Cảnh sát Pakistan cho biết, ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ đánh bom tại một hội nghị do một đảng chính trị Hồi giáo tổ chức ở tây bắc Pakistan vào Chủ nhật (30/7).

GettyImages 1565526453
Vào ngày 30/7/2023, Haji Ghulam Ali (thứ hai từ phải sang), Thống đốc tỉnh Khyber của Pakistan, đang hỏi thăm một người đàn ông bị thương trong bệnh viện ở Peshawar. (Nguồn ảnh: ABDUL MAJEED AFP PHOTOGRAPHER/AFP qua Getty Images)

Cảnh sát trưởng Akhter Hayat Gandapur của huyện Bajaur cho biết, những người bị thương trong vụ đánh bom tự sát hôm Chủ nhật đã được đưa đến bệnh viện.

Riaz Anwar, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa Riaz Anwar nói với AFP: “Tôi có thể xác nhận rằng có 39 xác chết trong bệnh viện và 123 người bị thương, trong đó 17 người bị thương nặng.”

Mục tiêu của vụ nổ là nhắm vào các thành viên của đảng Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) tập trung trong một cuộc họp tại thị trấn Khar, huyện Bajaur, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới với Afghanistan.

Hiện vẫn chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng chi nhánh địa phương của Nhà nước Hồi giáo (ISIS) trước đây đã nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo JUI-F, những người mà họ coi là bội giáo.

Nhân viên cấp cứu Saad Khan của huyện Bajaur nói với Dawn.com rằng Ziaullah Jan, lãnh đạo khu vực của đảng JUI-F, đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Chủ tịch Fazal-ur-Rehman của đảng JUI-F bày tỏ “sự đau buồn và đáng tiếc sâu sắc” trong một tuyên bố do văn phòng báo chí của ông đưa ra để đáp lại vụ đánh bom.

Tuyên bố nói thêm: “Cầu mong người của JUI-F được bình an.” “Chính quyền liên bang và tỉnh nên cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể cho những người bị thương.”

Trước đó, một lãnh đạo khác của đảng JUI-F, Hafiz Hamdullah, cho biết lẽ ra ông phải tham dự cuộc họp hôm nay, nhưng không thể tham dự vì một số vấn đề cá nhân.

“Tôi cực lực lên án vụ đánh bom và muốn gửi thông điệp tới những kẻ đứng sau nó: Đây không phải là thánh chiến, mà là khủng bố,” vị lãnh đạo đảng JUI-F này nói với Geo News.

Ông tuyên bố các sự kiện ngày hôm nay là một cuộc tấn công vào loài người và huyện Bajaur.

Dawn.com đưa tin, nhân chứng Rahim Shah nói rằng hơn 500 người đang tham dự hội nghị khi vụ nổ xảy ra. Ông nói, “Chúng tôi đang nghe Bayan (một bài thuyết pháp) thì đột nhiên một vụ nổ mạnh khiến tôi bất tỉnh.”

Rahim Shah kể lại rằng khi tỉnh lại, ông thấy máu ở khắp mọi nơi. “Mọi người la hét và một số thậm chí còn nổ súng,” ông nói thêm.

Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại cuộc họp của đảng JUI-F. “Những kẻ khủng bố là kẻ thù của Pakistan và họ sẽ bị tiêu diệt”, ông nói trong một tuyên bố do văn phòng thủ tướng công bố, đồng thời cho biết thêm rằng những kẻ liên quan đến vụ việc sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tổng thống Pakistan, ông Arif Alvi, đã cầu nguyện sự bình an vĩnh hằng cho linh hồn của những người đã khuất, đồng thời bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng. Ông cũng cầu chúc những người bị thương hồi phục nhanh chóng, và nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ y tế kịp thời cho họ.

Trong một tweet, Bộ trưởng Nội vụ Rana Sanaullah tuyên bố sẽ đưa thủ phạm vụ tấn công ngày hôm nay ra trước công lý. “Những hành động hèn nhát của những kẻ khủng bố không thể dập tắt ý chí chiến đấu của chúng ta”.