Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh dừng đoàn xe hộ tống để nhường đường cho một xe cấp cứu đi phía sau vượt lên trước. Hành động này đã nhận được nhiều lời khen từ phía cư dân mạng.

Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Ấn Độ Modi. (Ảnh: Chụp màn hình/Sputnik)

Ông Modi đang trong lịch trình 2 ngày về quê nhà ở bang Gujarat để tham dự các sự kiện vận động cho đảng Bharatiya Janata (BJP). Khi đi trên một con đường cao tốc đông đúc nối giữa thành phố Gandhinagar và Ahmedabad vào ngày 30/9, Thủ tướng Modi đã ra lệnh dừng đoàn xe hộ tống để nhường đường cho một xe cấp cứu đi phía sau vượt lên trước.

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, hai chiếc xe SUV trong đoàn hộ tống Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đánh xe sang bên trái để có không gian cho xe cấp cứu vượt lên phía bên phải. Khi chiếc xe cấp cứu đã vượt lên trước, đoàn xe của Thủ tướng bắt đầu di chuyển trở về giữa đường để tiếp tục hành trình.

Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi hành động này của nhà lãnh đạo. “Thủ tướng Narendra Modi đã nhường đường cho một chiếc xe cấp cứu đi ngang qua. Hiếm khi chúng ta chứng kiến hành động như vậy từ một nhà lãnh đạo lớn”, một người dùng Twitter chia sẻ.

Cũng tại Ấn Độ, hồi tháng trước, bác sĩ Govind Nandakumar đã quyết định bỏ lại ô tô, chạy bộ quãng đường 3 km trong bối cảnh ùn tắc giao thông để kịp cho ca mổ cấp cứu một bệnh nhân, theo NDTV.

Sự việc trên xảy ra hôm 30/8 vừa qua khi ông Govind Nandakumar, bác sĩ phẫu thuật về tiêu hóa tại Bệnh viện Manipal, thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, đang di chuyển bằng ô tô đến bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật khẩn cấp cho bệnh nhân, nhưng lại bị tắc đường.

Nhận thấy rằng sự chậm trễ do ùn tắc giao thông có thể đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, bác sĩ Govind đã quyết định bỏ lại ô tô và chạy bộ khoảng 3 km để kịp tới bệnh viện.

Vị bác sĩ người Ấn Độ sau đó đã đăng tải một đoạn video ngắn trên mạng xã hội cùng với dòng trạng thái: “Tôi đã đến kịp để thực hiện ca mổ. Đội ngũ của tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho ca mổ để tôi có thể phẫu thuật ngay khi đến. Khi thấy cảnh tắc đường, tôi đã quyết định xuống xe, bỏ lại tài xế và chạy đến bệnh viện mà không hề suy nghĩ đắn đo”. Ca mổ cấp cứu đã diễn ra thành công và bệnh nhân nhanh chóng được xuất viện.

Phan Anh

TSMC: Nỗi khao khát và lo lắng của Trung Quốc