Một bồi thẩm đoàn tại Manhattan, New York hôm thứ Sáu (26/1) đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump phải trả 83,3 triệu USD trong vụ nhà văn E. Jean Carroll kiện ông tội phỉ báng liên quan đến các cáo buộc xâm hại tình dục từ những năm 1990. Ông Trump gọi phán quyết của bồi thẩm đoàn Manhattan là “cực kỳ nực cười” và sẽ kháng cáo.

Theo CNN, khoản tiền phạt 83,3 triệu USD mà ông Trump bị yêu cầu phải trả cho bà E. Jean Carroll gồm 18,3 triệu USD tiền đền bù và 65 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt.

Theo Reuters, bồi thẩm đoàn Manhattan gồm 7 đàn ông và 2 phụ nữ được giấu danh tính đã làm việc gần 3 giờ để đưa ra phán quyết cuối cùng sau 5 ngày xét xử tại tòa án liên bang Manhattan vụ bà E. Jean Carroll kiện ông Trump tội phỉ báng. Số tiền cuối cùng mà bồi thẩm đoàn công bố phạt ông Trump là vượt xa con số tối thiểu 10 triệu USD mà bà Carroll yêu cầu khi khởi kiện.

Trong thời gian ông Trump làm tổng thống Mỹ, bà Carroll đã đưa ra các cáo buộc rằng ông Trump đã xâm hại tình dục bà tại phòng thay đồ Bergdorf Goodman vào những năm 1990. Vào thời điểm bị cáo buộc đó, ông Trump đã phủ nhận và hiện vẫn tiếp tục tranh cãi. Bà Carroll sau đó đã kiện ông Trump tội phỉ báng. Vụ kiện phỉ báng này đã bị trì hoãn thời gian lâu vì nổi lên vấn đề liệu ông Trump có được hưởng quyền miền trừ tổng thống hay không khi ông đưa ra những bình luận liên quan đến bà Carroll trong thời gian tại chức. Năm ngoái, Thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang Mỹ Judge Lewis Kaplan đã bác bỏ lập luận cho rằng ông Trump được hưởng quyền miễn trừ tổng thống trong vụ kiện phỉ báng này.

Đầu tuần này, ông Trump đã tái khẳng định những phủ nhận của ông về câu chuyện của bà Carroll. Ông Trump nói trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Tôi thậm chí không biết người phụ nữ này là ai… Đây là một trò lừa bịp khác nữa. Đó là một vụ săn phù thủy chính trị”.

Trong một vụ kiện riêng rẽ khác, vào tháng 5/2023, bà Carroll đã nhận được một quyết định của bồi thẩm đoàn rằng ông Turmp đã lạm dụng tình dục và phỉ báng bà và phải bồi thường cho bà gần 5 triệu USD, trong đó có 3 triệu USD cho những tuyên bố phỉ báng mà ông Trump đưa ra sau khi đã rời Nhà Trắng. Ông Trump đang kháng cáo quyết định này, và đã đặt cọc 5,55 triệu USD với tòa án Manhattan trong thời gian chờ tố tụng tiếp tục.

Ông Trump đã tham dự hầu hết thời gian xét xử 5 ngày tại Manhattan trong vụ kiện phỉ báng mới nhất, nhưng ông không có mặt tại tòa để nghe phán quyết cuối cùng hôm 26/1.

Sau khi phán quyết được loan báo, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social:Cực kỳ nực cười! Tôi phủ nhận hoàn toàn cả hai phán quyết, và sẽ kháng cáo toàn bộ Cuộc săn Phù thủ do Biden Chỉ đạo nhắm vào tôi và Đảng Cộng hòa. Hệ thống Pháp luật của chúng ta đã bị mất kiểm soát, và đang bị sử dụng làm Vũ khí Chính trị. Họ đã đang tước đi tất cả các Quyền Tu chính án thứ nhất. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỸ!”.

Bà Carroll, hiện 80 tuổi hơn ông Trump 3 tuổi, đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo giới khi bà rời khỏi tòa án ở Manhattan cùng với hai luật sư hôm 26/1.

Hải Đăng