Phóng viên trưởng của “Sky News”, ông Stuart Ramsay và nhóm của ông ấy đã bị tấn công gần Kyiv hôm thứ Hai. Chiếc áo giáp của ông ấy bị bắn trúng và áo giáp của người quay phim Richie Mockler cũng bị trúng 2 phát đạn. Trải nghiệm của họ cho thấy cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã bước vào một giai đoạn khó khăn hơn, với sự hỗn loạn và bạo lực chưa từng có.

p3111431a362187708
Ngày 7/3/2022, cư dân Ukraine mang theo cờ trắng khi chạy trốn khỏi cuộc giao tranh dữ dội từ một cây cầu bị phá hủy. (Ảnh: Flickr / CC BY 2.0)

Hôm thứ Hai (14/3), nhóm Sky News đã khởi hành thận trọng từ Kyiv đến thị trấn Bucha. Quân đội Ukraine đã phá hủy một đoàn xe của Nga ở Bucha hôm Chủ nhật. Một liên lạc viên đáng tin cậy trong thị trấn cho biết, ở đó yên tĩnh và các phóng viên đang được đưa đến để xem đoàn xe bị phá hủy.

Nhóm phóng viên rời trung tâm Kyiv, đi qua thành phố bị bao vây tầng tầng lớp lớp, băng qua các đường cao tốc và đường chính nơi các tình nguyện viên đang đào chiến hào, và nhìn thấy lựu pháo đang được triển khai để bảo vệ thủ đô.

Trong cuộc hành trình khó khăn, các lớp trạm kiểm soát đòi hỏi sự liên lạc cẩn trọng. Binh lính, cỏ cây đều là chiến sĩ, xa xa không ngừng vang lên tiếng súng máy, đại bác và súng cối.

Thị trấn Bucha chỉ cách trung tâm Kyiv khoảng 30 km, nhưng hành trình của nhóm Sky News đã trải qua hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi. Trên đường đi, họ thấy các máy bay chiến đấu của Nga ở đằng xa đang bay tới bay lui trên không, thi thoảng bắn xuống. Toàn bộ khu vực nông thôn đều biến thành chiến trường. Tại trạm kiểm soát gần Bucha nhất, các sĩ quan cảnh sát được trang bị súng nói với các phóng viên rằng họ không thể đi xa hơn.

Đội của Sky News không còn cách nào khác là đành phải quay về. Không ngờ, tuyến đường họ vừa đi qua đã lập tức trở thành chiến tuyến. Trên con đường mà mọi thứ dường như rất vắng vẻ, bỗng nhiên từ đâu có một tiếng nổ nhỏ, một thứ gì đó va vào xe, xe nổ lốp rồi lật nhào.

(Nội dung tweet: Thực sự xúc động trước những thông điệp ủng hộ của các bạn. Chúng tôi đã về nhà và tôi đang hồi phục tốt. Những gì đã xảy ra với chúng tôi không đáng kể so với những gì người Ukraine đang trải qua, nhưng đó là một cái nhìn thoáng qua về sự kinh hoàng mà người Ukraine phải đối mặt. Đây là video mở rộng về những gì đã xảy ra..)

Viên đạn đầu tiên làm vỡ kính chắn gió. Nhà quay phim Mockler ngồi co ro sau ghế hành khách phía trước. Cả 5 phóng viên trên xe đều bị tấn công toàn diện, với ánh sáng chớp nhoáng của những làn đạn xuyên qua xe nhiều lớp. Thiết bị theo dõi, kính chắn gió, ghế nhựa, vô lăng và bảng điều khiển đều bị đập tan. Sau đó, họ được người dân địa phương cho biết đây chỉ là cuộc tấn công của một đội trinh sát Nga.

Nhà sản xuất phim Martin Vowles, người đang lái xe, đã nhảy ra khỏi xe trước, và nhà sản xuất phim tại địa phương Andrii Lytvynenko nhanh chóng theo sau. Phóng viên trưởng, phóng viên ảnh và một nhà sản xuất phim khác, cô Dominique Van Heerden lại chui vào trong xe. Mặc dù họ hét lên: “Chúng tôi là nhà báo”, nhưng loạt đạn vẫn không dừng lại.

Để sống sót, 3 phóng viên phải rời khỏi xe, nhưng ngọn lửa đang ập đến rất mạnh. Cô Van Heerden mở cửa xe trước, trượt xuống đất, bò về phía lan can đường cao tốc và lăn xuống một bờ kè dài 40 feet.

Người quay phim đang sơ tán và la hét, áo giáp của phóng viên trưởng bị bắn trúng. Ông ấy nói, như thể mình bị đấm. Tuy nhiên, ông ấy không hề hoảng sợ, mà đội mũ bảo hộ, lấy điện thoại di động và thẻ nhà báo, chạy bộ đến bờ đập, lăn xuống dưới, khiến mặt trầy xước.

Nhà quay phim Richie, người vẫn đang trốn trong xe, hễ cử động là bị một làn đạn quét ngang qua, nhưng rõ ràng ông ấy đã được bảo vệ bởi khối động cơ. Có vẻ như rất lâu sau, ông mới leo qua hàng rào và nhảy xuống đập, tiếp theo là một loạt súng khác.

Ở dưới đáy đập, 5 phóng viên tập hợp lại, họ không thể tin rằng tất cả các thành viên trong đội đều sống sót.

Các phóng viên chạy ra bên ngoài một nhà máy, một cánh cửa mở ra, và 3 quản trị viên ra hiệu cho họ vào. Sau đó 2 nhà sản xuất phim đã liên hệ với nhân viên Sky News để sắp xếp việc giải cứu.

Đêm đó, 5 phóng viên tập trung trong một văn phòng nhỏ để ủ ấm, âm thầm chờ tin giải cứu. Ngay khi họ đang ngủ gật, một tia sáng lóe lên, sau đó là âm thanh của đôi giày nặng nề và tiếng hét từ cầu thang.

Một nhà sản xuất nói: “Đó là cảnh sát Ukraine, mau lên!” Các nhà báo xếp hàng và bị nhét vào trong một chiếc xe cảnh sát, tài xế nổ máy, cho xe lách qua cổng đơn vị nhà máy. Một ngày sau, họ đã trở lại trung tâm báo chí ở Kyiv.

Sau đó, ông Ramsay đã tweet: “Chúng tôi đã về nhà và tôi đang hồi phục tốt. Những gì đã xảy ra với chúng tôi thật tầm thường so với những gì đang diễn ra ở Ukraine.” Các gia đình Ukraine đang trở thành mục tiêu của sát thủ người Nga, những chiếc xe gia đình đang bị họ tấn công.

Ông Ramsay là phóng viên chính của Sky News đưa tin về các sự kiện thế giới và đã tham gia 18 cuộc chiến trong sự nghiệp kéo dài 30 năm của mình. Ông ấy là phóng viên nước ngoài phục vụ lâu nhất của Sky News. Ông Ramsay từng được cử đến Nga, Hoa Kỳ, Nam Phi, Ấn Độ, Dubai, Syria, Iraq, Trung Mỹ, Venezuela và Ukraine.

Ông ấy đã giành được 2 giải Emmy, giải Phóng viên xuất sắc nhất của Câu lạc bộ Báo chí London của năm và 3 giải thưởng của Hiệp hội Truyền hình Hoàng gia. Năm 2017 ông ấy đã tiết lộ hồ sơ bí mật của Nhà nước Hồi giáo.