Một cựu lính đánh thuê Wagner đã thừa nhận giết và tra tấn hàng chục tù nhân chiến tranh Ukraine trong những bản tường trình chi tiết nhất về hành động tàn bạo của lực lượng Nga ở Ukraine, theo The Guardian.

Embed from Getty Images

Alexey Savichev, 49 tuổi, một cựu tù nhân người Nga được Wagner tuyển dụng vào tháng 9 năm ngoái, nói với tờ Guardian trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng ông đã tham gia vào các cuộc hành quyết tập thể các tù nhân chiến tranh Ukraine trong sáu tháng chiến đấu ở miền đông Ukraine.

“Chúng tôi được yêu cầu không bắt bất kỳ tù nhân nào, và chỉ bắn họ ngay tại chỗ,” người đàn ông nói.

Trong một trường hợp, khi đang chiến đấu gần thành phố Soledar, miền đông Ukraine vào mùa thu năm ngoái, Savichev cho biết ông ta đã tham gia vào vụ giết hại 20 binh sĩ Ukraine đang bị bao vây. Ông ta nói: “Đó là chiến tranh và tôi không hối hận về bất cứ điều gì mình đã làm ở đó. Nếu có thể, tôi sẽ quay lại.”

Ông Savichev nói rằng trong một tình tiết khác, ông cùng với các chiến binh Wagner khác đã giết “vài chục” tù binh Ukraine bị thương bằng cách “ném lựu đạn” xuống mương nơi họ bị giam giữ gần thành phố Bakhmut vào tháng Giêng. “Chúng tôi cũng sẽ tra tấn những người lính, không có bất kỳ quy tắc nào,” ông nói.

Lời kể của Savichev lần đầu tiên được nhóm quyền Gulagu.net công bố vào thứ Hai trong một video dài 1h17 phút, trong đó ông ta xuất hiện cùng với một cựu chiến binh Wagner khác, được xác định là Azamat Uldarov, người cũng nói rằng ông ta đã giết thường dân, bao gồm cả trẻ em, trong cuộc chiến giành Bakhmut.

Uldarov cho biết những người lính đánh thuê của ông ta trong một trường hợp đã giết một nhóm người trú ẩn trong tầng hầm của một khu chung cư chín tầng ở Bakhmut, trong đó có một trẻ em. 

Những tuyên bố của Savichev và Uldarov không thể xác minh độc lập. Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, Savichev là một kẻ giết người bị kết án, đã được thả ra khỏi nhà tù ở Voronezh, một thành phố ở phía tây nam nước Nga, theo lệnh ân xá của Tổng thống vào ngày 12 tháng 9.

Wagner đã chiêu mộ hàng chục nghìn tù nhân, bao gồm cả những kẻ giết người bị kết án, để chiến đấu ở miền đông Ukraine. Họ được tự do nếu sống sót sau sáu tháng, như Savichev đã được như vậy vào ngày 12/3.

Lời khai của hai cựu lính Wagner dường như góp phần vào một tập hợp bằng chứng làm sáng tỏ những tội ác chiến tranh do lính Nga gây ra ở Ukraine.

Đầu tháng này, hai video xuất hiện cho thấy binh lính Nga dường như chặt đầu các tù nhân chiến tranh Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thế giới không thể làm ngơ trước tội ác này.

Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, một số binh lính Nga, bao gồm cả một cựu tù nhân của Wagner, đã trốn ra nước ngoài và mô tả các tội ác chiến tranh của Nga, nhưng lời khai của ông Savichev là lời kể hiếm hoi của một cựu binh Wagner vẫn còn ở Nga.

Ông Savichev cho biết ông ta đã phải chạy trốn kể từ khi trả lời phỏng vấn và đã nhận được nhiều lời đe dọa.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, cho biết lời kể của hai cựu quân nhân Wagner là một “lời nói dối trắng trợn” và rằng các chiến binh Wagner “chưa bao giờ và sẽ không động vào” trẻ em.

Savichev cho biết ông ta sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với hậu quả tương tự như Yevgeny Nuzhin, một kẻ giết người bị kết án do Wagner tuyển mộ, người đã đầu hàng lực lượng Ukraine nhưng sau đó bị giao cho Nga và bị hành quyết. “Tôi đã ở cùng với Wagner và biết họ có thể làm gì với những người lên tiếng,” ông Savichev nói. “Tôi hiểu mình có thể chết sớm.”

Ông nói rằng đã chứng kiến ​​nhiều vụ giết hại tập thể các chiến binh Wagner khác do chỉ huy của họ buộc tội không tuân theo mệnh lệnh hoặc vi phạm “quy tắc ứng xử”, bao gồm cả việc liên quan đến việc uống rượu.

Ông Savichev cho biết ông gia nhập Wagner sau khi lãnh đạo Wagner Prigozhin đến thăm nhà tù IK-12 ở Voronezh vào tháng 9 năm ngoái. “Prigozhin đến nhà tù của chúng tôi và nói rằng ông ta đang tìm kiếm những kẻ giết người. Ông ấy nói rằng quân đội chính quy đầy những kẻ bất tài không thể hoàn thành công việc.”

Ông nói rằng mình đã được nhận vào Wagner mặc dù được chẩn đoán mắc bệnh HIV, trong khi đó quân đội chính quy của Nga không cho phép những người lính có bệnh tật nhập ngũ. “Họ không quan tâm bạn bị nhiễm HIV hay viêm gan, miễn là bạn có thể giết người,” ông ta nói.

Theo lời kể của Savichev, chỉ có hơn 100 tù nhân từ IK-12 ở Voronezh đăng ký chiến đấu với Wagner. Sau khóa huấn luyện kéo dài hai tuần, ông ta được cử ra tiền tuyến, chiến đấu đầu tiên ở Soledar và ở Bakhmut.

Ông ta nói rằng ông ta được xếp vào các đơn vị nhỏ gồm 4 người, thường được lệnh tiến hành các cuộc tấn công cực kỳ nguy hiểm vào các vị trí của Ukraine. Ông ta ước tính rằng trong số 100 tù nhân được tuyển dụng từ nhà tù của mình, chỉ có 21 người sống sót trở về. 

Theo ước tính của phương Tây, Wagner đã phải gánh chịu hơn 30.000 thương vong, chủ yếu là các cựu tù nhân, kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Ông Savichev nói: “Về cơ bản, chúng tôi chỉ là bị thịt đối với các chỉ huy của mình, tôi vẫn không biết làm thế nào mình lại sống sót. “Không ai quan tâm đến chúng tôi cả.”

Ngân Hà (theo The Guardian)