Khi nhìn thấy một sản phụ gục ngã bên lề đường, một nhóm cảnh sát đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ cô. Thật may mắn là đứa trẻ đã được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh.

cảnh sát
Thai phụ đột ngột chuyển dạ trên xa lộ, trước tình huống khẩn cấp này, nhóm cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc phải hành động ngay lập tức. (Ảnh minh họa: hedgehog94/ shutterstock)

Khi đến ngày lâm bồn, hầu hết các bà mẹ tương lai đều sẽ tìm đến bệnh viện. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tràn ngập những bất ngờ không thể lường trước được và thai phụ Paulina trong câu chuyện này thực sự đã gặp phải một tình huống khó xử như vậy. 

Vì bị chuyển dạ đột ngột nên Paulina buộc phải quỳ xuống bên đường Xa lộ Liên tiểu bang 287 ở Bridgewater. Giữa dòng xe cộ tấp nập, một nhóm cảnh sát (gồm Micheal Morreale, Ryan Van Arsdale, Anthony Makhnin) đã kịp nhìn thấy thai phụ và vội vàng chạy đến giúp đỡ cô. 

“Paulina, tôi là Mike. Chúng tôi sẽ giúp bạn, được chứ?”, một trong những cảnh sát nói.

“Đầu của đứa trẻ sắp ra rồi”, Paulina đau đớn trả lời.

Paulina nói với cảnh sát rằng cô không thể đứng dậy được vì đứa trẻ sắp chào đời rồi. Thời gian quá gấp rút nên một trong số ba người đàn ông đã ngay lập tức quỳ xuống đằng sau Paulina để đỡ lấy đứa trẻ sơ sinh.

Một lúc sau, một bé trai nhỏ xíu xuất hiện, dây rốn vẫn đang quấn chặt quanh cổ. Họ cẩn thận gỡ dây rốn ra và đứa bé bắt đầu khóc. Paulina đặt tên con là Jack.

Cảnh sát đã đưa hai mẹ con lên xe và chúc mừng Paulina đã “vượt cạn” thành công. 

“Sau khi được chăm sóc ở bệnh viện, sức khỏe của mẹ con bé Jack đều đang rất tốt. Chúng tôi cũng muốn khen ngợi các sĩ quan vì đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc”, cảnh sát tiểu bang cho biết.

Lời tuyên bố sứ mệnh của cảnh sát bang New Jersey đã ghi rõ: “Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ, gìn giữ và che chở cho các quyền hiến pháp và dân sự của mọi công dân thông qua việc thực thi pháp luật công bằng và tôn trọng với tinh thần chính trực và chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo an toàn công cộng và cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi”.