Tại thị trấn Pazarcik của Thổ Nhĩ Kỳ, một sân bóng đá đã bị biến thành nơi chôn cất những người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra 11 ngày trước. Sân vận động giờ đây rải rác với khoảng 100 gò đất và rãnh, theo Reuters.

Embed from Getty Images

Trên mỗi ngôi mộ mới đào đều có một tấm ván gỗ đánh dấu ngày mất – cùng là ngày 6 tháng 2 năm 2023 – khi thị trấn này bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Huseyin Akis, người đang chôn cất cháu gái cùng chồng và hai con trai, cho biết: “Chúng tôi đã đợi… trong 10 ngày để đưa thi thể của những người đã khuất ra khỏi đống đổ nát,” theo Reuters.

Quang cảnh ở Pazarcik, tâm chấn của trận động đất xảy ra vào nửa đêm ngày 6/2, ghi lại cảnh vật lộn mà những người dân phải đối mặt khi cố gắng tìm kiếm và chôn cất người chết kể từ thảm họa đã giết chết hơn 43.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.

Tại một nghĩa địa ở Kahramanmaras, hàng nghìn ngôi mộ mới được xây, cho thấy quy mô của thảm họa.

Những chiếc lều đã được dựng lên để thực hiện các nghi lễ chôn cất của người Hồi giáo, các thi thể được quấn bằng vải liệm. Những chiếc quan tài rỗng, được gửi đến từ khắp Thổ Nhĩ Kỳ, chất thành đống cao. Một giáo sĩ Hồi giáo đứng sẵn để thực hiện các nghi lễ.

Mọi người mang xác trong túi đến các ngôi mộ. Tiếng tụng kinh hòa lẫn với tiếng máy xúc đào thêm các huyệt mộ mới.

Theo truyền thống Hồi giáo, người chết nên được chôn cất càng nhanh càng tốt.

Phát biểu tại nghĩa trang Kahramanmaras trong tuần này, phó giám đốc Ban Tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ đã mô tả những khó khăn trong việc chôn cất các thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát.

“Những người bạn của chúng tôi đã tiến hành chôn cất khoảng 10.000 người. Không thể dành hàng giờ cho mỗi người, vì vậy quá trình này được thực hiện một cách nhanh chóng,” ông Burhan İşleyen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ A Haber.

Bulent Tekbiyikoglu, thống đốc thành phố Kirikkale, người đang có chuyến thăm tới Pazarcik, cho biết các nhà chức trách đã vật lộn với vấn đề thu hồi các thi thể và chuẩn bị chôn cất kể từ sau trận động đất.

Ghassals – người chuẩn bị thi thể để chôn cất theo nghi lễ Hồi giáo – đã làm việc “liên tục khi hàng trăm thi thể chất đống cùng một lúc”, ông nói thêm.

Một số gia đình đã làm việc với các nhà điều tra hiện trường vụ án để xác định danh tính người thân đã chết của họ.

Nhiều người vẫn ngóng chờ tìm thi thể người thân. Vào thứ Sáu, hàng ngàn người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các lễ tang tượng trưng cho những người chết vẫn còn dưới đống đổ nát.

Nhật Minh (theo Reuters)