Kể từ vụ tấn công khủng bố vào người dân Israel ngày 7/10, người dân đã vô cùng sợ hãi và bất an. Học viên Pháp Luân Công Israel đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ, đồng thời truyền tải vẻ đẹp của nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, mang lại hòa bình và hy vọng cho người dân.

Israel
Trẻ em Israel chạy trốn khỏi vùng chiến sự học cách làm hoa sen. (Ảnh: Epoch Times)

Phóng viên Epoch Times đã phỏng vấn một số học viên Pháp Luân Công người Israel. Họ đã tổ chức các lớp trực tuyến dạy luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Một số học viên đến các khu vực khác nhau để dạy các bài công pháp cho những người sơ tán khỏi vùng chiến sự. Mọi người tán thành và biết ơn vì sự xuất hiện của họ.

Học các bài công pháp trực tuyến, trải nghiệm sự bình yên và tĩnh lặng

Tháng 3/2020, kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Adi và 3 học viên Pháp Luân Công khác đã bắt đầu tổ chức các lớp hướng dẫn những bài công pháp Pháp Luân Công trực tuyến. Vài tháng đầu, khoảng thời gian sẽ thay đổi, từ hàng tuần đến 2 tuần một lần.

“Sau khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi cảm thấy người Israel phải chịu áp lực rất lớn. Thông qua chia sẻ, các thành viên trong nhóm của chúng tôi quyết định giúp đỡ mọi người bằng cách hướng dẫn các bài tập trực tuyến, để họ có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi và những tin tức tiêu cực, cũng như đương đầu với những thực tế phức tạp và khó khăn,” Adi nói.

Hiện Adi và những người bạn của anh đã tăng tần suất dạy các bài tập lên 2-3 lần một tuần, có khoảng 30-60 người đăng ký.

Các học viên Pháp Luân Công và những người tham gia đã chia sẻ trên mạng xã hội. Phản hồi của họ sau khi học các bài công pháp là rất tốt. Nhiều người trải nghiệm được sự bình yên và cảm giác thư giãn về thể chất.

Adi nói: “Mọi người có mức độ chấp nhận cao đối với Pháp Luân Công. Họ cho rằng môn tu luyện này mang tĩnh lặng và ôn hòa, đồng thời họ bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc phúc đối với môn tu luyện này”.

Sau đây là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa các học viên Pháp Luân Công và những người tham dự, trong đó có 2 bài đăng có nội dung:

“Cảm ơn bạn rất nhiều, điều này rất thú vị, và rất thiết thực… Trước đây, tôi đã từng học qua, nhưng học lại giúp động tác chính xác hơn thì vẫn tốt hơn.”

“Tôi bắt đầu cảm thấy thư giãn trong khi tập các bài công pháp, điều này rất thú vị…”

Israel
Nội dung trò chuyện giữa người tham gia và các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công Israel)

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ở Trung Quốc Đại Lục vào năm 1992. Pháp Luân Công hướng dẫn mọi người tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và dạy 5 bài công pháp đơn giản, dễ học. Nhiều học viên đã được hưởng lợi từ pháp môn này. Năm bài công pháp của Pháp Luân Công chậm rãi, thoải mái và đẹp mắt.

Mọi người cần “Chân, Thiện và Nhẫn”

Học viên Pháp Luân Công Nurit cho biết: “Những ngày này, mọi học viên Pháp Luân Công ở Israel đang cố gắng hết sức giúp đỡ những người bị thương trong chiến tranh hoặc mất nhà cửa, mang đến cho họ sự hỗ trợ và hy vọng. Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ và hy vọng tốt nhất là nói với mọi người về nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi chia sẻ nguyên lý này với người dân Israel.”

Nurit, Kochi và các học viên Pháp Luân Công khác đã thành lập một đội, và đến các khu vực khác nhau, để thăm những người chạy trốn khỏi vùng chiến sự, dạy họ 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, và dạy trẻ em cách gấp hoa sen giấy.

Ngày 29/10, tại Jerusalem, Hội Sinh viên Đại học Do Thái đã tổ chức một sự kiện dành cho các gia đình sơ tán khỏi các khu vực xung quanh Gaza và biên giới phía bắc. Nurit và các học viên Pháp Luân Công khác cũng tham dự.

“Chúng tôi cùng các em làm hoa sen giấy, và kể cho các em nghe về ý nghĩa của hoa sen, tượng trưng cho khả năng giữ vững tấm lòng nhân hậu và trong sáng của con người, ngay cả trong môi trường khó khăn và gian khổ.”

“Họ cảm động trước lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công và cảm nhận được vẻ đẹp của nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’.”

Nurit nói: “Mọi người nói rằng họ cảm thấy sảng khoái và thư giãn sau khi tập các bài công pháp. Tất cả họ đều ngưỡng mộ vẻ đẹp của hoa sen cùng thông điệp đẹp đẽ và đầy hy vọng.”

Israel
Các bạn nhỏ học làm hoa sen giấy. (Ảnh: Epoch Times)
Israel
Hoa sen mang đến niềm hy vọng cho cha mẹ và con cái. (Ảnh: Epoch Times)

Bắt đầu từ cuối tháng 10, Kochi và một nhóm học viên Pháp Luân Công khác đã đến khu vực Biển Chết, để truyền bá Pháp Luân Công cho những người tị nạn từ biên giới phía bắc.

Kochi, người tham dự sự kiện, cho biết, ở đó họ đã gặp một người Pháp tên là Oliver, sống ở Kibbutz, Hagoshrim, phía bắc Israel, phải sơ tán đến Gibbutz do chiến sự tại quốc gia Lebanon.

Sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Công, anh nói rằng anh cảm thấy một thế giới mới đã mở ra cho anh. Con gái anh rất vui khi học được cách gấp hoa sen bằng giấy, và muốn dạy lại cho bạn bè của mình.

“Tất cả họ đều hiểu được ý nghĩa của hoa sen, đó là mọi người nên rộng lượng và từ bi hơn”.

Israel
Người dân sơ tán khỏi vùng chiến sự ở khu vực Biển Chết học bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)
Israel
Cha mẹ và con cái chạy trốn khỏi vùng Biển Chết học làm hoa sen. (Ảnh: Epoch Times)

Hãy để mọi người biết tới Pháp Luân Đại Pháp

Học viên Pháp Luân Công Yablonka nói rằng bất cứ khi nào nhìn thấy mọi người, cô sẽ nói điều này với họ và đưa cho họ những thẻ sách với dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp hay “Chân, Thiện, Nhẫn” được viết trên đó.

“Ngày nay, mọi người cần kết nối với Pháp Luân Đại Pháp hơn bao giờ hết. Thế giới hiện nay cần Chân, Thiện, Nhẫn hơn bao giờ hết.”

“Hầu hết mọi người sẽ khen ngợi và cảm ơn tôi. Nếu mọi người quan tâm hơn nữa, tôi sẽ cung cấp cho họ thêm thông tin, như tờ rơi Pháp Luân Công và gửi cho họ một bông hoa sen.”

Nina, một học viên Pháp Luân Công khác, từng đi một quãng đường dài đến bệnh viện ở Tel Aviv để thăm một cặp vợ chồng. Con gái của họ bị Hamas bắt cóc ở Dải Gaza. Bên ngoài bệnh viện rất nóng nhưng bên trong tòa nhà lại cực kỳ lạnh.

Thấy cặp vợ chồng và gia đình họ bị cách ly với thế giới và chỉ nghĩ đến chiến tranh, cô đã nói chuyện với họ, tặng họ tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen giấy, để một số người trong số họ hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi cầu mong Thần giúp đỡ họ trong việc giải thoát con gái họ khỏi Gaza”.

Nina cũng gặp gỡ các y tá, bác sĩ, tặng họ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen. Họ cũng rất vui vẻ nhận lời.

Nhiều người đã được sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở phía nam Gaza, hoặc dọc biên giới phía bắc với Lebanon. Học viên Pháp Luân Công Aviva và các học viên khác đã đến thăm những người này, và giúp đỡ những đứa trẻ vẫn còn sợ hãi. Một số trẻ em đã mất người thân và bạn bè, nên các học viên Pháp Luân Công đã dành thời gian để chơi với chúng.

Aviva cho biết, trong khi máy bay chiến đấu vẫn gầm rú trên đầu, các học viên vẫn tiếp tục phát tờ rơi giảng chân tướng Pháp Luân Công và hoa sen cho mọi người, đồng thời trình diễn các bài công pháp và bài giảng của Pháp Luân Công.

“Nếu chúng ta gặp những người đang đau khổ, chúng ta nên thông cảm hơn với họ, và làm việc chăm chỉ hơn để giúp họ vượt qua cú sốc.”

Những người gặp khổ nạn hy vọng có thể quay trở lại những thị trấn bị tàn phá và xây dựng lại nhà cửa. “Nhiều người đồng ý rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn bằng sự chân thành và bao dung.” Aviva nói: “Một số người đang hỏi họ có thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đâu.”