Trong thông điệp kỷ niệm ngày Chúa Kitô giáng sinh ở Bethlehem lịch sử, nay thuộc về Bờ Tây của người Palestine nhưng đang bị Israel chiếm đóng, Giáo hoàng Vatican hôm Thứ Hai đã nói về việc trẻ em bị chết do chiến tranh, trong đó có Dải Gaza, nơi ông miêu tả là đang diễn ra “thu hoạch một cách kinh hoàng” mạng sống nhân dân vô tội.

231226 bethlehem 01 scaled
Lễ Giáng sinh thầm lặng được tổ chức vào năm nay tại Bethlehem, khi cảnh đèn hoa rực rỡ được thay bằng cảnh trẻ em chết trong đống đổ nát dưới làn bom đạn. (Ảnh cắt từ video của Sky News – Úc)

Trong diễn văn Ngày Giáng sinh “Urbi et Orbi” (gửi tới thành phố và thế giới), hôm Thứ Hai ngày 25/12, Giáo hoàng Francis lên án cuộc tấn công do Hamas tổ  chức ngày 7/10, gọi Hamas là “đáng ghê tởm”, đồng thời kêu gọi thả khoảng 100 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, theo Reuters đưa tin.

Phát biểu từ ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter trước hàng ngàn người ở quảng trường bên dưới, ông lại chỉ trích ngành công nghiệp vũ khí một lần nữa, nói cái mà phương Tây gọi là ‘công nghiệp quốc phòng’ này kỳ thực đang đứng sau nắm các “sợi dây điều khiển con rối của chiến tranh”.

Giao hoang Francis
Giáo hoàng Francis 10/2013, ảnh minh họa (Nguồn: Giacomo Morini / Shutterstock)

Giáo hoàng Francis, 87 tuổi, khi kỷ niệm Lễ Giáng sinh lần thứ 11 trong triều đại giáo hoàng của mình, đã kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột, chính trị, xã hội hoặc quân sự, ở những nơi bao gồm Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia và Azerbaijan, đồng thời ngài bảo vệ các quyền của người di cư trên khắp thế giới.

“Có bao nhiêu người vô tội đang bị tàn sát trong thế giới của chúng ta! Trong bụng mẹ của họ, trong những cuộc phiêu lưu trong tuyệt vọng hay trong tìm kiếm hy vọng, trong cuộc đời của tất cả những đứa trẻ có tuổi thơ bị tàn phá bởi chiến tranh. Họ là những Chúa Giêsu bé nhỏ của hôm nay,” ông nói.

Theo Kinh Thánh, Chúa Kitô đã được sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng khiêm tốn tại Bethlehem khi cha và mẹ của Ngài đang trên đường do bị buộc phải di chuyển.

Ông đặc biệt chú ý đến Thánh địa, bao gồm cả Gaza, nơi mà theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel đã giết chết cả trăm người vào một trong những đêm chết chóc nhất ở khu vực bị bao vây trong trận chiến kéo dài 11 tuần giữa Israel với Hamas.

“Cầu mong hòa bình sẽ đến với Israel và Palestine, nơi chiến tranh đang tàn phá cuộc sống của những người dân đó. Tôi ôm hôn tất cả họ, đặc biệt là các cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và toàn bộ Thánh địa,” Giáo hoàng nói.

“Tôi cầu xin chấm dứt các hoạt động quân sự đang thu hoạch một cách kinh hoàng mạng sống các nạn nhân dân sự vô tội,” ông nói, “và kêu gọi một giải pháp cho tình trạng nhân đạo dù mỏng manh nhất bằng cách mở cửa cung cấp viện trợ nhân đạo.”

Tuần trước, một cơ quan được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cho biết trong một báo cáo rằng toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza đang phải đối mặt với nạn đói ở mức độ khủng hoảng và nguy cơ nạn đói đang gia tăng mỗi ngày.

Vatican, nơi có quan hệ ngoại giao với cả Israel và chính quyền Palestine, tin rằng giải pháp hai nhà nước là câu trả lời duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài. Giáo hoàng Francis kêu gọi “kiên trì đối thoại giữa các bên, được duy trì bằng ý chí chính trị mạnh mẽ và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế”.

Có cả một đoạn trong thông điệp của mình để nói về buôn bán vũ khí, trong đó Giáo hoàng nói: “Làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình, khi việc sản xuất, buôn bán và phân phối vũ khí đang gia tăng?”

Ông kêu gọi điều tra thêm về việc buôn bán vũ khí: “Nó cần được nói đến và viết ra, để làm sáng tỏ những lợi ích và lợi nhuận đang điều khiển những sợi dây bù nhìn của chiến tranh”.

231226 bethlehem 02 scaled
Tại nơi Chúa Kitô giáng sinh hơn 2.000 năm trước, Bethlehem, đêm Giáng sinh năm nay là đêm thầm lặng (Silent Night), không có cảnh treo đèn kết hoa trên cây như mọi năm, mà thay vào đó là các cảnh dây thép gai và các đống đổ nát cùng người chết, phản ánh tình trạng chiến tranh đang diễn ra. (Ảnh cắt từ video của Al Jazeera)

Cũng theo Reuters báo cáo, những Kitô hữu người Palestine đã tổ chức lễ cầu nguyện vào đêm Giáng sinh ảm đạm. Lời cầu nguyện trong ánh nến là cho hòa bình ở Gaza.

Những người hành hương thường tới Bethlehem hàng năm vào dịp này, và đến tận nơi mà Chúa Kitô được sinh ra. Các năm, hầu hết các địa điểm tại Bethlehem đều có các màn trình diễn đầy ánh sáng và vui tươi.

Nhưng năm nay, khi cách đó chỉ 50 km, đã có trên 20.000 người Palestine bị giết chết bởi bom đạn Israel kể từ ngày 7/10, mà trong đó phần đông là phụ nữ và trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh, thì Bethlehem đã không tổ chức lễ hội như các năm nữa. Năm nay, lễ giáng sinh ảm đạm với các cảnh dây thép gai, đống đổ nát, người chết, v.v. phản ánh tình trạng chiến tranh đang diễn ra.

“Bethlehem gửi một thông điệp… một thông điệp hòa bình cho toàn thế giới. Từ nơi linh thiêng này, chúng tôi truyền tải một thông điệp hòa bình… chấm dứt chiến tranh, chấm dứt đổ máu, giết chóc và trả thù,” linh mục Ibrahim Faltas có mặt tại buổi cầu nguyện cho hay.

Trưởng trấn Hanna Hanania, khi thắp một ngọn nến ở Quảng trường Manger của Bethlehem, đã nói: “Lễ Giáng sinh năm nay đến với Bethlehem trong một trạng thái khác. Ngày hôm nay, Bethlehem, cũng như bất kỳ thành phố nào khác của Palestine, đang để tang. Chúng tôi cảm thấy thật là buồn.”

Nhật Tân