Cảnh sát Iran được cho là đã bắt đầu sử dụng chiến thuật bạo lực đối với những người biểu tình chống chế độ vào cuối tuần qua.

Embed from Getty Images

Tờ Daily Wire đưa tin, tỉnh Khuzestan của Iran đang bị thiếu nước và năng lượng trầm trọng. Trong nỗ lực nhằm dập tắt các cuộc biểu tình một cách hiệu quả, các quan chức Iran đã cắt mạng Internet và bắt đầu huy động khí tài của cảnh sát, dẫn đến cái chết của ít nhất 3 dân thường.

Theo tờ Iran International, lực lượng an ninh Iran đã bắn hơi cay và đạn để giải tán một đám đông ở Tehran. Những người biểu tình đã hô vang “cái chết của Cộng hòa Hồi giáo” và những từ chống chế độ khác 

Hôm thứ Bảy (31/7), hãng truyền thông này cho hay: Càng ngày các khẩu hiệu phản đối càng tập trung vào Lãnh tụ Tối cao Khamenei và tầng lớp giáo sĩ cầm quyền. ‘Cái chết cho kẻ độc tài’ và ‘Các giáo sĩ nên biến đi’ đã trở thành những câu phổ biến được hô vang trong các cuộc biểu tình. Iran đã trải qua các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào năm 2017, 2018 và tháng 11/2019, dẫn đến cái chết của hàng trăm người, chủ yếu là do lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình.”

Tờ báo còn viết: Hôm thứ Bảy (31/7), những người biểu tình cũng hô vang nhiều câu để tưởng nhớ những người trẻ tuổi bị giết vào năm 2019. Những người biểu tình nói rằng các gia đình phải chịu cảnh không có con cái và Khuzestan thì không có nước.”

Masih Alinejad, một nhà báo Mỹ gốc Iran suýt bị lực lượng Iran bắt cóc tại Mỹ, đã chia sẻ một video cho thấy, lực lượng an ninh Iran đang nổ súng vào những người biểu tình. Cô nhấn mạnh: “Tối nay tại Tehran, người dân đang hô vang ‘Cái chết cho kẻ độc tài’. Và lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình. Các hãng truyền thông đang ở đâu?”

Cô nói thêm: “Người dân Iran đã chán ngấy với nạn tham nhũng và 40 năm sống dưới chế độ độc tài.”

Trong một diễn biến khác, chính quyền cộng sản Cuba cũng đang tìm cách đàn áp làn sóng biểu tình chống chế độ bằng cách bắt giữ và đánh đập dân thường.

Tuần trước, cô Gabriela Zequeira Hernández, 17 tuổi, đã bị kết án 8 tháng tù vì bị cáo buộc tham gia biểu tình. Trong khi bị giam giữ, cô Zequeira được cho là đã bị ra lệnh phải cởi bỏ đồ lót của mình trước sự chứng kiến của các nhân viên cảnh sát Cuba.

Khi chính quyền Cuba truy tố các công dân trong các phiên tòa xét xử giản lược không có quy trình hợp pháp, các thành viên trong gia đình của họ đang tập trung tại các đồn cảnh sát để cố gắng đưa quần áo, thực phẩm và những đồ dùng tiện ích khác cho người thân của họ đang bị giam giữ.

Thượng Nghị sĩ Mỹ Marco Rubio (tiểu bang Florida) nhận định trong một phát biểu gần đây, việc trả tự do cho các tù nhân chính trị cùng với việc thiết lập một nền báo chí tự do và việc bắt đầu các cuộc bầu cử tự do sẽ tự động chấm dứt lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba.

Gia Huy (Theo Dailywire)

Xem thêm: