Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đột ngột qua đời vì cơn đau tim và được hỏa táng tại Bắc Kinh vào ngày 2/11, nguyên nhân cái chết của ông đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Hôm 3/11, nơi ở cũ của ông ở Hợp Phì vắng tanh, ‘biển hoa’ người dân đặt tưởng niệm ông cũng được dọn sạch sẽ chỉ sau một đêm.

Ly Khac Cuong 1
Hiện tại, khu vực gần nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường “trống vắng” sau một đêm. Ảnh bên trái là ở Định Viễn, tỉnh An Huy, ảnh bên phải là ở Hợp Phì, tỉnh An Huy. (Nguồn ảnh: Mạng xã hội)

Sau khi ông Lý Khắc Cường qua đời ở Thượng Hải vào sáng sớm ngày 27/10, khoảng 8h sáng ngày hôm đó CCTV ngay lập tức xác nhận thông tin này. Người dân Trung Quốc đã đổ về nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường trên đường Hồng Tinh ở Hợp Phì, tỉnh An Huy để đặt hoa chia buồn. Đến ngày 30/10, người dân tiếp tục đến đặt hoa và việc này nhanh chóng mở rộng tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc, bao gồm Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, An Huy, Liêu Ninh, Giang Tô, Quảng Tây, Vân Nam, Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Nam Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, và thậm chí cả Hồng Kông. Cảnh tượng này được cho là đã động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của chính quyền Trung Quốc. Trước đó có tin người dân tại nhiều nơi bị bắt vì đặt hoa tưởng niệm ông Lý Khắc Cường.

Đến ngày 3/11, trên mạng có thông tin nói rằng khu vực gần nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường trên đường Hồng Tinh ở Hợp Phì vào ngày hôm đó đã trở nên vắng vẻ, và tất cả hoa tang đều được dọn sạch chỉ trong một đêm, như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Có thể thấy trong video, hiện chỉ có một số người ở bên ngoài nơi ở cũ của Lý Khắc Cường.

p3412221a167301708
Cư dân mạng Trung Quốc tiết lộ rằng sau tuần đầu của ông Lý Khắc Cường qua đời, nhân viên an ninh mặc áo vest xanh đã nhanh chóng dọn sạch một số lượng lớn hoa do người dân đặt gần nơi ở cũ của ông ở số 80 đường Hồng Tinh, thành phố Hợp Phì. (Nguồn ảnh: Mạng xã hội)

Đáp lại điều này, cư dân mạng liên tiếp phàn nàn: 

“Lý Khắc Cường cũng đã bị ‘xóa sổ’, dù bạn là ai thì cũng thế!” 

“Những bó hoa đã được dọn sạch, và chẳng bao lâu nữa những ký ức sai trái cũng sẽ được xóa sạch.”

“Khu vực cấm mới. Sau 7 ngày đầu tiên, những người mang hoa đến sẽ trực tiếp bị giữ lại và đưa đi thẩm vấn.” 

“Đặc sắc của ĐCSTQ, xóa sạch mọi ký ức.” 

“Giống như Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, Quảng trường Thiên An Môn… dọn dẹp một cách sạch sẽ … Họ (ĐCSTQ) làm việc này rất giỏi.”

Các video trước đó cho thấy vào sáng sớm ngày 31/10, khi rất đông người dân vẫn đến đường Hồng Tinh ở Hợp Phì, nơi ở cũ của ông Lý Khắc Cường, để đặt hoa tưởng niệm vào đêm khuya, cảnh sát địa phương đã phát động một chiến dịch duy trì ổn định, phong tỏa đường, cấm người qua đường và các phương tiện đi qua. Ngoài ra còn có thông tin cho biết một lượng lớn hoa trên đường Hồng Tinh ở Hợp Phì đã bị lực lượng chức năng dọn sạch vào sáng sớm ngày 31/10. Khi đó, nhiều phụ huynh học sinh Hợp Phì cũng đăng tải lên mạng tiết lộ rằng họ nhận được cuộc gọi từ nhà trường cảnh báo các em không được đến khu vực đường Hồng Tinh để đặt hoa, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng bất thường, “Không phải là thông báo bằng hình thức chữ viết! Gọi điện đến tận điện thoại của mỗi một phụ huynh”.

  • Sáng sớm ngày 31/10, có thông tin cho biết cảnh sát mặc thường phục và cảnh sát đã xuất hiện trên đường Hồng Tinh ở Hợp Phì để phong tỏa và giải tỏa khu vực:

Trên thực tế, cái chết của ông Lý Khắc Cường đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cả trong và ngoài nước. Các phóng viên truyền thông nước ngoài cũng đến hiện trường để phỏng vấn những người đưa tang, nhưng bị cảnh sát mặc áo xanh và thường phục chặn lại. Ngoài ra, vào ngày hỏa táng ông Lý Khắc Cường, nhiều người đã tập trung gần nghĩa trang Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh để từ biệt ông. Một số người bị cảnh sát chặn khi chụp ảnh xe tang đang di chuyển. Một số người bị người đàn ông mặc đồ đen đập điện thoại vì chụp ảnh.

Thi thể Lý Khắc Cường nhanh chóng được hỏa táng, ĐCSTQ bị nghi tiêu hủy bằng chứng 

Ông Tào Hưng Thành, người sáng lập UMC Đài Loan, đăng bài trên Facebook nói rằng ở một quốc gia bình thường, nếu ai đó bị nghi ngờ chết “bất thường” thì quy định họ phải trải qua “kiểm tra tư pháp”. Tức là công tố viên sẽ điều tra cùng với bác sĩ pháp y và nếu cần thiết phải khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Đối với cái chết của ông Lý Khắc Cường và cái gọi là quá trình “cấp cứu”, không những các phương tiện truyền thông không được cho phép phỏng vấn, mà các bình luận trên mạng cũng bị ngăn chặn nghiêm ngặt. Điều này càng khiến nó trở nên kỳ quái và nói lên sự thiếu tự tin của chính quyền.

Ông Tào Hưng Thành chỉ ra rằng ông Lý Khắc Cường từng giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện ĐCSTQ trong 10 năm, và là nhân vật quyền lực thứ hai trong ĐCSTQ. Việc xử lý tang lễ của ông một cách vội vã như vậy, chứng tỏ Trung Quốc hoàn toàn không phải là một quốc gia bình thường, và cách xử lý công việc của họ giống như xã hội đen. Đặc điểm của thế giới ngầm là vô luật pháp, kẻ thuận thịnh vượng, kẻ chống thì diệt vong, phớt lờ các thủ tục tư pháp và quyền “được biết” của người dân.

Ông Tống Quốc Thành, chuyên gia Đài Loan về các vấn đề Trung Quốc và chiến lược gia quốc tế, cũng đăng bài trên tờ “Up Media” cho rằng sở dĩ có nhiều ý kiến ​​và tin đồn khác nhau về nguyên nhân cái chết của ông Lý Khắc Cường, là vì người dân không tin vào “thông báo chính thức”, và  không tin rằng ông Lý Khắc Cường đã chết một cái chết bình thường. Vì vậy, người dân “thà tin có điều đó còn hơn là không tin không có điều đó” và mặc nhận rằng ông Tập Cận Bình có thể là kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến “khủng hoảng lòng tin đối với ông Tập Cận Bình”, cũng tức là “đánh giá tiêu cực nhất” đối với ông Tập.

Ông Tống Quốc Thành tin rằng đây chính là cái gọi là “bẫy Tacitus” trong khoa học chính trị, dù ĐCSTQ có nói gì thì người dân cũng không tin. 

Ông Akio Yaita, giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), mới đây đăng bài viết trên Facebook nói rằng ông Lý Khắc Cường đã giữ chức vụ cao trong những năm gần đây, nhưng chưa làm được gì nhiều. Nguyên nhân chính khiến cái chết của ông gây ra nhiều chấn động, chính là vì người dân muốn bày tỏ sự bất bình với chính quyền. Khi tưởng nhớ ông Lý Khắc Cường lần này, mọi người thực sự hiểu rằng ông Lý làm được nhiều nhất chỉ là nói một số sự thật. Xét về mặt chính trị, ông không phải là một “hiền thần” gì cả, nhưng người mà ông ấy phò tá lại chính một “hôn quân” thực sự.

Ông Khâu Thái Tam, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề Đại Lục của Đài Loan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gần đây với Mirror TV rằng đây là vấn đề nội bộ trong ĐCSTQ, và có lẽ phải mất vài năm nữa sự thật mới được công bố. Tuy nhiên, tình hình hiện tại quả thực đáng nghi ngờ, ông nói đùa: “Có khả năng là ông ấy bị chết một cách tự nhiên”.

Ông Khâu Thái Tam cũng chỉ ra rằng sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, quyền lực của ông Tập liên tục được tập trung, thực tế có thể thấy được điều này từ sau Đại hội 19 của ĐCSTQ. Khi ông Tập sửa đổi hiến pháp vào năm 2018 và bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ, ai cũng biết ông Tập chắc hẳn đã làm việc này cho chính mình chứ không phải cho ai khác, sau đó ông bắt đầu tập trung quyền lực hơn và cũng không có người kế nhiệm.

Trí Đạt (t/h)