Bất cứ ai nghĩ rằng cuộc chiến trong lồng bát giác UFC giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg chỉ là một trò đùa thì có thể là một sai lầm. Trên thực tế, cuộc chiến lâu dài giữa hai ‘gã khổng lồ’ truyền thông xã hội giàu nhất thế giới có thể liên quan đến hệ tư tưởng. Và thứ Năm vừa qua, Meta của Zuckerberg đã ra mắt một ứng dụng mới với mục tiêu đối thủ là Twitter.

Untitled 4 e1687454474851
(Ảnh minh họa do AI vẽ)

Hệ tư tưởng khác hẳn nhau

Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân của cuộc đấu giữa ông chủ Twitter Elon Musk (52 tuổi) và ông chủ Meta Zuckerberg (39 tuổi), đầu tiên chính là hệ tư tưởng hay ý thức hình thái. Ông Zuckerberg ủng hộ Đảng Dân chủ, ủng hộ cộng đồng đồng tính LGBT và là một nhân vật cánh tả điển hình, trong khi ông Musk tự nhận mình là người trung dung với cánh hữu và rõ ràng ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Lý do thứ hai là cả hai có những ý tưởng khác nhau về cách giải quyết các vấn đề thực tế không như ý. Ông Musk chủ trương việc để một số người lên sao Hỏa để giảm bớt áp lực của nhân loại. Còn ông Zuckerberg tin rằng bằng cách bước vào không gian thực tế ảo Metaverse, mọi người có thể thoát khỏi hoặc giảm bớt đau khổ, mặc dù hiện tại cả hai phương pháp này đều không thực hiện được.

Thứ ba, cả hai có quan điểm khác nhau về hướng phát triển công nghệ trong tương lai. Ông Musk đang nghiên cứu cách nâng cao khả năng của con người thông qua giao diện não – máy tính; ông Zuckerberg tin rằng trong tương lai, khả năng nhận dạng chuyển động của mắt sẽ được thực hiện thông qua máy tính và màn hình bên ngoài.

Ông Musk thận trọng về trí tuệ nhân tạo (AI), cảnh báo rằng nếu AI không được quản lý, nó sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho con người. Còn ông Zuckerberg đã nói vào tháng trước rằng năm vừa qua đã chứng kiến ​​một số bước đột phá đáng kinh ngạc về chất lượng trong lĩnh vực AI. Ông tiết lộ tại cuộc họp nhân viên Meta vào đầu tháng 6 rằng ông dự định tích hợp AI tổng quát vào mọi sản phẩm Meta, bao gồm Facebook, WhatsApp và Instagram.

Động thái mới của ông Musk vấp phải phàn nàn, Zuckerberg tận dụng đưa ra sản phẩm mới

Gần đây, quyết định của ông Elon Musk về việc giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể duyệt trên Twitter đã gây ra tranh cãi, và sau đó vào ngày 3/7, công cụ miễn phí phổ biến của Twitter là TweetDeck đã bị đình chỉ và sẽ chỉ khả dụng cho những người đăng ký sau 30 ngày. Điều này dường như khiến ông Zuckerberg chớp lấy cơ hội ra mắt Threads, một ứng dụng mới trên Instagram đã được phát triển trong nhiều tháng với hy vọng nó sẽ thành công. Các công ty khởi nghiệp truyền thông xã hội Bluesky và Spill cũng bắt đầu được chú ý vào cuối tuần qua.

Cuối tuần trước, Twitter đặt giới hạn về số lượng bài đăng có thể được xem trên nền tảng này khiến người dùng phàn nàn, vài giờ sau ông Musk đã 2 lần điều chỉnh giới hạn.

Twitter đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 4/7 rằng để loại bỏ các tài khoản spam và robot troll sử dụng dữ liệu Twitter để xây dựng các mô hình AI, công ty đã phải hành động mà không có cảnh báo, nhưng điều này chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ người dùng và không ảnh hưởng quá lớn đến quảng cáo.

Instagram dựa trên ảnh được giới trẻ ưa chuộng, Meta đã liên tiếp sử dụng Instagram để ra mắt chức năng Stories và chức năng Reels, lần lượt cạnh tranh với Snapchat và TikTok.

Hiện tại, doanh thu hàng năm của Meta đạt 100 tỷ đô la Mỹ, nếu Threads có thể thu hút được một số nhà quảng cáo của Twitter, điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Twitter từ 5 tỷ năm 2022 sẽ giảm xuống còn 3 tỷ.

Nhưng ông Musk vẫn đầy tự tin: “Twitter cho phép những người thông minh nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới dành tổng cộng khoảng 130 triệu giờ mỗi ngày trên nền tảng này. Không nền tảng nào khác có thể làm được điều này.”

Musk đã tuyển dụng cựu giám đốc quảng cáo NBCUniversal Linda Yaccarino để thay thế ông làm Giám đốc điều hành, với hy vọng giành lại các nhà quảng cáo đã mất kể từ khi ông tiếp quản Twitter. Bà Yaccarino đã tweet vào thứ Ba: “Được ủy quyền tiến lên phía trước với một nền tảng như Twitter, đòi hỏi phải có hành động quyết liệt để làm cho nền tảng này trở nên mạnh mẽ hơn, và công việc đang được tiến hành.”

Đấu trường La Mã không phải là không có khả năng

Việc ông Elon Musk và Mark Zuckerberg đồng ý đấu với nhau cũng không phải là chiêu trò gì để thu hút sự chú ý, chủ tịch của Giải vô địch đối kháng đỉnh cao (Ultimate Fighting Championship, UFC) Dana White, đã nghiêm túc xác nhận với hai người họ về việc sẵn sàng đấu trong lồng bát giác. Ông White cho biết sẽ giúp tổ chức buổi biểu diễn từ thiện này, lựa chọn hàng đầu là sẽ được tổ chức tại Las Vegas. Thứ Năm tuần trước, ông Musk đã tweet rằng địa điểm tổ chức cuộc thi có thể là Đấu trường La Mã.

Cả hai từ lâu vẫn luôn công kích nhau, tên lửa SpaceX của ông Musk, vụ bê bối về quyền riêng tư dữ liệu của Meta, v.v. đều là mục tiêu công kích.

Ông White dự đoán rằng nếu cả hai đối đầu ngoại tuyến, đó sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử thể thao đối kháng. Ngoài việc chênh lệch 13 tuổi, cả hai còn ở các hạng cân khác nhau (ông Musk nặng hơn Zuckerberg ít nhất 30kg), điều này khiến ông lo lắng.

Ông Zuckerberg đã tuân theo một lịch trình tập luyện nghiêm ngặt, có thể đủ sức để chiến đấu. Trong một năm rưỡi qua, Mark cũng đã tiến hành tập luyện tăng cường cơ bắp; năm 2021, CEO Meta bắt đầu tập luyện môn Nhu thuật Brazil trong nhà để xe vào thời gian rảnh. Hồi tháng 6, Zuckerberg đã đăng một kỷ lục cá nhân về việc hoàn thành thử thách “Murphy”, yêu cầu hoàn thành một loạt động tác kéo xà, chống đẩy, chạy hàng dặm và thực hiện hàng trăm động tác ngồi xổm trong khi mặc áo chống đạn quân dụng.

Ông Musk cũng không có dấu hiệu yếu đuối, ông nói trên Twitter rằng ông “gần như không bao giờ” tập luyện và rằng ông từng cần phẫu thuật vì chấn thương lưng sau khi tham gia một trận đấu triển lãm với các đô vật sumo. Tháng trước, ông cho biết mình đã tập luyện hai môn võ Nhật Bản là Judo, Kyokushin và “đánh cận chiến tự do trên đường phố”.

Tuy nhiên, mẹ của người đàn ông giàu nhất thế giới dường như không thích chứng kiến ​​con trai mình đánh nhau. “Đừng cổ vũ cho trận đấu này”, bà viết viết trên Twitter.