Người đứng đầu Hamas nói với Reuters hôm thứ Ba rằng nhóm chiến binh Palestine đã gần đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn với Israel, ngay cả khi cuộc tấn công chết người vào Gaza vẫn tiếp tục và tên lửa đang được bắn vào Israel.

231121 haniyeh 01 scaled
Ismail Haniyeh, chủ tịch bộ chính trị Hamas, ảnh năm 2020 tại Kremlin. (Nguồn: Wikipedia)

Người đứng đầu Hamas, ông Ismail Haniyeh tuyên bố nhóm Hamas đã “gần đạt được thỏa thuận tạm đình chiến (truce)” với Israel, và đã truyền đạt thông điệp ấy với những người trung gian hòa giải của Qatar, theo những gì Ismail Haniyeh nói với Reuters (Anh) thông qua trợ lý của ông ta.

Tuyên bố không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, một quan chức Hamas nói với truyền hình Al Jazeera (Qatar) rằng nội dung đàm phán tập trung vào các vấn đề như: thỏa thuận đình chiến (truce) sẽ kéo dài bao lâu, chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, và trao đổi con tin Israel do Hamas bắt giữ với tù nhân Palestine ở Israel.

Quan chức Issat el Reshiq nói cả hai bên sẽ trả tự do cho phụ nữ và trẻ em, và thông tin chi tiết sẽ được quốc gia đứng ra làm trung gian Qatar công bố.

Israel, theo lệ thường, tránh đưa ra bình luận về tình trạng của các cuộc đàm phán do Qatar dẫn đầu. Đài truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lời một nguồn tin chính phủ cấp cao giấu tên nói rằng “đã rất gần đạt được rồi” nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong vụ đột kích ngày 7/10 vào Israel, Hamas được cho là đã bắt khoảng 240 con tin, và khiến 1.200 người thiệt mạng.

Bà Mirjana Spoljaric, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), đã gặp Haniyeh ở Qatar hôm thứ Hai để “thúc đẩy các vấn đề nhân đạo” liên quan đến cuộc xung đột, theo một tuyên bố từ trụ sở tại Geneva của ICRC. Bà cũng đã gặp riêng chính quyền Qatar.

Theo ICRC, đây không phải là một phần của các cuộc đàm phán nhằm giải phóng con tin, nhưng với tư cách là một bên trung gian trung lập, ICRC sẵn sàng “tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ việc thả con tin nào trong tương lai mà các bên đồng ý.”

Các thảo luận về một thỏa thuận trao đổi con tin với tù binh đã xôn xao trong nhiều ngày. Tuần trước, Reuters đã đưa tin rằng các nhà hòa giải Qatar đang tìm kiếm một thỏa thuận, mà trong đó Hamas thả 50 con tin để đổi lấy việc Israel trả tự do cho một số tù nhân và ngừng bắn kéo dài 3 ngày.

Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Michael Herzog nói trên chương trình “This Week” của ABC hôm Chủ nhật rằng ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận “trong những ngày tới”, trong khi Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani nói rằng những điểm khúc mắc còn lại chỉ là những tiểu tiết”. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức Mỹ khác hôm Thứ Hai nói rằng một thỏa thuận đã gần kề.

Israel tuyên bố cuộc đột kích 7/10 là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm nước họ, và tiến hành chiến tranh xâm chiếm Dải Gaza, thề sẽ nhổ tận gốc Hamas. Cuộc chiến với danh nghĩa trả đũa này còn đẫm máu hơn. Gaza bị công hãm từ đó đến nay, và theo phía Palestine, họ đã bị giết ít nhất 13.300 người, trong đó có ít nhất 5.600 trẻ em; và các vùng đất của Dải Gaza, đặc biệt là phía Bắc, đã bị san phẳng thành các đống đổ nát.

Khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã trở thành người vô gia cư, với hàng ngàn người mỗi ngày vẫn đi bộ về phía nam với đồ đạc và trẻ em trên tay, mặc dù chính phía Nam và vùng trung tâm của dải đất cũng đang bị bom đạn dội xuống.

Palestine báo cáo 20 người chết khi trại tị nạn Nuseirat bị dội bom

Các cơ sở tị nạn, kể cả các bệnh viện, nơi có các tổ chức nhân đạo quốc tế hiện diện, và là nơi đang có hàng chục trẻ sinh non phải được chăm sóc, cũng không tránh khỏi bom đạn và bộ binh cùng xe tăng của Israel. Quân đội Israel tuyên bố rằng thậm chí cả các bệnh viện cũng có thể là căn cứ điểm của Hamas. Cho đến nay, quân đội Israel đã tung ra các video “bằng chứng” cho luận điểm này, mặc dù các “bằng chứng” này không có tính thuyết phục nhiều lắm.

Một trong các diễn biến mới nhất, cũng theo báo cáo của Reuters, cơ quan Y tế Gaza hôm Thứ Ba nói ít nhất 20 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza vào lúc nửa đêm. Không có bình luận ngay lập tức từ Israel.

Quận Nuseirat vốn đã đông đúc, phát triển từ một trại dành cho người tị nạn Palestine từ cuộc chiến tranh Israel-Ả Rập năm 1948, nằm ngay phía Nam vùng đất ngập nước chia cắt dải đất và là điểm đến đầu tiên của số lượng lớn người trốn khỏi cuộc chiến ở xa hơn về phía Bắc.

Hàng chục ngàn thường dân được cho là vẫn ở lại miền Bắc bất chấp lệnh yêu cầu di dời của Israel. Tất cả các bệnh viện ở đó đã ngừng hoạt động bình thường, mặc dù nhiều bệnh viện vẫn là nơi ở cho bệnh nhân và người dân Gaza phải di dời. Israel cho hay Hamas sử dụng bệnh viện làm lá chắn cho các chiến binh của mình, điều mà Hamas và các bệnh viện phủ nhận.

Bộ Y tế Gaza hôm thứ Hai nói ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi Israel xả súng vào một bệnh viện do Indonesia xây dựng và bị xe tăng Israel bao vây. Israel cho biết họ đã bắn trả những chiến binh đã nổ súng từ bên trong nó.

Các quan chức Y tế nói 700 bệnh nhân cùng với nhân viên đã bị Israel vu khống, và đã phủ nhận sự hiện diện của bất kỳ chiến binh Hamas nào trong đó.

Người đứng đầu bộ phận điều dưỡng, Issam Nabhan, nói với Al-Jazeera Live hôm thứ Ba rằng các bệnh nhân đang hấp hối và có 60 xác chết cần được chôn trong sân khuôn viên. Ông kêu gọi bệnh nhân và nhân viên sơ tán.

“Không có oxy để cung cấp cho bệnh nhân. Tất cả những người cần phải hô hấp bằng thiết bị nhân tạo đã chết. Chúng tôi lên tiếng với thế giới tự do. Bệnh viện Indonesia đã trở thành nghĩa trang chứ không phải bệnh viện.”

Nhật Tân