Tối ngày 2/8, Chủ tịch Hội Hoa kiều (ACUA) tại Mỹ là ông Jason Lam được phát hiện đã chết trong một căn hộ trên phố Prince ở Flushing – New York, nguồn tin từ cảnh sát cho biết ông này tự tử. Theo cáo phó, Jason Lam bị đột tử do “uống quá nhiều rượu”. Có chuyên gia phân tích về khả năng ông Jason Lam là mục tiêu của FBI nên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thanh trừng diệt khẩu. Trước đây, ông Lam từng là ủy viên của Chính hiệp ĐCSTQ tại tỉnh Quảng Đông.

p3372791a994002369
Chủ tịch Hội Hoa kiều tại Mỹ là ông Jason Lam đã chết trong một căn hộ trên phố Prince ở Flushing – New York. (Nguồn: Wikimedia)

Tuyên bố của cảnh sát

Theo thông tin công bố từ cảnh sát, ngày 2/8 sau khi nhận được một cuộc gọi báo án vào khoảng 9h tối, chi nhánh 109 của thành phố New York đã ngay lập tức đến hiện trường trên tầng 5 của tòa nhà thương mại và dân cư tại số 36-36 Prince. Phát hiện cho thấy khung giường trong phòng bị dựng lên, cổ của ông Jason Lam được quấn băng vải treo trên khung giường. Phòng không có dấu vết đánh nhau, cũng không có mùi rượu.

Sau khi nhân viên cấp cứu đến, ông Jason Lam được tuyên bố là đã chết.

Tin tức cho biết thêm, do vợ của ông Jason Lam không liên lạc được với ông nên đã gọi điện cho một người bạn sống ở căn hộ bên cạnh hiện trường để hỏi thăm. Nhưng người bạn tới gõ cửa phòng ông Jason Lam mãi không thấy động tĩnh, vì vậy báo bảo vệ khu vực để mở cửa.

Ủy viên Chính hiệp của ĐCSTQ

Theo thông tin, ông Jason Lam sinh năm 1971 tại huyện Liên Giang – Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến), năm 1995 sang Mỹ kinh doanh, giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Minfu và là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp người Hoa tại Mỹ, chủ yếu tham gia đầu tư bất động sản ở Pennsylvania, Chicago….

Đồng thời, ông Jason Lam cũng là người thành lập Hội Hoa kiều.

Đáng chú ý là nhiều năm trước, ông Jason Lam đã quay trở lại Trung Quốc để đầu tư với số tiền lên tới hàng chục triệu USD, được tiến cử làm Ủy viên Chính hiệp tỉnh Quảng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Công thương và Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Phúc Kiến.

Được biết vào năm 2014, ông Jason Lam đã bị loại khỏi tư cách thành viên của Chính hiệp do có vấn đề hối lộ. Người trong cuộc tiết lộ Jason Lam đã bị nhà chức trách ĐCSTQ bỏ tù, sau đó khi được “tại ngoại chữa bệnh” và đã trở về Mỹ. Vài năm gần đây, người ta mới lại thấy ông Jason Lam hoạt động sôi nổi ở Mỹ.

Xung đột nội bộ

Theo các nguồn tin, khi đầu tư vào Trung Quốc, ông Jason Lam đã có nhiều mâu thuẫn với những người tham gia nội bộ và căng thẳng không ngừng gia tăng. Vấn đề này thậm chí còn được trang bách khoa Baidu của Trung Quốc đề cập: Công ty Phát triển Bất động sản Xinfuyuan của Jason Lam có nhiều vấn đề bê bối vay tiền.

Trong một bữa tối ở New York hôm 1/8, ông Jason Lam lại có cãi vã với một số người. Đêm hôm đó, đối tác Tạ Phong (Xie Feng) đã đến nơi ở của ông Lam, nhưng vào ngày hôm sau nhà chức trách không thể liên lạc được với người này. Vòng bạn bè WeChat của Jason Lam cho thấy tin nhắn cuối cùng của ông được gửi vào ngày 29/9, trước đó gần như mỗi ngày ông Lam đều có chia sẻ một vấn đề nào đó.

Tuy nhiên, hai ngày sau khi ông qua đời, người con trai của ông là Lin Zhidong đã đăng trên “Mạng học tập Hoa kiều Chicago” rằng “không có cuộc cãi vã nào” trong bữa ăn tối với bạn bè vào đêm hôm đó [tối 1/8]. Lin Zhidong cũng lên tiếng bác bỏ về tin đồn người cha có liên quan đến tranh chấp tài chính hàng chục triệu USD.

Tự sát hay bị giết hại?

Nhà bình luận truyền thông người Hoa ở nước ngoài, ông HengHe cho rằng Hội Hoa kiều do ông Jason Lam thành lập khác với các tổ chức phi chính phủ thông thường khác ở Mỹ, nó là một tổ chức thân cộng có chi nhánh tại nhiều bang. Thông thường nhiều tổ chức người Hoa thân cộng chỉ là vấn đề thuần túy quan điểm, nhưng Hội Hoa kiều hoàn toàn khác là nhận được hỗ trợ từ các nhóm Hoa kiều, thậm chí nhiều chính trị gia và giới tinh hoa Hoa kiều tích cực hợp tác với các hoạt động của hội, vì vậy có khả năng tổ chức của ông Lam trực thuộc Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.

Có thông tin cho rằng một trong những mục tiêu chính của Hội Hoa kiều là những người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ hai và thứ ba – những người trong tương lai được ĐCSTQ nhắm tới đào tạo thành các chính trị gia cài cắm ở Mỹ. Vì vậy mà Jason Lam và tổ chức của ông ta tự nhiên thành mục tiêu của FBI Mỹ.

Chuyên gia HengHe suy luận rằng Jason Lam có khả năng bị áp lực từ cả hai phía, trở thành điệp viên hai mang, và hệ quả cuối cùng bị ĐCSTQ thủ tiêu diệt khẩu.

Trước đó Vision Times cũng đã công bố một số tin liên quan đến việc ĐCSTQ thiết lập các đồn cảnh sát bí mật tại các khu phố Tàu ở nước ngoài, thực hiện các nhiệm vụ bức hại xuyên quốc gia và thâm nhập vào xã hội Mỹ.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch Zhou Fengsuo của tổ chức “Nhân đạo Trung Quốc” (Humanitarian China) từng chỉ ra, ĐCSTQ luôn tìm cách kiểm soát người Hoa ở nước ngoài thông qua nhiều loại hiệp hội đồng hương, thực hiện các hoạt động khủng bố xuyên quốc gia. Nhiều đồn cảnh sát mật của ĐCSTQ cũng tổ chức các hoạt động gián điệp gây nguy hiểm cho chủ quyền của Mỹ dưới ngọn cờ của các nhóm Hoa kiều hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Mặc dù cho đến nay các cáo buộc hình sự đã mang lại hiệu quả răn đe đối với ĐCSTQ, nhưng người Hoa ở nước ngoài vẫn phải cảnh giác để ngăn chặn sự trỗi dậy của các băng đảng cảnh sát ngầm của ĐCSTQ hoạt động lén lút trên khắp nước Mỹ.