Theo Daily Mail (Anh) báo cáo hôm 28/6, một người đàn ông 43 tuổi với cương vị là nhân viên từ thiện đã bị cảnh sát biên giới Ukraine-Slovakia bắt cùng một đồng phạm khi đang tìm cách qua biên giới cùng một đứa trẻ 11 tháng tuổi. Hiện nay nghi phạm đang bị tạm giam để điều tra thêm. Người này đã bị cảnh sát nghi ngờ từng tiến hành buôn người từ Ukraine mấy vụ trước, núp bóng danh nghĩa đưa trẻ ra khỏi vùng chiến tranh, nhưng thực ra là để bán cho bọn buôn người dùng cho mục đích cấy ghép tạng.

Ukraine 1 1
Một người đàn ông 43 tuổi với cương vị là nhân viên từ thiện đã bị cảnh sát biên giới Ukraine-Slovakia bắt cùng một đồng phạm khi đang tìm cách qua biên giới cùng một đứa trẻ 11 tháng tuổi. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo cáo buộc, nghi phạm ra giá 5.000 đô la cho đứa trẻ này, và đã trả trước 1.000 đô la. Nếu vụ đưa người trót lọt qua biên giới, thì sẽ ông ta dự kiến sẽ bán đứa trẻ  ấy với giá 25.000 đô la cho bọn buôn người, và đứa trẻ sẽ trở thành nạn nhân của hoạt động cấy ghép tạng phi pháp.

Nếu bị kết tội, thì ông ta có thể đối mặt tới 15 năm tù.

Cảnh sát nói rằng họ nghi ngờ ông này đã từng bán thành công 3 đứa trẻ khác cũng theo cách này, với danh nghĩa giúp trẻ em Ukraine rời khỏi đất nước trong chiến tranh với hy vọng trở thành con nuôi ở gia đình thuộc EU.

Tình trạng trẻ em Ukraine trở thành nạn nhân không chỉ diễn ra ở biên giới với Slovakia.

Karolina Wierzbinska, một điều phối viên của tổ chức nhân quyền Homo Faber ở thành phố Lublin của Ba Lan, kể rằng cô đã chứng kiến các nhóm lừa đảo làm việc phối hợp. Họ thường đi thành cặp đôi, 1 nam 1 nữ, hoạt động ở khu vực biên giới Ukraine-Ba Lan.

Khi gặp người tị nạn mệt mỏi từ Ukraine, họ tìm cách giả vờ dụ dỗ mời vào ô tô như một hình thức trợ giúp. Cô Wierzbinska kể rằng cô đã tìm cách “tiếp cận người có hành động đáng ngờ đó và yêu cầu họ đăng ký vào danh sách tình nguyện viên của chúng tôi” nhưng họ thường bỏ chạy.

Nhật Tân