả Trung Quốc chú ý.

Phát biểu của Panai về sự kiện Thiên An Môn đã được đông đảo người trong nghề hưởng ứng ca ngợi, như nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng Đài Loan Ma Shifang đã đăng trên Facebook: “Panai thật tuyệt vời!…”.