Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết, ít nhất 180 người thiểu số Rohingya mắc kẹt trên biển trong nhiều tuần sau khi rời Bangladesh vào tháng 11 được cho là đã chết vì chiếc thuyền của họ có thể đã bị chìm trong tháng này.

Embed from Getty Images

Người Hồi giáo Rohingya sống trong trại tị nạn làm tạm bằng tre ở Bangladesh (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trích dẫn các báo cáo chưa được xác nhận, cơ quan này cho hay, chiếc thuyền “không đủ khả năng đi biển” có thể đã chìm sau khi mất tích trên biển.

UNHCR viết trên Twitter hôm thứ Bảy: “Những người thân đã mất liên lạc với họ. Những người liên lạc cuối cùng cho rằng tất cả đều đã chết.”

Hơn 1 triệu người tị nạn Rohingya từ Myanmar đang sống trong các khu trại tồi tàn ở Bangladesh, nơi có đa số người theo đạo Hồi, trong đó có hàng chục nghìn người đã trốn khỏi Myanmar sau khi quân đội nước này tiến hành một cuộc đàn áp chết người vào năm 2017.

Tại Myanmar, đa số đều theo đạo Phật, và hầu hết người Hồi giáo Rohingya đều bị từ chối quyền công dân, bị coi là những kẻ xâm lấn hay những người nhập cư bất hợp pháp từ Nam Á.

Tuy nhiên, khi tị nạn tại Bangladesh, họ hầu như không tìm được công việc nào. Do đó, những kẻ buôn người thường dẫn dụ họ thực hiện những chuyến đi đầy nguy hiểm với những lời hứa hẹn về công việc ở các nước Đông Nam Á như Malaysia.

Bất chấp đói khát và bệnh tật, những người tị nạn thường trôi dạt vào vùng biển quốc tế sau khi rời miền nam Bangladesh với hy vọng tìm được thức ăn, việc làm và nơi trú ẩn ở những nơi khác ở châu Á.

Tuần trước, hai nhóm hoạt động của người Rohingya ở Myanmar cho biết, có tới 20 người đã chết vì đói hoặc khát trên một chiếc thuyền bị mắc kẹt trong hai tuần ngoài khơi bờ biển Ấn Độ. Con thuyền chở ít nhất 100 người được cho là đang ở vùng biển Malaysia.

Đầu tháng này, hải quân Sri Lanka cũng cứu được 104 người Rohingya trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía Bắc của hòn đảo ở Ấn Độ Dương.

UNHCR đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực giúp giảm thiểu cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong khi chính những người tị nạn cũng kêu gọi thế giới đừng quên hoàn cảnh của họ.

Nhật Minh (Theo Reuters)